Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vượng Thanh

[MINH HUỆ 18-10-2012] Vào tối ngày 13 tháng 10 năm 2012, các học viên nhỏ tuổi ở trường Minh Huệ đã đến công viên văn hóa Gia Nghĩa để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Người dân xem nhóm các học viên nhỏ tuổi biểu diễn trống lưng

Công viên văn hóa nằm ngoài siêu thị đêm Gia Nghĩa. Đó là công viên lớn nhất và đông đúc nhất, và cũng là một điểm đến quen thuộc của du khách Trung Quốc khi đến Đài Loan. Luôn có nhiều người trong công viên vào những ngày nghỉ và buổi tối.

Học viên Pháp Luân Công Vương Nhân Na, kế toán của một công ty nước, đã đưa con gái đến tham gia sự kiện. Con gái cô đã tham gia đội trống eo của trẻ em biểu diễn trên sân khấu. Em đã tham gia lớp học Minh Huệ mỗi Chủ nhật từ khi học mẫu giáo. Cô Vương nói rằng con gái cô đã trở nên tập trung hơn rất nhiều sau khi học Pháp Luân Công.

Nhiều người đi dạo trong công viên dưới ánh trăng đã dừng lại để xem các học viên nhỏ tuổi biểu diễn. Các em đã đọc thuộc Luận ngữ trong Chuyển Pháp Luân và các bài thơ trong Hồng Ngâm.

Học viên Pháp Luân Công Lại Hoàng Chân, một giáo viên của trường Minh Huệ, đã giải thích rằng các học viên nhỏ tuổi học Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm cũng như văn hóa truyền thống Trung Quốc. Các em cũng học và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Cô Lại nói: “Trong vài năm qua, các học viên nhỏ tuổi đã trải nghiệm được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy rằng nhiều người hơn nữa nên tìm hiểu về một môn tu luyện tuyệt vời như vậy. Vì thế chúng tôi đưa các em đến công viên để giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người.”

Cô Lại nói với khán giả rằng Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Cô nói rằng tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp là miễn phí và môn tập là tự nguyện. Các học viên, những người đến từ mọi tầng lớp xã hội, chỉ đơn giản là các thành viên của xã hội. Môn tu luyện này mang lại nhiều lợi ích cho bất kỳ xã hội nào. Cô Lại nói:“Nhưng kể từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công. Hàng trăm nghìn học viên vô tội đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và các bệnh viện tâm thần. Hơn 3.000 học viên đã chết vì bị bức hại. ĐCSTQ thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của các học viên vì lợi nhuận. Những tội ác này đã được báo cáo bởi nhiều phương tiện truyền thông. Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Vì thế, các học viên Pháp Luân Công cố gắng để nói cho nhiều người hơn nữa và các chính phủ trên khắp thế giới về cuộc bức hại và sự tàn bạo này.”

Một bộ phim vạch trần việc ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn đã được chiếu trong công viên. Nó đã minh họa chi tiết việc ĐCSTQ đã bịa đặt sự việc như thế nào để đánh lừa công chúng và biện minh cho cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi xem phim, một số người đã bày tỏ sự phẫn nộ về các hành động của ĐCSTQ. Nhiều trường hợp ĐCSTQ tra tấn các học viên Pháp Luân Công cũng đã được chiếu sau bộ phim để tiếp tục phơi bày cuộc bức hại.

Một người đã xúc động nói: “Trong xã hội tự do ở Đài Loan, thật khó có thể tưởng tượng nổi một cuộc bức hại vô nhân đạo như vậy.”

Các học viên nhỏ tuổi đã hát các bài hát do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Người giới thiệu chương trình mời người xem học các bài công pháp bằng cách tập theo các em. Nhiều người đã làm theo các động tác tay.

Cô Lai nói rằng trong tương lai, vào ngày thứ Bảy trong tuần thứ hai của mỗi tháng, các học viên nhỏ tuổi sẽ tới công viên để giới thiệu Pháp Luân Công.

___________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/18/法轮大法小弟子嘉义文化公园讲真相(图)-264188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/21/135986.html

Đăng ngày 31-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share