Bài viết của Hương Âm

[MINH HUỆ 25-4-2013] Những loại rau bán ngoài chợ trông rất tươi ngon nhưng lại được phun rất nhiều thuốc trừ sâu khi trồng. Vì vậy, trước đây tôi thường tìm mua những loại đậu xanh có nhiều lỗ do côn trùng ăn. Có lẽ chúng là những loại rau không bị phun thuốc trừ sâu. Ngày nay, những loại rau này rất khó tìm, vì ngày càng có nhiều nông dân dùng thuốc trừ sâu để có được mùa màng bội thu và kiếm được nhiều tiền hơn. Mọi người đều phải ăn và vì vậy qua thời gian, người ta quen với những loại rau được trồng theo cách này.

Những người bà con của tôi làm nghề trồng rau đã nói với tôi: “Đừng bao giờ mua loại hẹ được hái lần đầu.” Thậm chí những người nông dân cũng nói, “Dichlorvos là thuốc trừ sâu cực độc, nó không những giết tất cả côn trùng mà còn làm cho hẹ lớn nhanh.” Nhưng sau khi nghe người họ hàng nhắc nhở, tôi không thể biết được loại hẹ nào là loại được thu hoạch lần đầu, và tôi tự hỏi liệu loại hẹ thu hoạch sau có thực sự an toàn không. Dường như cách duy nhất mà một người có thể tránh chất độc trong rau là đừng bao giờ ăn chúng.

Vẫn có nhiều nông dân có lương tâm, những người không quan tâm đến việc kiếm tiền bằng bất cứ giá nào. Có vài tấm gương được đăng tải trên trang web Minh Huệ. Chúng ta hãy xem họ là ai:

Vào ngày 21 tháng Tư năm 2013, ông Lý Thập ở Tỉnh Hắc Long Giang đã viết một bài chia sẻ có tên là “Củ cải nhỏ không phun hóa chất, tất cả mọi người đều muốn mua”. Ông viết: “Khi phân động vật được trộn lẫn và sau đó bón vào cây lúc đang ướt, cây sẽ dễ dàng hấp thụ. Củ cải sẽ chín chỉ trong 50 ngày. Vào ngày 13 tháng Chín, khi tôi tới chợ để bán chúng, chúng chỉ dày khoảng 2 tấc và dài 4 tấc. Ở trên giá, chúng thu hút sự chú ý của những người đi qua. Tất cả họ đều ngạc nhiên khi tôi giải thích với họ chúng không có thuốc trừ sâu nguy hiểm và được trồng như thế nào. Tôi bảo họ thử chúng, những củ cải được phun thuốc trừ sâu sẽ đắng hơn, còn của tôi thì ngọt. Dần dần mọi người bắt đầu mua và ăn chúng. Họ nói với tôi rằng chúng có hương vị rất ngon, giống hoa quả. Vào mùa, tôi bắt đầu bán cả bắp cải Trung Quốc, và chúng cũng nhanh chóng được bán hết.”

Tại vì sao mà ông ấy đã không sử dụng hóa chất như những người khác. Nếu dùng đến hóa chất, ông ấy sẽ đỡ tốn nhiều công sức và có được lợi tức cao. Ông ấy nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ dạy chúng tôi rằng khi làm việc gì, chúng tôi cần phải nghĩ cho người khác trước, và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Là học viên, khi trồng rau bằng hóa chất, sẽ không tốt cho sức khỏe của khách hàng của chúng tôi. Sư phụ dạy chúng tôi là người tốt, và tốt hơn. Vì vậy chúng tôi không nên đánh mất đức chỉ để có được nhiều tiền hơn.”

Vào ngày 20 tháng Tư, có một bài báo khác trên trang Minh Huệ có tựa đề “Lãnh đạo tỉnh Tứ Xuyên bị bắt, các thành viên gia đình ông cũng bị giam giữ”. Bài báo chỉ ra rằng ông Trâu Vân Chúc và bà Lý Thụ Ngân, một cặp vợ chồng sống ở làng Nguyệt Lượng Pha, thị trấn Lộc Thị, thành phố Hoa Đinh, tỉnh Tứ Xuyên là nông dân, những người con trưởng thành của họ đã rời thị trấn và làm công việc khác. Hàng ngày họ làm việc bận rộn trên cánh đồng, thường là đến nửa đêm. Vào 04 giờ sáng họ đã có mặt ở chợ để bán rau. Cặp vợ chồng này tu luyện bản thân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Họ trồng và bán rau bằng lương tâm của mình. Họ cũng có thể nhẫn nhịn khi bị người khác chiếm lợi, vì họ tu nhẫn. Họ không bao giờ tranh cãi với người khác. Họ đối xử với mọi người bằng lòng tốt và sự chân thành. Vì vậy họ bán được rau rất nhanh.

Ngày nay, người Trung Quốc lừa dối nhau và giữa họ với nhau không có chữ tín. Khi mọi người mua rau, họ mặc cả, họ muốn tiêu tốn ít tiền nhất và thậm chí sau đó sẽ lựa chọn loại rau mà họ cho là tươi ngon nhất. Những người tu luyện Pháp Luân Công, không chỉ giao dịch công bằng mà còn tu nhẫn. Khi bị lợi dụng, không những họ không so đo, mà còn tiếp tục đối xử tốt với khách hàng. Đó là lý do tại sao cặp vợ chồng này được nhiều người quen kính trọng.

Thế còn quan hệ giữa những nông dân thì sao? Một bài báo khác đăng trên Minh Huệ đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Nó có tựa đề “Cô Trương Mẫn Phương ở huyện Kiến Bình, Tỉnh Liêu Ninh bị bắt và giam giữ trong trại tạm giam”. Cô Trương Mẫn Phương đến từ thị trấn Vạn Thọ, huyện Kiến Bình thành phố Triêu Dương, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 07 tháng Tư, cô bị bắt. Một trong số những người hàng xóm của cô ấy nói: “Thật vô lý khi giam giữ một người tốt như vậy trong trại tạm giam. Có lần khi không có thời gian để bán rau của mình, tôi đã nhờ cô ấy bán rau. Để bán rau của tôi, cô ấy đã không thể bán rau của cô ấy cho đến tận hôm sau. Cô ấy cũng đưa tôi tất cả tiền rau mà cô ấy bán cho tôi. Tôi hoàn toàn tin cô ấy. Giữa những người buôn bán thường có sự cạnh tranh, nhưng cô Trương thì nghĩ cho người khác trước. Cô ấy là một người tuyệt vời.”

Những bài viết trên trang Minh Huệ về các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm nghề nông rất xúc động. Mọi người đều biết họ có thể tin tưởng rằng ăn rau do họ trồng thì rất an toàn. Họ thà bán loại rau an toàn cho mọi người còn hơn là kiếm thêm tiền.

Tất cả chúng ta đều biết ngày nay, người Trung Quốc đang sống trong một môi trường mà những thứ độc hại có mặt ở khắp nơi, điều đó làm cho cuộc sống trở nên khó khăn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến đạo đức của xã hội Trung Quốc tuột xuống thấp. Giờ đây việc mọi người lừa dối nhau được coi là bình thường. Thật là tuyệt khi gặp những người như vậy – Các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ là hy vọng thật sự của dân tộc Trung Hoa. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã bức hại những người tốt này. ĐCSTQ tồn tại chỉ để phá hủy dân tộc Trung Hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/25/这样的菜农越多越好-272477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/18/139987.html

Đăng ngày 13-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share