[MINH HUỆ 29-03-2013] Gần đây, người ta đang đàm luận về “Giấc mộng Trung Quốc” do Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa ra. Kỳ thực, giấc mộng chân chính của người Trung Quốc sẽ chỉ thành hiện thực khi 1,3 tỷ người dân giải phóng bản thân khỏi sự chà đạp của quỷ đỏ và sự phá hoại mà nó đã gây ra cho Trung Quốc, và khi những người dân Trung Quốc chân chính hành động để giải thể triệt để Trung Cộng. Hơn 135 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và đây mới là thể hiện thực tế của việc giấc mộng Trung Quốc chân chính trở thành hiện thực. Giấc mộng Trung Quốc mà Ban lãnh đạo mới của ĐCSTQ tô vẽ, trên thực tế, chính là giấc mộng Trung Cộng. Đây là một sự ảo tưởng và mục đích của nó chỉ là để trì hoãn sự sụp đổ nhãn tiền mà ĐCSTQ sẽ phải đối mặt, và để tạo điều kiện cho một số phe phái đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực và tiền bạc. Đây là khẩu hiệu mới nhất của chế độ để lừa dối dân chúng.

Trung Cộng vì đâu mà tồn tại, cựu thế lực vì đâu mà tồn tại, tam giới vì đâu mà tồn tại, địa cầu vì đâu mà tồn tại, nhân loại vì đâu mà tồn tại – tất cả đều là vì Chính Pháp vũ trụ hôm nay mà thành, mà tồn, mà tại. Trung Cộng chính là chấp hành theo cựu thế lực để bức hại đệ tử Đại Pháp. Độc dược sẽ luôn luôn là độc dược, cho dù nó có ngụy trang thế nào cũng không thay đổi được bản chất độc dược của nó. Bất cứ ai có nghi ngờ gì về điều này đều có thể nhìn vào thực tế. Thời gian sau khi Ban lãnh đạo mới đảm nhận vị trí của nó, tất cả các quan chức cấp cao của Đảng, chính quyền, quân đội, công an, viện kiểm sát, tòa án đều đã được thay đổi. Tuy nhiên, không phải là cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn còn đang tiếp tục hay sao? Không phải vẫn còn những học viên bị bắt giữ mỗi ngày sao? Không phải là họ vẫn phải chịu thân phận nô dịch và bị lạm dụng trong các nhà tù và các trại lao động cưỡng bức hay sao?

Chúng ta không được nuôi dưỡng bất kỳ ảo tưởng nào về Ban lãnh đạo mới của Trung Cộng. Tương lai của mỗi cá nhân như thế nào phụ thuộc vào cách người đó đối đãi với Đại Pháp ra sao. Chúng ta không nên để bị lừa dối bởi bất kỳ khẩu hiệu nào của Trung Cộng. Bất kỳ  ảo tưởng nào mà chúng ta nuôi dưỡng có thể dẫn đến một kết quả là bị lừa dối, trên thực tế, chính là thừa nhận cựu thế lực, thừa nhận cuộc bức hại, và thừa nhận Trung Cộng, đó chính là tiếp thêm cho cựu thế lực lý do để nó tiếp tục duy trì cuộc bức hại. Những ảo tưởng đó là dựa trên suy nghĩ của người thường và duy trì ở cấp độ coi đó là việc con người bức hại con người. Như thế là vẫn chưa thoát khỏi cái khung tư tưởng của văn hóa Đảng, và không phải là tu luyện Chính Pháp. Nếu như vậy, bất luận hình thức chúng ta phát chính niệm như thế nào, đều là phản bức hại từ trong chính cuộc bức hại, nó chính là không chân chính tín Sư tín Pháp.

ĐCSTQ còn tồn tại ngày nào thì ngày đó cuộc bức hại vẫn còn tiếp tục. Chỉ bằng cách hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực, cựu vũ trụ , ĐCSTQ và bất cứ điều gì không ngay chính, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi suy nghĩ người thường, có thể nhận thức Pháp trên cơ sở của Pháp, làm tốt ba việc, bước đi trên con đường Chính Pháp, và chấm dứt cuộc bức hại. Hãy cùng ôn lại bài kinh văn mới nhất của Sư phụ “Bảo trì thanh tỉnh” và quy chính mỗi từng niệm của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/29/看清“中国梦”–不做中共梦-271475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/24/139037.html

Đăng ngày 30-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share