Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2008] Vài năm qua, vấn đề khi nào chúng ta sẽ hoàn tất tu luyện được thảo luận thường xuyên. Gần đây, một vài học viên lại đang nói về vấn đề Olympic Bắc Kinh có thể được diễn ra hay không, và khi nào Chính Pháp sẽ kết thúc.

Tôi cảm thấy rằng quan niệm về thời gian của chúng ta thực sự thể hiện tầng thứ tu luyện của chúng ta và thể hiện việc chúng ta có thực sự tin vào Đại Pháp hay không. Một vị Phật có chấp trước vào thời gian không? Một vị Phật liệu có chấp trước vào viên mãn không? Một người tu gần cảnh giới của Phật sẽ không có những chấp trước này. Anh (hay cô) ấy sẽ chỉ bình lặng làm tốt ba điều mà Sư Phụ yêu cầu. Ba điều tự nhiên trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của những học viên. Người tu nhìn vào bên khi đối mặt với mâu thuẫn xung đột, và hoàn toàn không chấp trước vào thời gian hay viên mãn một chút nào. Chỉ làm theo yêu cầu của Sư Phụ, mọi thứ sẽ được đặt vào đúng chỗ của nó. Cảnh giới và niềm tin của người tu luyện được thể hiện trong thế giới người thường, khi chúng ta coi trọng sự tu luyện của mình và cứu độ chúng sinh. Nếu thời gian kết thúc kéo dài lâu hơn một chút so với quan niệm của một người nào đó, anh ta có thể bắt đầu nghi ngờ Pháp. Điều này chẳng phải đúng hay sao?

Hãy cùng xem lại những lời của Sư Phụ:

“Đệ tử hỏi: Người thường nói rằng Olympic sẽ cho Trung Quốc một cơ hội để toả sáng trên trường quốc tế, và sau đó Đảng ma quỷ sẽ sụp đổ. Chúng ta nên làm gì về điều đó?
Sư Phụ: Người thường có thể nói bất kỳ điều gì họ muốn. Olympic còn mấy năm nữa mới tới, vậy nó có vấn đề là liệu Đảng ma quỷ sẽ làm nó lâu như vậy không. Và việc nó có được ban cho một cơ hội để toả sáng hay không cũng không phụ thuộc vào con người. Xã hội con người không phải được tạo ra cho nó. Vậy thì có gì để toả sáng đây?” (“Giảng Pháp tại San Francisco 2005”).

Sư Phụ không nêu ra việc liệu Olympic có thể diễn ra thành công hay không, mà chủ yếu là về việc liệu đảng ma quỷ có thể tồn tại lâu như vậy không. Hơn 40 triệu người đã rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó, và ngày càng có nhiều người hơn biết sự thật. Chắc chắn là Olympic sẽ không cho đảng ma qủy một lần để toả sáng. Với sự thật phơi bày, chẳng phải những sự kiện đang diễn ra trên thế giới chính là để vạch trần bản tính xấu xa ma quỷ của ĐCSTQ hay sao?

Về thời gian khi nào Đảng ma quỷ sụp đổ, Sư Phụ nói:

“Nếu sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp kết thúc hôm nay, nếu chỉ bấy nhiêu người như thế này được cứu—nếu số người trên thế giới được cứu chỉ bấy nhiêu thôi–và mọi thứ kết thúc tại thời điểm này, nó sẽ không đến 1 ngày là đảng ma quỷ kia sẽ tan rã. (Vỗ tay) Đó là bởi vì mục đích sự tồn tại của nó, nguyên nhân lịch sử tạo ra nó, và quá trình duy trì nó tất cả đều là cho mục đích đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp hôm nay. Đó là điều mà cựu thế lực đã an bài. Khi nó không còn tác dụng gì nữa, tại sao phải giữ nó lại? Trong vũ trụ nó không là gì cả.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Thủ Đô Mỹ Quốc”)

Trên thực tế, vào năm 2001, Sư Phụ đã nói về quan hệ thời gian, viên mãn và những điều mà đệ tử Đại Pháp cần làm:

“Khi Đại Pháp đã viên dung mọi thứ trong khổ nạn, tất cả ma qủy bức hại Đại Pháp sẽ kết thúc.” (“Công Năng là gì”)

Tôi hiểu rằng thời gian được kiểm soát bởi Sư Phụ. Sư Phụ quyết định thời gian kết thúc dựa trên thành tựu của tất cả đệ tử Đại Pháp và tiến trình Chính Pháp. Người tu càng chấp trước vào thời gian, thì thời gian sẽ càng kéo dài hơn. Bởi vậy, tôi hy vọng rằng những học viên mà chấp trước vào thời gian có thể loại trừ chấp trước của họ, và chỉ tập trung vào làm tốt ba điều.

Ngày 23 tháng 7 năm 2008
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/24/182662.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/6/99570.html
Đăng ngày 2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share