Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-12-2012] Vào lúc 06 giờ chiều ngày 04 tháng 12, trong khi đang phát chính niệm, tôi nhìn thấy Sư phụ trong vũ trụ. Ngài trông cao lớn vô tỉ. Vang vọng thanh âm hồng đại của một số vị thần nói với Sư phụ: “Thời gian đến rồi!” Sư phụ dừng hạ xuống, thu tay đặt lên chân, giống như tư thế của Ngài trong bức ảnh “Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới sau khi rời New York, sau ngày 20 tháng Bảy, 1999” (Ảnh công bố ngày 01 tháng Giêng, 2000).

Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của Sư phụ. Thật khó để có thể diễn tả thành lời: một cảm giác bi thảm thê lương, sự kiện này đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, phí tổn bao tâm huyết, và thời khắc kết thúc thực sự đã đến. Ngay lúc Sư phụ dừng hạ xuống, thì hồng thế Chính Pháp từ trong vũ trụ nhanh chóng tiến vào thái dương hệ, giống như là sóng xung kích của vụ nổ bom nguyên tử, tuy nhiên so với đó thì nó lớn gấp vô số vô số lần. Đại đào thải bắt đầu. Sau khi tiến nhập vào thái dương hệ có rất nhiều các khối đá lớn đâm thẳng hướng vào trái đất. Ngay lập tức, trái đất trở thành một khối cầu lửa lớn. Mỗi khi tôi nhớ lại thời khắc Sư phụ dừng lại ấy, trong lòng đều cảm thấy một nỗi bi thảm khó nói nên lời.

Buổi tối ngày 06 tháng 12, cha tôi, cũng là một đồng tu, có biểu hiện đau răng và sốt. Khi tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy nghiệp lực màu đen đang dồn vào hai vai của ông. Toàn bộ không gian đều là nghiệp lực màu đen. Khi nhìn lên tầng vi quan hơn nữa, tôi thấy Sư phụ đang xoay Pháp Luân để tiêu trừ nghiệp lực cho cha tôi. Nhìn lên không gian rộng hơn nữa thì thấy Sư phụ đang xoay Pháp Luân để tiêu trừ nghiệp lực cho tất cả đệ tử Đại Pháp. Nghiệp lực tràn ngập cả trường không gian.

Từ trong tâm tôi cảm nhận được vào thời khắc cuối Sư phụ đang gánh chịu nghiệp lực nhiều nhất có thể cho các đệ tử Đại Pháp. Khi nghiệp lực được tiêu trừ đi, các đệ tử Đại Pháp sẽ không ngừng ngộ được các Pháp lý cao hơn của Pháp. Còn những đệ tử Đại Pháp kém phần tinh tấn sẽ trở nên tinh tấn hơn. Một vài đệ tử Đại Pháp [xa rời Đại Pháp] sẽ bắt đầu tu luyện trở lại…

Tôi cảm nhận thấy Sư phụ đang đẩy chúng ta lên. Sư phụ vì sự quy vị của các đệ tử Đại Pháp, vì không muốn bỏ lại một đệ tử Đại Pháp nào, mà Ngài đã giúp các đệ tử gánh chịu, và tiêu trừ nghiệp lực ở mức nhiều nhất có thể. Sư phụ dùng sự từ bi hồng đại to lớn bảo hộ cho mỗi đệ tử Đại Pháp, để cho tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có thể thăng hoa đến tầng thứ cao nhất của mỗi một người, không muốn để rớt lại bất kỳ một đệ tử nào cả! Giờ đây tôi có sự cảm nhận sâu sắc hơn về “Phật ân hạo đãng” và sự từ bi hồng đại.

Tôi hy vọng rằng mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể buông bỏ hết thảy nhân tâm trong thời khắc cuối cùng này, hãy tận dụng từng giây phút để làm tốt ba việc, từ bi mà cứu độ mọi người ở bên cạnh chúng ta. Xin hãy đừng phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ đối với chúng ta!

Trên đây là những điều tôi nhìn thấy tại tầng thứ sở tại của mình. Xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điểm nào không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/8/正法最后时刻所见-266340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/10/136595.html

Đăng ngày: 10– 12 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share