Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 09 – 10 – 2012] Các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh một lần nữa lại tập trung ở khu phố Tàu Luân Đôn vào ngày 06 tháng 10 năm 2012 nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng khuyến khích công chúng lựa chọn công lý và lương tâm, và đồng thời giúp người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một hoạt động ở khu phố Tàu, Luân Đôn nhằm giúp người Hoa thoái ĐCSTQ và thu thập chữ ký phản đối tội ác mổ cướp nội tạng

Người dân ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các nỗ lực chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Trong cùng buổi chiều, các học viên một lần nữa hướng đến khu vực xung quanh ngôi chùa ở khu phố Tàu Luân Đôn như một tiêu điểm cho việc giảng chân tướng. Một công trình lập thể tạm thời dựng lên đã được sử dụng một cách khéo léo. Các học viên đã treo quanh đó các biểu ngữ và hình ảnh bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh để phơi bày 60 năm độc tài của chế độ Trung Quốc. Các biểu ngữ có dòng chữ: “ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống, thiên địa không thể dung thứ“, “Xin hãy giúp ngăn chặn ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công“, “Trung tâm Dịch vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Vương quốc Anh“, “Đồng bào thân mến, bạn đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó chưa?“, và “Chúc mừng 120 triệu đồng bào Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó“.

Trọng tâm của hoạt động trong ngày này đã được làm nổi bật với hai biểu ngữ thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các tội ác mổ cướp nội tạng. Hai biểu ngữ lớn khác có dòng chữ: “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc đàn áp“, “Bạn vẫn giữ im lặng khi đối mặt với tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ?” Những thông tin này đã tạo nên một tác động rất lớn.

Nhiều người Hoa đã dám nói chuyện với các học viên để tìm hiểu sự thật, ký tên thỉnh nguyện và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Những  thông tin xác thực này đã thu hút một lượng lớn người qua đường dừng lại để xem, trong đó có nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là các sinh viên đến từ Trung Quốc đại lục

Bị sốc bởi sự thật, người dân đã lên tiếng vì công lý, kéo theo số lượng người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tăng lên.

Trong bài phát biểu của mình, bác sĩ Lý, người phụ trách Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ ở Vương quốc Anh, đã lên án các hành vi bạo lực của một số côn đồ khi tấn công cuộc biểu tình ở khu phố Tàu Luân Đôn vào thứ bảy tuần trước, ngày 29 tháng 09 năm 2012. Bà cho biết các tình nguyện viên giúp đỡ người Hoa thoái ĐCSTQ sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hành vi phá hoại nào. Họ sẽ tiếp tục ở đây làm rõ sự thật và giúp đỡ đồng bào người Hoa thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Bà nói tiếp: “Hôm nay, chúng ta đang tập trung ở đây để khuyên răn những người gây rối vào thứ bảy tuần trước, xin đừng để Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục kiểm soát các bạn vào thời điểm chuyển biến lịch sử quan trọng này. Một bước đi sai lầm có thể mang đến sự hối hận vĩnh viễn. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, yêu đảng không phải là yêu nước. Thay mặt cho các tình nguyện viên phục vụ Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ ở Vương quốc Anh, chúng tôi chân thành hy vọng rằng người dân Trung Quốc sinh sống ở Anh và các khách du lịch người Trung Quốc sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó càng sớm càng tốt để có thể lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình. Trời diệt Trung cộng, xin đừng để bản thân mình bị chôn vùi cùng nó“.

Tiếp theo, bác sĩ Lưu Vĩ phát biểu: “Năm 2006, khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên lần đầu tiên báo cáo về vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, nhiều người dân Trung Quốc và phương Tây đã không dám tin vào điều đó. Họ không tin rằng một việc tàn ác như vậy có thể tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, trước những sự thật được liên tục phơi bày, tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền năm nay, hai tổ chức phi chính phủ đã công bố sự thật rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị mổ cướp nội tạng, và kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi một nhóm điều tra độc lập đến Trung Quốc“.

Bác sĩ Lưu Vĩ cho biết ý định ban đầu của các học viên cũng như mục đích của hoạt động này là kêu gọi lương tri con người thông qua việc phơi bày những tội ác khủng khiếp này. Ông nói tiếp: “Mục đích chúng tôi tổ chức hoạt động này ở khu phố Tàu là để cho nhiều người dân Trung Quốc và người dân Anh biết rằng một tội ác như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc. Tội ác này đã hoàn toàn vượt quá ranh giới đạo đức mà con người có thể chấp nhận, đó là một hành vi vô nhân tính và phản nhân tính. Vì vậy chúng tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa có thể thấy rằng điều này đã xảy ra ở Trung Quốc, để họ thực sự có thể nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó càng sớm càng tốt, để có được một cuộc sống mới và được bình an“.

Tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã gây sốc cho toàn thế giới, bao gồm cả người dân ở khu phố Tàu Luân Đôn. Họ nhận ra rằng điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại đang xảy ra ngay lúc này; vì vậy rất nhiều người, hết người này đến người khác, đã đề nghị được ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.

Lorna, một nhân viên quản trị từ NHS, nghĩ rằng việc mổ cướp nội tạng hoàn toàn không nên xảy ra

Lorna, một nhân viên quản trị từ NHS, cùng với một người bạn của mình, đang đi qua khu phố Tàu, Luân Đôn, nơi lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Công, và đó cũng là lần đầu tiên cô nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Là một nhân viên làm việc trong ngành y tế, cô đã bị sốc. Cô nói: “Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được; một điều như vậy không nên xảy ra, đó là một việc hoàn toàn sai trái. Tôi vừa ký tên thỉnh nguyện và tôi hoàn toàn ủng hộ hoạt động phản đối việc tmô cướp nội tạng này“.

Lorna bày tỏ hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ kiên trì giúp mọi người nhận thức được sự thật. Cô nói: “Đối với nhiều người, đây là điểm khởi đầu để biết được sự thật; các bạn đã làm rất tốt. Những tài liệu thông tin mà các bạn cung cấp thật cảm động, và điều đó sẽ khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm về nó“.

Bạn của Lorna cũng nói rằng cô ấy sẽ nói sự thật này cho mọi người để ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục phạm tội ác này.

Ông Lei Mengte và con gái của mình nhiệt tình ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Ông Lei Mengte là một thành viên của một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, quyền tự do và lĩnh vực thương mại sở hữu trí tuệ. Trong ngày này, ông đã đưa con gái út của mình đến khu phố Tàu, Luân Đôn. Ông đã không cần xem thêm thông tin về thảm họa nhân quyền lớn nhất trong lịch sử nhân loại này. Cả hai cha con đã đi thẳng đến chỗ một học viên Pháp Luân Công, người đang giữ đơn thỉnh nguyện, và đề nghị được ký tên vào đó. Con gái của ông nhất định đòi ký tên trước. Ông Lei nói rằng ông muốn có một báo cáo về tội ác của ĐCSTQ trong việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng để phát hành, bởi vì ông muốn thông tin này có trong các ấn phẩm của tổ chức mình càng sớm càng tốt.

Một cặp vợ chồng người Hungary đã không do dự ký thỉnh nguyện phản đối việc mổ cướp nội tạng

Ông Edward và vợ mình là những người Hungary đang đi du lịch ở Luân Đôn. Sau khi xem và nghe các thông tin về mổ cướp nội tạng, đôi vợ chồng này đã không do dự ký đơn thỉnh nguyện. Vì từng sống dưới chế độ cộng sản, họ có một sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của Đảng Cộng sản. Ông Edwards cho biết: “Đảng Cộng sản luôn làm những việc thế này, và chúng ta cần làm cho họ dừng lại“.

Edison là một thanh niên trẻ người Ghana đã làm công việc dọn dẹp ở khu phố Tàu trong 05 năm. Khi làm xong công việc trong ngày, Edison tình cờ đi ngang qua ngôi chùa. Anh tự hào nói với một học viên Pháp Luân Công rằng anh vừa ký tên thỉnh nguyện. Anh nói: “Tôi tự hào khi làm điều đó. Tôi nghĩ rằng nó rất tốt. Nếu các bạn kiên trì làm những việc như thế này, thế giới này sẽ được hòa bình và tất cả mọi người sẽ có nhân quyền của họ. Chúng ta cần có người đưa ra thông điệp này, để kéo theo những người dân trên đường phố cất lên tiếng nói của họ. Đây là ý nghĩa của việc ký tên thỉnh nguyện. Tôi rất, rất vui khi thấy rất nhiều người đã ký tên. Và Liên Hiệp Quốc nên làm gì để giúp đỡ những người chịu đau khổ từ thảm họa [mổ cướp nội tạng sống] này?

Edison nói thêm rằng anh rất ngưỡng mộ cách mà các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng ở khu phố Tàu. Anh nói: “Tôi thích hoạt động này. Mỗi lần nhìn thấy các hoạt động Pháp Luân Công, tôi cảm thấy rất hài lòng vì điều các bạn đang làm là không phải cho bản thân mình, mà hoàn toàn là cho những người khác, để cho những người khác có thể hiểu sự thật và có một tương lai mới“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/9/伦敦唐人街上聚焦中共活摘器官罪行(图)-263837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/18/135920.html

Đăng ngày 07-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share