Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2008] Như các bạn học viên đã biết, các học viên không có “bệnh”. Tại sao? Sư Phụ đã làm sạch tận gốc rễ các thành phần xấu trong cơ thể chúng ta, cả tinh thần và thể xác. Vậy thì tại sao vẫn còn một số các học viên chết vì các loại bệnh thông thường?

Là học viên Pháp Luân Đại Pháp không có nghĩa là không còn có trạng thái cơ thể không ổn trong khi tu luyện. Khi đối diện với đau đớn thể xác thì thái độ của chúng ta giữ vai trò quyết định đối với kết quả. Nếu chúng ta coi đó là tốt thì tâm tính chúng ta nâng cao và nghiệp nạn giảm xuống. Nếu chúng ta hướng nội tìm kiếm với chính niệm thì chúng ta đã tiến một bước lớn lên phía trước. Tuy thế, nếu chúng ta nghĩ về trạng thái cơ thể không thoải mái với những quan niệm người thường, thì thậm chí những bệnh tật chết người của người thường cũng theo đó mà tới. Thật đó là sự khác biêt to lớn giữa tư duy của Thần với tư duy của con người!

Đối với vấn đề này, chúng ta biết là Sư Phụ không an bài của bức hại và đáng lẽ nó không được phép tồn tại. Vậy thì tại sao cuộc bức hại này lại xảy ra?

Nhìn nhận đối với tu luyện, cuộc bức hại tồn tại do can nhiễu và nghiệp lực. Cách chúng ta đối xử với can nhiễu và nghiệp lực sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Nếu chúng ta nhìn đó là một con đường nâng cấp tâm tính, chúng ta cần giải thể tà ác ngay lập tức khi nó xuất hiện – thực hiện tốt ba điều. Như vậy, điều đó vừa đủ đối với can nhiễu và cuộc bức hại đã không xảy ra. Mặt khác, nếu chúng ta dùng quan niệm và suy nghĩ của con người khi đối mặt với can nhiễu và nghiệp nạn, “Bức hại ở đây…chúng ta cần tránh đi một thời gian…chúng ta không thể sản xuất tài liệu giảng sự thật, chúng ta cần tạm dừng việc giảng sự thật ít ra trong thời gian này,” thì đó chính là thực sự mời gọi bức hại. Cựu thế lực chỉ có thể bức hại con người chứ không thế bức hại Thần. Là học viên, nghĩ về nghiệp nạn với suy nghĩ người thường tương đương với mời gọi chúng đến.

Điều này phản ánh trên con đường tu luyện của tôi, thật sự như vậy. Vào năm 2000, khi tôi đang thực hiện công việc chứng thực Pháp, tôi luôn nghĩ: “Mình phải làm thế nào khi gặp cảnh sát nếu bị bắt, và mình phải làm thế nào nếu bị đưa vào trại lao động cải tạo?” Điều đó trở thành sự thật, và tôi bị bức hại: ba năm bị bắt giữ trong tù là kết quả của chấp trước con người.

Lấy cớ Olympic, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) đã bức hại gia tăng học viên Pháp Luân Đại Pháp, và gọi đó là sự “bảo vệ chống lại những nhân vật nguy hiểm” và tiến hành các lớp “Học tập” (tẩy não). Mưu đồ và dàn dựng của CCP khá phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta đã biết cách loại bỏ những an bày này bằng cách vứt bỏ chấp trước, hường nội tìm kiếm, thực hiện tốt ba điều và theo kịp một cách tinh tấn.

Qua chia sẻ và trao đổi, các bạn học viên bây giờ đã hiều làm thế nào để vượt qua can nhiễu và nghiệp nạn, chúng ta cần có cùng một thái độ khi đối diện với nghiệp bệnh. Do vậy, không có gì mới diễn biến nhưng can nhiễu vẫn xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm vào các chấp trước và thiếu sót đa dạng của chúng ta.

Chúng ta không thừa nhận cựu thế lực: Không có bức hại trong quá trình tu luyện của chúng ta vì Sư Phụ không an bài những điều như vậy. Tất cả can nhiễu, khó nạn, và bức hại phải được đối xử với chính niệm! Trân trọng tất cả những gì chúng ta đã đi qua, vì đây là những cơ hội tốt không dễ có!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/18/184281.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/31/100264.html
Đăng ngày 10-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share