Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16 – 02 – 2013] Sáng nay tôi đột nhiên nhận ra điều này: Tôi đã hành xử chiểu theo các nguyên lý của người thường mà không duy hộ Pháp. Đêm qua tôi đã không đi phân phát tài liệu giảng chân tướng với một học viên khác vì sợ gia đình mình phản đối. Tôi đã cố duy trì sự hòa hợp trong gia đình. Tôi đã không công khai giảng chân tướng ở nơi làm việc, vì tôi sợ bị người quản lý phê bình và tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt với người quản lý cũng như các đồng nghiệp. Tôi đã không dám giảng chân tướng với người quen và họ hàng, vì tôi muốn bảo vệ mối quan hệ của mình với họ.

Tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Xưa nay Đạo gia vẫn coi thân thể con người là tiểu vũ trụ, họ cho rằng vũ trụ bên ngoài lớn ngần nào, thì bên trong lớn ngần ấy, bên ngoài như thế nào, thì bên trong như thế ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc)

Tôi ngộ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có một ban gọi là “Văn phòng Ổn định Xã hội” (Phòng 610), và trong trường không gian của tôi cũng có một “Văn phòng Ổn định Xã hội”. Văn phòng trong trường không gian của tôi đang duy trì sự ổn định của xã hội người thường và không từ bỏ những thứ thuộc về người thường. Nó cố giữ trạng thái ràng buộc và từ chối đột phá lên những tầng cao hơn! Tôi thường nghe thấy cụm từ “hướng về phía con người” và định nghĩa của “hướng về phía con người” dường như là nói về tôi. Tôi đã đặt những thứ của con người lên trước Đại Pháp và những lời giảng của Sư phụ. Hậu quả là, tôi đã không tinh tấn. Tôi để ý rằng những học viên khác cũng có tâm lý này. Tôi viết bài này để chia sẻ với mọi người về những bài học kinh nghiệm của mình.

ĐCSTQ đã bình luận về “hòa hợp, ổn định và hướng đến nhân dân”, và tôi nghĩ rằng những điều này xảy ra do thái độ của các học viên. Nhiều lần chúng tôi đã không đủ chú ý và xem những điều này chỉ như những lý thuyết và nguyên lý người thường. Sự tồn tại của ĐCSTQ, cuộc đàn áp, người dân không muốn nghe sự thật, và những biểu hiện khác, tất cả đều được gây ra bởi những quan niệm người thường mà chúng ta đang ôm giữ. Chúng ta cũng quen hướng ngoại và không hướng nội nên chúng ta không thể thấy chân tướng của Pháp. Những thứ chúng ta thấy là giả tướng và ma huyễn, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng chúng là “tự nhiên” và “không thể tránh”. Kết quả là, chúng ta không thể cởi những nút thắt trong tâm và đề cao. Chúng ta chiều theo những yếu tố tà ác và để cho chúng lợi dụng, can nhiễu, và bức hại chúng ta. Do đó, chúng ta không thể tinh tấn và đột phá lên tầng cao hơn, vì vậy chúng ta cảm thấy tiêu cực và bị động.

Chúng ta nên thật sự xem xét chấp trước “bảo vệ những nguyên lý người thường”. Chúng ta phải loại bỏ nó và phát chính niệm giải thể những nhân tố trong các không gian khác đang can nhiễu và bức hại chúng ta. Chúng ta nên loại bỏ ý niệm tự bảo vệ mình. Chúng ta phải đặt Pháp lên trên và cứu độ chúng sinh trong khi từ bỏ tính ích kỷ. Loại bỏ những tư tưởng duy trì trạng thái ràng buộc và chấp trước phụ thuộc và sợ hãi là rất quan trọng. Chúng ta nên chủ động đột phá những quan niệm người thường. Chúng ta không nên chỉ tu luyện bản thân tốt mà cũng nên quan tâm đến chỉnh thể. Chúng ta nên hình thành một chỉnh thể, hòa hợp cùng nhau, hỗ trợ và phối hợp cùng nhau, và là một chỉnh thể tinh tấn. Chúng ta hãy phát huy năng lực lớn nhất của mình và tận dụng hết khả năng để đột phá và cứu độ chúng sinh. Chúng ta hãy chủ động và không phụ thuộc vào người khác!

Sư phụ giảng:

“Tôi bảo cho chư vị không phải là bản thân việc này đúng hay sai, mà là muốn chỉ ra rằng, qua sự việc này bộc lộ rõ một số người, từ căn bản vẫn không cải biến quan niệm người thường, vẫn đang dùng loại quan niệm của con người rằng con người duy hộ con người để nhận thức vấn đề.

“Từ lâu tôi đã thấy một số người cá biệt, tâm không phải vì muốn duy hộ Đại Pháp, mà là vì muốn duy hộ gì đó của xã hội nhân loại. Nếu chư vị là người thường thì tôi không phản đối, làm một người tốt duy hộ cho xã hội nhân loại thì đương nhiên là việc tốt rồi. Nhưng hiện nay chư vị là người tu luyện, đứng trên cơ điểm nào mà nhìn nhận đối đãi Đại Pháp, đó là vấn đề gốc rễ, cũng đích thị là điều mà tôi muốn chỉ ra cho chư vị. Trong tu luyện của chư vị, tôi sẽ dùng hết thảy các biện pháp để bộc lộ ra tất cả các tâm của chư vị, từ gốc rễ mà nhổ bỏ nó đi.

“Chư vị không thể cứ mãi để tôi dắt chư vị đi lên, chứ tự bản thân chư vị không bước đi, Pháp giảng rõ ra rồi thì chư vị mới động, còn chưa giảng rõ ra thì chư vị bất động hoặc động theo hướng ngược lại, tôi không thể thừa nhận loại hành vi đó là tu luyện được đâu. Vào thời then chốt khi mà tôi yêu cầu chư vị quyết cắt đứt con người, chư vị lại không có theo tôi rời đi, mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa. Tu luyện là nghiêm túc, khác biệt đang cách ra càng ngày càng lớn rồi, trong tu luyện mà thêm vào bất kể cái gì của con người cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Thực ra, có thể làm một người tốt cũng khả dĩ, chỉ có điều chư vị cần phải rõ ràng, con đường là tự chư vị chọn lựa đó.” (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/16/以人为本-还是以法为本–270107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/7/138393.html

Đăng ngày 16-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share