Bài viết của một học viên ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 10-05-2013] Tôi là một học viên đến từ Ấn Độ. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình trong bài viết này.

Chiểu theo tiêu chuẩn cao hơn

Cách đây nhiều năm khi tôi gặp khó khăn, một người họ hàng xa đã cho tôi vay một khoản tiền lớn với lãi suất thấp cho đến khi tôi trả hết món nợ. Tôi đã trả lãi trong khoảng 18 tháng; tuy nhiên, vì các ưu tiên khác và vì sự ích kỉ của tôi cũng như tình thế lúc bấy giờ, tôi đã ngừng trả lãi kể từ đó.

Là một người thường, tôi đã cư xử ích kỉ và trục lợi. Tôi chỉ trả cho anh ấy số tiền gốc theo từng đợt và nói với anh ấy rằng tôi đã thanh toán xong khoản nợ.

Sư phụ tôn kính của chúng ta đã giảng:

“Ngộ tính của kẻ khôn khéo quá trái lại là không tốt; bởi vì kẻ thông minh thái quá sẽ thực hiện hời hợt bề mặt, lấy lòng lãnh đạo vừa ý thượng cấp. Công việc thật sự chẳng phải để người khác làm hay sao? Như vậy họ sẽ mắc nợ những thứ của người khác; bởi vì họ khôn, họ sẽ biết lấy lòng người, họ có thể được nhiều thứ tốt, người khác do vậy sẽ phải nhận nhiều thứ xấu; bởi vì họ khôn, nên họ cũng không thể chịu thiệt, họ không dễ chịu thiệt, và người khác phải chịu thiệt. Họ ngày càng coi trọng những lợi ích thực tiễn nhỏ nhoi ấy, như vậy bụng dạ của họ ngày càng hẹp hòi, họ ngày càng cho rằng lợi ích vật chất có được ở nơi người thường mới là những thứ không thể buông bỏ được, họ cũng nhận rằng bản thân họ coi trọng hiện thực, họ cũng không chịu thiệt thòi.” (Bài giảng thứ Chín, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, tôi may mắn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy bồn chồn không yên vì sự ích kỉ của mình và vì việc đã lợi dụng anh ấy mà không trả tiền lãi. Tôi quyết định thay đổi bản thân, vì vậy tôi đã đi đến thành phố nơi anh ấy ở và gặp anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy ý định trả tiền lãi của mình, mặc dù sự việc này đã trôi qua lâu rồi. Anh ấy rất tử tế và nói rằng tôi có thể trả bao nhiêu tùy thích.

Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục trả số tiền lãi cho đến gần đây. Vì số tiền lãi chính xác của món nợ rất khó xác định do sự việc đã trôi qua hơn mười năm, nên một cơ hội mà tôi có thể lợi dụng lại xuất hiện. Tôi xem nó như một khảo nghiệm để loại bỏ bản chất ích kỉ của mình. Vì vậy gần đây, tôi đã viết thư cho anh ấy và nhờ anh ấy nói cho tôi số tiền lãi chính xác cần phải trả. Tuy nhiên, anh ấy trả lời rằng anh ấy sẽ không đề xuất số tiền và bảo tôi có thể trả bao nhiêu mà tôi thấy thích hợp. Anh ấy cũng đề cập đến điều này trong thư điện tử: “Tôi đánh giá cao ý định trả tiền lãi của anh. Đó là một cử chỉ rất đẹp, vì nhiều người mà tôi từng giúp trước đây không có ý định như vậy.”

Tôi đã trả lời và giải thích rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và phải thận trọng không được lợi dụng người khác. Tôi cũng nói với anh ấy rằng tôi sẽ trả số tiền lãi bằng với số tiền gốc và ngay lập tức bắt đầu trả lãi. Tôi đã cảm ơn Sư phụ của chúng ta nhiều lần trong tâm. Tôi cảm ơn Sư phụ vì đã cải biến bản chất của tôi và hướng dẫn tôi hành xử một cách chân chính, không ích kỉ.

Tùy kỳ tự nhiên

Trong quá trình tu luyện, hầu như mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với nhiều khổ nạn nguy kịch khác nhau do kết quả của nghiệp lực. Chúng rất khó vượt qua và đôi khi là quá nhiều.

Gần đây tôi ngộ ra được một vài điều đã giúp tôi rất nhiều. Tôi nên kiên định tin tưởng rằng Sư phụ sẽ an bài mọi thứ và tôi phải tùy kỳ tự nhiên bằng cách bám chắc vào các Pháp lý với tín tâm không thể lay chuyển vào Sư phụ. Tôi cũng phải coi trọng làm ba việc mỗi ngày. Điều này đã giúp tôi rất nhiều, và tôi không còn bị áp đảo bởi bất kỳ khổ nạn lớn nhỏ nào nữa.

Khi tôi bắt đầu thay đổi từ bên trong, tôi trở nên tự tin hơn và bây giờ tôi cảm thấy mình có thể vượt qua bất kỳ gian khổ nào với sự bảo hộ của Sư phụ.

Pháp Luân Đại Pháp cũng đã giúp tôi làm tốt công việc của mình. Một nhà cung cấp nhận xét với mọi người tại một cuộc họp rằng tôi sẽ không gian lận vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết rằng hầu hết những nhà cung cấp khác cũng cảm thấy như vậy. Vị trí mà tôi đang có chính là nhờ vào ân huệ của Sư phụ.

Tham gia Lễ hội Hạt kê

Tôi đã làm theo một điểm hóa của Sư phụ và đi đến trường Cao đẳng Khoa học Nội địa và gặp một giáo sư ở đó. Tôi không biết rằng bà ấy mới nghỉ hưu. Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà và nói với bà về cuộc đàn áp tàn bạo lên các học viên ôn hòa.

Bà ấy ngay lập tức liên hệ với người quản lý cũ của bà và giúp cho chúng tôi có một gian hàng miễn phí tại Lễ hội Hạt kê. Triển lãm kéo dài ba ngày được tổ chức bởi Đại học Nông nghiệp Andhra Pradesh do chính phủ Andra Pradesh tài trợ. Tôi nhận ra rằng đó là một an bài hoàn hảo của Sư phụ chúng ta. Hơn 20.000 người đã tham dự lễ hội.

Đó là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Quốc gia cùng nhiều lãnh đạo chính trị và quan chức đã đến thăm gian hàng của chúng tôi. Vào cuối triển lãm, họ trao tặng chúng tôi một giấy chứng nhận đã tham gia lễ hội.

Con xin được hợp thập đến Sư phụ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/10/139328.html

Đăng ngày 24-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share