Bài viết của Tích Cảnh, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2013] Khi đến thăm cha mẹ tôi vào năm 1995, tôi được mẹ giới thiệu về Pháp Luân Công, bà cũng cho tôi xem video giảng Pháp của Sư phụ trong một khán phòng. Sau khi trở về thành phố của mình, tôi mang theo sách Chuyển Pháp Luân mọi nơi tôi đến.

Năm sau tôi lại đến thăm cha mẹ tôi và lần này mẹ tôi đưa tôi đến nhóm học Pháp địa phương của bà và cho tôi xem một số bài viết chia sẻ kinh nghiệm. Chỉ khi đó tôi mới có sự hiểu biết sâu sắc hơn về Pháp Luân Công và nhận ra rằng đó chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình. Tôi mừng khôn xiết khi tìm được Đại Pháp và cảm thấy như một đứa trẻ thất lạc tình cờ gặp được đường trở về nhà. Niềm hạnh phúc của tôi là không thể diễn tả được.

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công mỗi ngày và nhanh chóng cảm thấy Pháp Luân mà Sư phụ cài đặt cho tôi. Khi trở về nhà, tôi đã tham gia nhóm học Pháp địa phương của mình. Mỗi buổi sáng tôi luyện công với các học viên khác trước khi đi làm. Sau bữa tối, tôi lại tham gia học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Vài năm đó thật là quá hạnh phúc và mãn nguyện.

“Những người tu luyện Pháp Luân Công đều là những người có phẩm chất cao”

Từ khi tôi trở thành một học viên, bất kỳ lúc nào tôi cũng hành xử nghiêm khắc chiểu theo những lời dạy của Sư phụ.

Khi tôi vẫn còn làm việc với người chủ đầu tiên, tôi làm công việc của mình một cách chăm chỉ và không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì. Tôi chủ động dọn sạch không gian chung của công ty chúng tôi. Một lần đồng nghiệp bắt gặp tôi đang dọn đống phân của một đứa trẻ trên mặt đất, cô nói: “Chỉ có những người tu luyện Pháp Luân Công mới tình nguyện làm một công việc bẩn thỉu như vậy!”

Khi một lãnh đạo mới đảm nhận nhiệm vụ của mình tại công ty chúng tôi, ông đã trò chuyện với tôi sau khi biết về những thay đổi tích cực mà tôi trải qua sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với ông ấy và bảo ông đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ông thực sự đọc toàn bộ cuốn sách và sau đó nói với tôi: “Những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người có phẩm chất cao.” Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, ông không bao giờ cố gắng ngăn cản tôi tu luyện.

Tôi vào một công ty mới năm 2001. Sau khi tìm kiếm xung quanh, tôi giới thiệu Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc đàn áp với người quản lý của mình. Cô ấy đã hỏi để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Vì công ty này mới thành lập và nguồn nhân lực còn hạn chế, ông chủ yêu cầu tôi quản lý cả về kế toán và thủ quỹ vì ông tin tưởng tôi. Mỗi tháng tôi chắc chắn tất cả các khoản tài chính được ghi nhận một cách chuẩn xác và rõ ràng. Sau đó, vì nhiều lý do, tôi phải rời khỏi công ty này và người quản lý nhân sự liên tục khẩn cầu tôi ở lại. Khi cô nhận ra không có hy vọng rằng tôi sẽ ở lại, cô nói: “Xin hãy nhớ rằng chị được chào đón trở lại bất cứ khi nào chị muốn. Cánh cửa này luôn rộng mở với chị.”

Năm 2003, tôi được một công ty thứ ba nhận vào làm việc. Một lần nữa tôi đối đãi với mọi việc từ quan điểm của một người tu luyện, làm việc chăm chỉ và không bao giờ đấu tranh cho lợi ích cá nhân. Giám đốc điều hành giao cho tôi quản lý cả về kế toán lẫn quảng cáo. Khi tôi nhắc ông rằng một người kế toán như tôi không thích hợp để làm tiếp thị, ông nói: “Tôi hiểu rõ tính cách của chị. Vì chúng ta thiếu nhân sự, tôi có thể hỗ trợ mọi thứ để chị làm bất cứ điều gì chị cho là đúng.”

Ngân sách quảng cáo của chúng tôi là khoảng vài trăm nghìn nhân dân tệ mỗi năm, và rất nhiều công ty quảng cáo giành giật quyết liệt để có được kinh doanh của chúng tôi. Để giành được tay trên, nhiều công ty đưa tiền cho tôi, nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Vì môi trường kinh doanh ở Trung Quốc là quá suy đồi, họ không thể hiểu được, vì vậy tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công dạy chúng tôi trở thành người tốt, rằng tôi không thể lấy thêm tiền, rằng công ty đã trả tiền cho tôi. Tôi đảm bảo với họ rằng tôi sẽ không bao giờ gây bất kỳ rắc rối nào cho họ chỉ vì tôi không lấy tiền của họ. Miễn là họ gửi các đề xuất quảng cáo của họ phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, tôi sẽ xem xét chúng. Một lần một nhân viên quảng cáo để lại một số đồ trang sức trên bàn của tôi sau khi tôi từ chối đề nghị của cô, và tôi đã gửi nó trở lại thông qua chuyển phát nhanh ngay ngày hôm sau. Cô ấy rất xúc động.

Tôi thậm chí không thể nhớ bao nhiêu lần tôi đã từ chối sự ưu đãi với bao nhiêu người. Sau đó, một số công ty quảng cáo bị điều tra về các vấn đề tiền bạc, công ty của tôi chưa bao giờ bị dính líu. Quản lý của chúng tôi nói: “Giám đốc điều hành đã đúng khi yêu cầu cô đảm nhận việc kinh doanh tiếp thị.” Ông cũng biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trở nên khoan dung với các thành viên trong gia đình của mình và đối xử với họ bằng sự ân cần

Tôi không có quan hệ thân mật với mẹ chồng mình trước khi bắt đầu tu luyện. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi nhận ra tôi phải giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Dùng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi hướng nội để nhận biết những thiếu sót của mình. Không kể là mẹ chồng tôi vô lý thế nào, tôi biết tôi phải đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện và rằng tôi nên khoan dung với tất cả mọi người, bao gồm cả các thành viên gia đình tôi.

Nhưng tôi là một người không bao giờ cho phép mình thua kém những người khác, dù là trong học tập hay công tác. Làm sao tôi có thể chủ động xin lỗi mẹ chồng tôi? Rất khó, nhưng tôi đã quyết định từ bỏ chấp trước về giữ thể diện của mình. Ngay lập tức mẹ chồng tôi mở cửa phòng bà cho tôi, tôi thấy sự ngạc nhiên và sau đó là sự hân hoan hiện lên trên khuôn mặt của bà.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để dàn xếp ổn thoả quan hệ với mẹ chồng mình, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn để bà thay đổi thái độ đối với tôi. Sau khi tôi bị bắt giam vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy thậm chí còn làm một vài điều mà đến người ngoài cũng phải bất bình.

Trong thời gian tôi bị giam giữ, tôi có một căn hộ đang cho thuê. Hợp đồng thuê chưa hết hạn, nhưng mẹ chồng tôi đã tự ý đuổi người thuê nhà mà tôi không hay biết. Sau đó, bà yêu cầu em trai chồng tôi dọn đến ở.

Hai tuần sau khi tôi trở về nhà, tôi biết được điều này. Rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè sống trong cùng khu nhà đều cảm thấy tôi đã bị đối xử bất công, vì vậy họ thông báo với tôi rằng mẹ chồng tôi có ý định muốn chồng tôi ly dị tôi và như thế để cho em trai chồng tôi chiếm hữu tài sản cho thuê trước khi tôi được thả. Tôi gạt bỏ mọi chuyện bằng một nụ cười. Thực tế, em chồng của tôi hiện đã sống ở đó 11 năm.

Trước mặt tôi, mẹ chồng tôi luôn phàn nàn em trai chồng tôi không bao giờ biết thể hiện lòng hiếu thảo với bố mẹ, mà thay vào đó luôn yêu cầu họ giúp đỡ về tài chính. Tôi mỉm cười: “Mẹ, nếu tình hình tài chính của mẹ cho phép, không có vấn đề gì khi mẹ trợ giúp cho em chồng con. Nhưng mẹ hãy biết rằng con sẽ luôn chăm sóc tốt cho mẹ khi mẹ già và cần được giúp đỡ.” Mẹ chồng tôi rất xúc động và thậm chí cả gia đình em gái chồng tôi cũng nói rằng tôi là một người chị dâu tốt.

Tôi luôn luôn chắc chắn rằng mình hành xử đúng theo Chân – Thiện – Nhẫn và đối xử với gia đình chồng tôi với sự khoan dung và tử tế. Có một năm, cha mẹ chồng nói với chúng tôi rằng toàn bộ gia đình 11 người, trong đó có họ, em trai em gái chồng tôi cùng với gia đình của hai người đó và sẽ đi nghỉ trong thành phố của chúng tôi. Tôi chào đón chuyến viếng thăm của họ không do dự và nói với chồng tôi: “Chẳng dễ dàng gì để cả gia đình có thể đoàn tụ. Anh đừng lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Chúng ta nên rộng lượng và là chủ nhà tốt.”

Vì có quá nhiều người ở lại tại chỗ của chúng tôi, tôi đặt một số phòng khách sạn cho họ. Vào cuối tuần, chúng tôi lái vài chiếc xe và đưa họ đi ngắm cảnh xung quanh. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi giảng chân tướng về cuộc đàn áp và giải thích lý do tại sao thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ mang lại an toàn và hy vọng cho họ. Cả mẹ chồng và em chồng tôi đều khóc khi họ rời đi.

Bằng các Pháp lý, tôi chỉ dẫn chồng mình thoát khỏi việc ngoại tình

Năm ngoái, khi tôi phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình, tôi đã vô cùng đau đớn. Rốt cuộc tôi đã làm quá nhiều cho gia đình của anh. Khi con chúng tôi còn nhỏ và sức khỏe kém, tôi phải chăm sóc nó. Chồng tôi chưa bao giờ đóng góp tài chính cho gia đình – luôn là tôi hỗ trợ cho cả ba người.

Sau đó tôi nhớ rằng tôi phải đối đãi tất cả mọi việc từ quan điểm của người tu luyện. Tôi nói với chồng mình rằng một người nên kiểm soát chính mình và chắc chắn với anh rằng cuộc tình này cũng giống như một lần vấp ngã trong cuộc hành trình dài của cuộc đời. Tôi đề nghị giúp anh đứng dậy, như vậy chúng tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi với nhau. Anh rất xúc động và sau đó thường giới thiệu Đại Pháp cho bạn bè của mình và cho họ xem đĩa DVD giảng chân tướng.

Tôi thường chia sẻ với gia đình lớn của tôi sự tuyệt vời của Đại Pháp và giải thích cho họ lý do tại sao niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ mang lại cho họ may mắn. Tôi nói: “Trên đầu ba thước có thần linh. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Khi Pháp Luân Đại Pháp đang bị công kích trong thế gian con người, bất cứ ai biểu thị sự ủng hộ cho Đại Pháp là đang nuôi dưỡng tư tưởng quý giá nhất và sẽ được Thần Phật che chở.”

Có rất nhiều trường hợp mà gia đình tôi được hưởng lợi ích từ Đại Pháp mà tôi sẽ không liệt kê tất cả ở đây.

Cũng giống như Sư phụ đã giảng:

“… một người tu luyện, cả gia đình được hưởng lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Úc năm 1999) (tạm dịch)

Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ vì mọi thứ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/【庆祝513】“炼法轮功的都是有素质的人”-273164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/24/140109.html

Đăng ngày 25-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share