Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Singapore

[MINH HUỆ 04-02-2013] Một học viên ở địa phương chúng tôi đã qua đời vì nghiệp bệnh. Vì điều đó, bất cứ khi nào chúng tôi giảng chân tướng cho người dân ở trong khu vực của chúng tôi, thì họ sẽ nói rằng có một số người thân của những người mà họ quen biết bị bệnh nặng hoặc đã qua đời ngay cả khi họ đang tu luyện Pháp Luân Công. Tương tự như vậy, ngay cả một số bạn đồng tu, cũng như những người không tu, đã trách Đại Pháp vì không bảo vệ họ hoặc các thành viên trong gia đình của họ, những người đã bị bệnh và qua đời. Tôi muốn chia sẻ cách mà tôi vượt qua các an bài của cựu thế lực và thăng tiến trên con đường tu luyện.

Tu luyện trong chính Pháp, chúng ta không thừa nhận bất kỳ khổ nạn nào được an bài bởi cựu thế lực. Tuy nhiên, nó đã xảy ra. Để đạt được mục đích của họ, cựu thế lực đã lợi dụng nghiệp lực của chúng ta và những sơ hở trong tu luyện của chúng ta để khảo nghiệm và bức hại các đệ tử Đại Pháp, cũng như để bức hại và hủy diệt các sinh mệnh. Các an bài của cựu thế lực có ở khắp nơi: trong gia đình, nơi làm việc, trong suy nghĩ của chúng ta, trong môi trường kinh tế mà chúng ta đang sống, cũng như trong những khó khăn mà chúng ta gặp phải khi làm ba việc. Cựu thế lực đã thâm nhập khắp nơi. May mắn thay, Pháp của Sư phụ dẫn dắt chúng ta một cách toàn diện, và nó chỉ phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể tinh tấn tu luyện để hiểu và giác ngộ trên con đường chân chính này hay không. Niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Pháp sẽ giúp chúng ta phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và sự bức hại của họ.

Bất kể đó là an bài gì, những khổ nạn mà cựu thế lực đã tạo ra cho đệ tử Đại Pháp được phản ánh trong xã hội người thường và phù hợp với tình huống của người thường. Nó giống như Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân:

“Bởi vì chư vị tu luyện ngay tại nơi người thường, họ không thể đột nhiên đưa chư vị quay đầu xuống đất, phiêu đãng lơ lửng trên kia, để chư vị chịu khổ trên trời được; nó không thể như thế được. [Tất cả] đều [phải] là trạng thái nơi người thường: hôm nay có ai đó sinh chuyện với chư vị, ai đó làm chư vị bực mình, ai đó xử tệ với chư vị, đột nhiên nói lời bất kính với chư vị; chính là để xem chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào.” (Bài giảng thứ tư)

Hơn 10 năm qua, tôi đã phải chịu đựng nghiệp bệnh: tôi không thể ăn, nhưng tôi cảm thấy rất đói bởi vì tôi không ăn được. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục đi ra ngoài để phân phát các tài liệu giảng chân tướng và nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không thể tiếp tục được nữa.” Ngay lúc đó thiên mục của tôi mở ra, và tôi nhìn thấy một quả bóng trong phần bụng dưới của tôi. Bên ngoài của quả bóng sáng bóng, nhưng bên trong nó lại tối đen. Sau đó, thiên mục của tôi đóng lại. Đột nhiên, tôi hiểu ra rằng tôi cảm thấy tồi tệ bởi vì có một quả bóng đen nằm ở bên trong ổ bụng của tôi. Sau khi nhận ra điều này, tôi bình tĩnh chịu đựng điều đó. Một ngày nọ trong khi đang chăm chỉ giảng chân tướng cho chúng sinh, tôi nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn được chữa lành, và tôi tràn đầy năng lượng. Sau đó, tôi nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục tập trung vào việc cứu độ chúng sinh, ngay cả khi tôi đang phải chịu đựng nghiệp bệnh, thì tất cả các can nhiễu sẽ biến mất. Trải nghiệm này cũng giúp tôi vượt qua những can nhiễu khác sau này và tiếp tục giảng chân tướng.

Chúng ta ngộ được thông qua việc học Pháp rằng cựu thế lực là các cựu thần đã bại hoại, chính họ đã khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp bằng cách bảo vệ những sinh mệnh xấu xa, những người đã bức hại chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ quá nặng nề về cựu thế lực. Với việc không suy nghĩ quá nặng nề về họ, chúng ta tránh làm cho các triệu chứng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Ngay cả khi cựu thế lực đã an bài mọi thứ, chúng ta nên biết Pháp dạy chúng ta rằng, bất kể điều tốt xấu gì xảy đến với chúng ta đều là hảo sự; tất cả mọi thứ đã được an bài cho chúng ta để nâng cao tầng thứ. Trong khi đó, các can nhiễu của cựu thế lực có thể tạo ra một số triệu chứng nhất định cho chúng ta, chẳng hạn như nhiễm trùng, viêm loét, v.v. Tuy nhiên, khi những triệu chứng này xảy ra, chúng ta không nên quá lo lắng, chúng ta cũng không nên tin rằng sức khoẻ của chúng ta đã trở nên tồi tệ.

Chồng của tôi, một đồng tu, có triệu chứng viêm khớp cổ tay trái (sưng cổ tay), và nó bị mưng mủ. Anh rất hoảng sợ và đến gặp bác sỹ để chụp X-quang. Sau đó, anh ấy hỏi tôi rằng anh ấy nên làm gì. Tôi nói với anh hãy quên nó đi và làm bất cứ điều gì anh nên làm. Sau đó vài ngày, nó đã sạch mủ, và “viêm khớp” cũng biến mất. Chúng tôi cũng nhờ các đồng tu phát chính niệm cho chúng tôi. Khi chúng tôi không để ý đến các triệu chứng bệnh, thì cựu thế lực cũng hết lý do để tiếp tục chúng. Khi chúng ta không có chấp trước vào các an bài của cựu thế lực, và không cấp môi trường xấu để nuôi dưỡng cựu thế lực, thì cựu thế lực sẽ tự huỷ.

Cách đây không lâu, tôi để ý thấy bốn chiếc răng cửa của tôi bị lung lay. Cùng lúc đó, tôi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về các học viên trải qua khổ nạn với bệnh đau răng. Bài chia sẻ khiến tôi chấn động nhất kể về một học viên đã bị nhổ 18 chiếc răng, hết cái này đến cái khác. Cách đây rất lâu, trước khi đọc bài chia sẻ đó, tôi có hai giấc mơ rất rõ ràng và giống hệt nhau, trong giấc mơ tôi đột nhiên phát hiện rằng tất cả răng của tôi đều biến mất. Một cách thận trọng, tôi phát xuất ra một niệm: “Thưa Sư phụ, hàm răng của con không thể mất được. Con phải giữ chúng thật chắc.” Với một niệm đó, tôi phát hiện rằng một trong bốn chiếc răng cửa của tôi không còn lung lay nữa. Tuy nhiên, răng cửa phía bên trái của tôi bất ngờ bị đau. Thỉnh thoảng, tôi bị thức dậy trong cơn đau.

Tiếp theo cơn đau răng, cánh tay trái của tôi cũng bắt đầu bị đau, và tôi không thể giơ tay lên. Thậm chí việc thay quần áo cũng trở nên khó khăn. Cánh tay của tôi bị cứng đơ khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, và nó bị đau sau khi tôi phân phát các tài liệu giảng chân tướng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tôi đã xem nhẹ triệu chứng này, vì vậy chúng sẽ thể không can nhiễu khi tôi làm ba việc.

Phủ nhận mọi an bài và bức hại của cựu thế lực, tôi tiếp tục làm ba việc mỗi ngày thay vì trốn ở nhà để hồi phục. Cho dù cơn đau đó tệ đến như thế nào đi nữa, tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người trên phố. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Tại các địa phương khác trong khi giảng bài, đều xuất hiện tình huống này: có người thấy rất khó chịu, phủ phục trên ghế chẳng dậy, đợi tôi từ trên bục giảng xuống trị [bệnh] cho họ. Tôi sẽ chẳng động thủ trị [bệnh], chỉ có một quan mà chư vị chẳng qua nổi; sau này khi tự mình tu luyện chư vị sẽ gặp nhiều đại nạn nữa; cái này chẳng qua nổi, thì chư vị tu luyện làm sao được? Một chuyện nhỏ ấy mà chư vị không vượt qua nổi là sao?” (Bài giảng thứ hai)

Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã có thể ăn được ngay cả khi răng của tôi bị đau. Trong khi hai cánh tay của tôi bị đau và rất khó khăn để di chuyển chúng, tôi vẫn tiếp tục mang túi tài liệu thông tin, đẩy chiếc xe nhỏ chở áp phích, đi xe buýt và tàu điện ngầm để giảng chân tướng.

Cách đây không lâu có một học viên mới gọi cho tôi và hỏi tôi tại sao anh ấy vẫn bình an sau khi bị ngã cầu thang nhưng người học viên lâu năm khác phải đi bệnh viện và bị phẫu thuận sau khi bị ngã. Tôi nói với anh ấy rằng: Tôi có nhớ một ví dụ mà Sư phụ đã sử dụng trong Chuyển Pháp Luân về học viên bị xe hơi đâm, người đó đã nhanh chóng đứng lên nói rằng bà ấy không bị sao cả.

Trong 16 năm tu luyện của mình, tôi đã học được rằng, khi có điều gì đó xảy ra, bất kể nó lớn hay nhỏ, nếu tôi chân chính tu luyện và vững tin vào Sư phụ và Pháp, tôi sẽ luôn có thể vượt qua nó. Nói cách khác, trải qua những khổ nạn và khảo nghiệm là một quá trình để chúng ta đánh giá lòng tin cơ bản của mình vào Sư phụ và Pháp. Với niềm tin vững vàng đối với Sư phụ và Pháp, chúng ta có thể vượt qua tất cả các khổ nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/4/信师信法-从根本上破解旧势力的安排-268753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/10/138431.html

Đăng ngày 16-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share