Bài viết của Hiền Tú, một học viên ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 06-10-2012]

Sự từ bi của các học viên Pháp Luân Công đã thay đổi tôi

Trước năm 1999, tôi chưa bao giờ nghe đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi bắt đầu nghe nhiều hơn về nó. Sau đó vào năm 2001, ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn cũng như những lời đồn xấu xa như “các học viên bị mất trí” và họ “giết người hay tự tử”. Tôi đã tin vào những lời dối trá mà ĐCSTQ nói để dàn dựng và vu khống Pháp Luân Công vì vậy giống như hàng triệu người Trung Quốc khác, tôi bắt đầu ghét Pháp Luân Công và các học viên một cách mù quáng.

May thay, các học viên Đại Pháp có thể nhẫn chịu được sự thù hận, chống đối và nhạo báng của tôi. Họ không ngừng nói với tôi chân tướng về Đại Pháp. Vào cuối năm 2006, cuối cùng tôi đã hiểu và nhận ra rằng tất cả tuyên truyền của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công là hàng loạt sự giả dối. Tôi rất biết ơn rằng các học viên chưa bao giờ bỏ rơi tôi vậy nên tôi đã vô cùng may mắn được tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tôi đắc Pháp, tôi nhận ra rằng đó là hạnh phúc thực sự và được trở thành một học viên là điều vô cùng tuyệt vời. Sư phụ giảng:

“[Chư vị] là một người tu luyện, [nên] có thể cải biến đường đời cho chư vị; cũng duy chỉ có tu luyện là có thể cải biến mà thôi.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Trong hơn 05 năm qua, nhờ liên tục đồng hóa với Đại Pháp, cuộc đời của tôi đã có những chuyển biến đáng kể, từ một cuộc sống đau đớn khổ sở thành một cuộc sống hạnh phúc tuyệt diệu. Bị đầu độc bởi văn hóa Đảng, tôi đã từng là người bám chắc lấy thuyết vô thần, giờ đây tôi đã thực sự nhận ra và cảm nhận được điều kỳ diệu và những gì mà Sư phụ ân sủng ban cho chúng ta.

Sức khỏe về thể chất và tinh thần của tôi đã được phục hồi trên con đường trở về với chân ngã

Trước khi đắc Pháp, mặc dù vẫn còn trẻ nhưng tôi đã gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe như đau khớp vai, viêm cổ tử cung, lượng đường trong máu bất thường, thiếu năng lượng v.v. Tình trạng thể chất thường khiến cho tôi bị trầm cảm và lo lắng.

Sư Phụ giảng,

“Ở đây chúng ta không luyện khí, không yêu [cầu] chư vị luyện gì ở tầng thấp ấy hết; chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạng thái vô bệnh.”(Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

 Dễ thấy nhất là thân thể chư vị sẽ được tịnh hoá rất nhanh. Ở Trung Quốc Đại Lục rất nhiều người đều biết, rằng tu Pháp Luân Đại Pháp là quá thần kỳ! Hễ luyện là hết bệnh. Vì sao? Rất nhiều người không truy cầu chữa bệnh, họ cảm thấy Đại Pháp rất là tốt, nên họ mới luyện! Kết quả là khỏi bệnh. Nhưng thường cũng có một số [người] mà hiệu quả không tốt, vì sao không tốt? Họ nghe thấy rằng luyện Pháp Luân Đại Pháp là có thể trừ bệnh, họ bèn ôm giữ mục đích trừ bệnh mà luyện, cho nên bệnh của họ không thể trừ đi, ‘vô cầu nhi tự đắc’ mà.” — (Giảng Pháp tại Sidney, tạm dịch)

Tôi tuân theo điều mà Sư phụ dạy để thực sự đề cao tâm tính của bản thân mình. Thân thể của tôi đã nhanh chóng được tịnh hóa và tất cả bệnh tật đều biến mất. Trong 05 năm qua, tôi chưa bao giờ phải tốn bất cứ chi phí y tế nào.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở nên rất khỏe mạnh, hòa ái và bình thản.

Trong khi luyện công, đôi lúc tôi có thể trải nghiệm được một số công năng mà Sư Phụ đề cập đến trong Pháp, ví dụ như khai mở thiên mục để nhìn thấy tầng không gian khác hay đôi lúc tôi có thể biết được điều mà những người khác nghĩ. Trong quá khứ, tất cả những điều này là dường như là không thể tin được đối với tôi nhưng bây giờ chính tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó. Uy lực của Đại Pháp đã nhanh chóng giải thể những nhân tố tà ác của thuyết vô thần trong tâm tôi.

Việc thiết lập lại đạo đức truyền thống đã mang lại hạnh phúc và sự hòa hợp trong gia đình tôi

Nói một cách thẳng thắn, trước khi đắc Pháp, tôi là một người thích theo đuổi danh vọng, tiền tài và thỏa mãn những ham muốn của mình. Khi tôi còn rất trẻ, tôi đã có rất nhiều bạn trai. Tôi liên tục làm tổn thương những người khác và cũng bị những người khác làm tổn thương. Lúc đó, tôi giống như một  con cừu lạc lối đáng thương và không biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì.

Sau bốn năm kết hôn, tôi đã gặp phải một cuộc khủng hoảng gia đình. Thực tế, chồng tôi đối xử tốt với tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng anh ấy không tương xứng và rằng anh ấy không hiểu tôi. Sau đó khi tôi yêu cầu anh ấy ly dị, anh ấy đã bị tổn thương một cách sâu sắc.

May thay, đúng lúc đó, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Các nguyên lý của Đại Pháp đã tu chỉnh những suy nghĩ lệch lạc của tôi. Qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng là phụ nữ, tôi nên sống chuẩn mực và đoan chính và tôi cũng nên dịu dàng và quan tâm đến chồng mình. Hẳn phải có một mối tiền duyên lớn mới đưa chúng tôi trở thành vợ chồng của nhau trong đời này.

Tôi bắt đầu chính lại bản thân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Khi tôi đối mặt với những mâu thuẫn với chồng tôi, đầu tiên tôi hướng nội ngay cả khi trên bề mặt, đó không phải là lỗi của tôi. Tôi bắt đầu chăm sóc đến chồng của mình và làm nhiều công việc nhà hơn. Đôi lúc, tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình với anh ấy dựa trên những nguyên lý của Đại Pháp và văn hóa truyền thống. Bây giờ chúng tôi không còn đánh nhau nữa và chúng tôi sống rất hòa hợp.

Trước đây, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không được tốt. Tôi thường mâu thuẫn với bà. Sau đó, bà bảo tôi: “Trước đây, con không bao giờ chào mẹ khi con nhìn thấy mẹ. Bây giờ con trở nên rất tốt và hiếu thảo!” Bây giờ tôi kính trọng tất cả những người lớn tuổi và tôi luôn quan tâm đến họ. Tôi đảm nhận tất cả các công việc chính trong nhà. Gia đình và thậm chí cả hàng xóm đều khen ngợi tôi.

Trước khi trở thành một học viên, tôi không biết làm thế nào để giáo dục con cái của mình một cách hợp lý. Tôi đáp ứng nguyện vọng của chúng một cách mù quáng hoặc đánh đập và la mắng chúng. Sau khi đắc Pháp, tôi đã chính lại cách hành xử của mình theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và thay đổi cách mà tôi đối xử với các con của mình. Giờ đây tôi kiên nhẫn giải thích với chúng và hướng chúng nhận ra lỗi của mình. Đại Pháp cũng giúp các con của tôi có được nhiều trí huệ hơn. Bây giờ chúng nhận được điểm tốt và thường nhận được các giải thưởng ở trường.

Đại Pháp đã cứu cả gia đình sắp tan vỡ của tôi. Giờ đây gia đình tôi đã trở nên hạnh phúc và hòa ái. Kể từ khi tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công, gia đình tôi và tôi đã được ban phúc rất nhiều.

Việc đề cao tâm tính của bản thân giúp những mối quan hệ trong công việc của tôi được êm thấm

Sau khi tôi trở thành một học viên, tôi hiểu tại sao con người lại đau khổ và cuộc sống thật mệt mỏi.

Sư Phụ giảng,

“Tuy rằng học Đại Pháp là có phúc, [ấy là] sau khi buông bỏ tâm của người thường, thì Đại Pháp sẽ mang tới phúc phận, [chứ] quyết không phải vì mang theo chấp trước muốn làm ông chủ nên mới đắc được.” — (Giảng Pháp lần đầu ở Bắc Mỹ, tạm dịch)

Tôi đã đối mặt với tất cả những khó khăn trong công việc một cách nhẹ nhàng. Tôi làm việc một cách chăm chỉ và không còn quan tâm đến được mất cá nhân nữa. Tôi chỉ cố gắng hết sức có trách nhiệm và hoàn thành công việc. Nếu một người thực sự hành xử theo các nguyên lý của Pháp, nhiều khó khăn sẽ dễ dàng được giải quyết. Tôi đã trở nên quan tâm nhiều hơn đến những người khác và chủ động phối hợp với những người khác trong công việc. Tôi không còn khó bị chịu bởi những mưu mô hay những mối quan hệ phức tạp và tôi không còn sợ áp lực trong công việc. Tôi cảm thấy rất thoải mái.

Tôi biết rằng tất cả những điều này là bởi vì tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chính Đại Pháp đã mang lại những điều may mắn cho tôi. Đó chính là Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho tôi ân huệ đó. Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống là  phản bổn quy chân. Đại Pháp đã giúp tôi tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/6/返本归真让我找到真正的幸福-263680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/18/135924.html
Đăng ngày 25-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share