Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2012] Gần đây, vài học viên trong vùng của chúng tôi đã qua đời. Họ ở các độ tuổi khác nhau, từ 30 đến 80 tuổi. cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của họ và nhìn bề ngoài họ qua đời vì nghiệp bệnh. Những học viên này không bị tra tấn đến chết trong các nhà tù nhưng bị thiệt mạng trong một môi trường thoải mái. Hơn nữa, họ dường như kiên định trong tu luyện, và một vài người trong số họ đã làm rất tốt việc cứu độ chúng sinh và là điều phối viên trong vùng của họ.

Tôi hiểu rằng tiến trình Chính Pháp sắp kết thúc, một phần cựu thế lực tham gia can nhiễu tiến trình này đã nhận ra những điều đang chờ đợi chúng. Vì vậy, chúng tiếp tục phá hoại, trước khoảnh khắc cuối cùng. Trong giai đoạn quyết định này, học viên Đại Pháp nên tỉnh táo và nhớ không được buông lơi trong tu luyện, suy nghĩ và hành động chiểu theoPháp lý trong mọi lúc, và tinh tấn làm tốt ba việc. Đây là cách duy nhất để hoàn toàn giải thể sự can nhiễu và phá hoại cuối cùng của cựu thế lực, và giảm thiểu những tổn thất trên con đường tu luyện của chúng ta khi cứu độ chúng sinh.

Khi tiến trình Chính Pháp đi đến giai đoạn cuối cùng, Sư phụ liên tục yêu cầu chúng ta cứu nhiều chúng sinh hơn, và thực hiện điều đó một cách kịp thời. Khi những điều tồi tệ xảy ra, chúng gây nhiều tổn thất cho các khu vực địa phương trong việc cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ giảng,

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng được đắc cứu của các dân tộc.” (“Gửi Pháp hội Brazil [2009]”)

Khi tình trạng tôi đề cập thường xuyên xảy ra, nó không phải là vấn đề về sơ hở của một học viên trong quá trình tu luyện của người đó. Nó rất có thể là một sơ hở lớn trong cả địa phương. Chúng tôi thực sự cần phải suy nghĩ và chú ý đến vấn đề này.

Cách đây không lâu, học viên A nói với tôi rằng nhóm học Pháp của cô ấy đã tan rã. Cô ấy nói rằng đó là vì một học viên lớn tuổi đã qua đời vì nghiệp bệnh. Cô và một số học viên khác đã học Pháp và sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà của người học viên lớn tuổi này. Học viên B đã không ra ngoài trong vài tháng, và học viên C chuyển đến nhà con gái để chăm sóc cháu gái. Học viên A hỏi tôi liệu tôi có thể tìm một nhóm học Pháp khác cho cô ấy tham gia không.

Tình hình nhóm học Pháp của cô ấy đã cảnh tỉnh tôi. Sau này tôi được biết rằng học viên B trong nhóm học Pháp của cô ấy đã không ra ngoài một vài tháng vì cảnh sát bắt đầu theo dõi cô ấy sau khi cô ấy giảng chân tướng cho họ. Cô sẽ không cho các học viên vào nhà cô khi họ đến thăm cô ấy vì cô không muốn gây phiền toái cho các học viên.

Vào một ngày cuối tuần, năm người chúng tôi đến thăm học viên B. Chúng tôi nhận thấy rằng cô ấy đã bị bức hại bởi cựu thế lực và trở nên lẫn lộn. Cô ấy mới chỉ 50 tuổi nhưng trông giống như một bà cụ 70 tuổi. Cô ấy nói chuyện một cách bí ẩn, kể rằng ngôi nhà của mình bị công an mật bao vây. Cô ấy nói rằng cô rất thông minh và đã giấu máy tính và máy in đi, bật nhạc nước ngoài và các vở kịch lịch sử mỗi ngày để làm “tê liệt” công an mật. Cô đã không làm ba việc trong vài tháng. Tôi muốn dẫn cô ấy ra khỏi nhà và chia sẻ với cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối và nói rằng công an mật sẽ bám theo chúng tôi. Tôi không thể ép cô ấy và nói với cô ấy rằng tôi sẽ lại tới thăm.

Lần thứ hai tôi đến nhà học viên B, trong khi tải một bài chia sẻ về máy tính của cô ấy, tôi nhận thấy một trường năng lượng tối đen trong phòng học của cô. Ngoài ra còn có một mùi hôi thối kỳ lạ bốc ra từ người học viên B. Tôi vô tình tìm thấy hai tủ chứa đầy tài liệu về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô thường để tài liệu giảng chân tướng trên những giá sách đó, nhưng giờ đây chúng đầy những thước phim truyền hình và phim tài liệu của CCTV. Tôi đã bị sốc và hỏi cô ấy, “Chị đã xem những thứ này ở nhà sao?” Cô ấy trả lời: “Tôi cần phải học chúng để có thể chỉ trích văn hóa Đảng tốt hơn.” Tôi nói, “cựu thế lực đang cố gắng kéo chị đi lệch đường đấy.” Cô ấy cố gắng tranh luận với tôi.

Tôi nói nghiêm túc với cô ấy rằng: “Chị đang bị cựu thế lực thao túng đến mức mất lý trí đấy. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng, “Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tu luyện của đệ tử Đại Pháp là thanh lọc bản thể của chúng ta khỏi văn hóa Đảng độc hại, mà chị lại đang hấp thụ thêm những thứ này. cựu thế lực rất nham hiểm và đang dẫn dắt chị đi lệch hướng. Chị không thể thấy sự khác biệt và đang lĩnh hội những tư tưởng lệch lạc của chúng đấy.

Tôi đã nói với học viên A và C rằng chúng tôi nên vứt bỏ toàn bộ các tài liệu của ĐCSTQ trước khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà của học viên B. Học viên B nói rằng cô ấy đã bỏ ra hàng ngàn nhân dân tệ để mua những tài liệu này và hỏi liệu chị ấy có thể đưa chúng cho những người thân của mình không. Tôi nói với cô ấy rằng bất cứ ai nhìn thấy chúng sẽ phải chịu đau khổ, do đó, tốt nhất là ném chúng đi. Chúng tôi dùng kéo cào xước bề mặt của các đĩa DVD để không có thể xem được nữa.

Chúng tôi phát chính niệm một hồi lâu tại nhà học viên B và thanh lọc những nhân tố xấu bị cựu thế lực an bài để kiểm soát chị ấy. Chúng tôi cũng đã vứt bỏ các tài liệu ĐCSTQ.

Tối hôm đó, tôi đi ngủ sau khi phát chính niệm xong vào lúc nửa đêm. Tôi vừa chợp mắt thì cựu thế lực đến và đe dọa tôi. Tôi đã nhìn thấy bằng thiên mục của mình một bóng đen đứng ngoài cửa. Nó cao gần hai mét. Tôi hỏi: “Ông là ai?” Cái bóng đen trả lời: “Tôi là một vị Thần. Ông ta trông giống như một vị Thần đến từ các cựu thế lực vì ông ta phát ra một màu tối.”

Tôi hỏi ông ta: “Ông đang làm gì ở đây?” Ông trả lời: “Ta đến đây để cảnh cáo ngươi. Hãy tu luyện bản thân và lo chuyện của ngươi. Đừng can thiệp vào chuyện của ta”. Tôi hỏi, “Tôi đã làm gì?” Ông nói, “Gần đây, ngươi đã đến nhà của nhiều học viên để phát chính niệm. Ngươi đã thanh lọc rất nhiều thứ và công việc của ta đang gặp khó khăn.” Tôi hỏi ông, “Ông định làm việc gì?” Ông ta trả lời: “Ta đã lên kế hoạch thu thập lớp da người. Trước đây ta đã thu thập được kha khá lớp da người.”

Tôi đã rất bàng hoàng! Chẳng phải “thu thập lớp da người “nghĩa là ông ta muốn họ phải chết? Tôi ngay lập tức bắt đầu phát chính niệm. Ông ta nói, “Dừng lại! Ngươi đang làm ta bị đau đầu. Ta muốn nói với ngươi một điều. Đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi tu luyện Đại Pháp có nghĩa là ngươi được an toàn và không phải chết. Những người không thực tu, không từ bỏ chấp trước và chỉ làm mọi việc hời hợt đang tu luyện vô ích thôi. Các vị Thần trên thiên thượng đang xếp hàng để được đắc Đại Pháp. Nếu chúng tôi thấy ai không thể vượt qua khảo nghiệm, chúng tôi sẽ lấy lớp da người của người đó và loại bỏ anh ta. Chúng tôi sẽ đưa lớp da cho những ai muốn đầu thai để tu luyện ở đây.

Tôi nói với ông ta, “Chúng tôi là đệ tử Đại Pháp, và Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài cho chúng tôi. Các ông là một phần của cựu thế lực và không thể an bài mọi sự cho chúng tôi.” Ông ta cười, “Ngươi không biết rằng chúng ta cũng đang trợ giúp Sư phụ của ngươi ư? Chúng ta đã ở đây từ đầu.”

Sau đó tôi nhớ lại lời dạy của Sư phụ:

“Trong sự kiện Chính Pháp này, 20% sinh mệnh của cựu vũ trụ đã tham dự [và] an bài trong Chính Pháp hết thảy những gì chúng muốn; mỗi [một] tầng đều có một [bộ phận] các sinh mệnh trực tiếp tham dự vào lần Chính Pháp này. Chúng [đã] hoàn toàn không nghĩ đến rằng sự tham dự của mình lại chính là ma chướng thật sự của lần Chính Pháp này; sự tham dự của chúng đã tạo thành chướng ngại hết sức to lớn cho toàn thể Chính Pháp; vì lý do đó mà đã huỷ [hại] vô lượng chúng sinh.”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003)

Bóng đen tiếp tục nói: “Nhìn đây! Ta có một cuốn sách có tên của các học viên không đủ tiêu chuẩn. Chủ nguyên thần của họ được Sư phụ của ngươi bảo hộ, và chúng ta không thể làm gì được, nhưng chúng ta sẽ lấy đi lớp da của họ. “Tôi nói với ông ta, “Một số học viên vẫn còn trẻ và chưa đi hết quãng đời tiền định của họ, vì thế ông không thể lấy đi lớp da của họ.” Ông ta trả lời: “Ai nói họ không phải chết? Nếu như không có Sư phụ bảo hộ, toàn bộ nhân loại đã đi hết quãng đời tiền định của họ rồi. ”

Sư phụ đã giảng về nguyên lý của Pháp này:

“Nhân loại hôm nay, thực ra nếu không phải vì để Chính Pháp, thì từ lâu đã bị huỷ hại rồi; tiêu chuẩn tư tưởng của nhân loại đã ở trong địa ngục rồi; chính vì Chính Pháp, tôi đã chuộc tội của hết thảy chúng sinh trong tam giới.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003)

Tôi thấy rất lo lắng và muốn biết ai có tên trong danh sách, để tôi có thể kêu gọi nhiều học viên khác phát chính niệm cho họ. Tôi hỏi ông: “Tại sao ông không cho tôi xem cuốn sách.” Ông ta trả lời: “Làm sao ta có thể tiết lộ bí mật của thiên thượng cho ngươi? Hôm nay ta đến đây để cảnh báo cho ngươi. Đừng nhúng tay vào chuyện của người khác. Ta đến đây để cảnh báo ngươi. Ngươi không hiểu đạo lý tương sinh tương khắc sao? Đừng gây thêm rắc rối cho việc tu luyện của ngươi nữa. ”

Tôi nói, “Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể. Chúng tôi không thể ngồi yên khi các học viên gặp phải khổ nạn. Tâm ích kỷ và làm mọi việc vì bản thân là một quan niệm sai lệch của vũ trụ cũ. Đệ tử Đại Pháp phải tu luyện dựa trên các yêu cầu của Sư phụ để trở thành những bậc giác giả vỗ ngã.”

Ông ta lạnh lùng nói, “Nếu ngươi vẫn khăng khăng, đừng trách ta không cảnh báo ngươi khi ngươi gặp phải vấn đề.” Tôi trả lời: “Pháp thân của Sư phụ đang bảo vệ tôi. Tôi không sợ những lời răn đe của ông.” Sau đó, tôi bắt đầu phát chính niệm và tỉnh dậy.

Tôi vẫn còn kinh tâm động phách sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ đó. Đêm đó, ngoài việc luyện các bài công pháp, tôi phát chính niệm cả đêm triệt để phủ nhận sự can nhiễu từ các nhân tố hủ bại do cựu thế lực an bài.

(…  còn tiếp)

Phần 2


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/29/清醒正念–保持正念(1)-264604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/3/136132.html
Đăng ngày 1-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share