Bài của một học viên ở Châu Âu

[MINH HUỆ 16-10-2012]  Ngày 13 tháng 10 năm 2012, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Colmar, một điểm du lịch nổi tiếng ở Pháp, để nâng cao nhận thức về cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã thu thập chữ ký nhằm kêu gọi những người từ các quốc gia khác nhau nhằm thúc giục Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc điều tra độc lập và sớm chấm dứt tội ác này.

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Các học viên đã dựng một bàn thông tin tại công viên trung tâm thành phố. Sau đó, một số học viên đã đến một khu chợ cuối tuần nơi có rất nhiều khách du lịch. Các học viên mang theo các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và các mẫu đơn thu thập chữ ký. Trên đường phố, trong và ngoài các cửa hàng, trước các gian hàng và xe buýt chở du khách, ở các bãi đậu xe, khách du lịch đủ mọi lứa tuổi và ngôn ngữ, từ trẻ đến già, đều đã bày tỏ sự ủng hộ của họ cho những nỗ lực thúc giục Liên Hợp Quốc thiết lập một cuộc điều tra độc lập về tội ác của chính quyền Trung Quốc liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Một phụ nữ đến từ Morocco: Tất nhiên rồi!

Một phụ nữ tuổi trung niên đang chờ qua đường, tay mang nhiều túi mua hàng lớn nhỏ. Một học viên đến gần và hỏi cô có muốn biết vài thông tin không. Biểu hiện trên gương mặt cô ấy đã biến đổi sau khi thấy những thông tin rõ ràng trên mẫu đơn thu thập chữ ký về mổ cướp nội tạng. Đèn giao thông lúc ấy đã đổi sang màu xanh. Người học viên hỏi cô có còn muốn ký không. Cô ấy đã trả lời ngay lập tức:“Tất nhiên rồi!” Ngay sau khi nói xong, cô ấy đặt các túi hàng xuống đất, và ký tên thỉnh nguyện. Cô ấy nói rằng mình đến từ Morocco, và đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một điều kinh khủng như vậy.

Một chàng trai người Mỹ gần như khóc

Một chàng trai người Mỹ đã xem trưng bày về cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, và liên tục hỏi “Có thật không?” Đôi mắt anh ấy long lanh nước mắt, khi anh nghe một học viên giải thích những chứng cớ đã được phơi bày. Các bạn anh đang bên kia đường thúc giục anh theo họ, và anh nói “Đợi chút đã!” Anh ấy đã ký tên thỉnh nguyện trước khi rời đi. Giọng nói anh nấc lên và anh gần như phát khóc.

Chủ cửa hàng: Tôi có thể lấy thêm vài mẫu đơn cho mọi người ký tên ở cửa hàng của tôi không?

Một chủ cửa hàng người Thụy Sỹ đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng cửa hàng của mình ở một nơi đáng chú ý tại trung tâm thành phố.“Tôi có thể lấy thêm vài mẫu đơn cho mọi người ký tên ở cửa hàng của tôi không?” anh ấy hỏi, và lấy vài mẫu đơn trống. Anh hỏi thông tin liên lạc của một học viên để anh có thể gửi các mẫu đơn chữ ký đến các học viên trước ngày hết hạn.

Hai chàng trai người Pháp gốc Phi quay trở lại để ký

Hai chàng trai trẻ người gốc Phi chạy đến chỗ chúng tôi để ký tên thỉnh nguyện trước khi hoạt động kết thúc. Họ nói rằng họ đã không ở gần đây khi các bạn của họ đã ký tên trước đó. Họ đã quyết định ký tên sau khi đọc xong các tài liệu thông tin. Người thấp hơn nói rằng điều đó thật khủng khiếp! Họ thảo luận về nó. Người cao hơn nói rằng họ đến đây cùng với bố mẹ từ Châu Phi, nơi bị chiến tranh tàn phá. Đất nước họ đầy nghèo nàn, đói khát và bạo lực, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về một chính quyền tham gia vào buôn bán nội tạng con người. Họ hỏi “mổ cướp nội tạng sống” nghĩa là sao. Họ đứng chết lặng một lúc sau khi một học viên giải thích điều đó cho họ.

Một người Pháp: Thật là một điều nghiêm trọng!

Một người đàn ông trong độ tuổi ngũ tuần liếc nhìn thông tin viết phía trên mẫu đơn thu thập chữ ký và hỏi một học viên về các chi tiết. Ông đọc nó và đã ký tên thỉnh nguyện. Ông nói rằng: “Điều này thật là nghiêm trọng! Nó không phải chính trị, và cũng không phải là vấn đề nhân quyền nói chung, nó có mối liên quan đến mỗi người trong chúng ta, và mỗi người có trách nhiệm để ngăn chặn nó!”

Một cặp vợ chồng người Đức: Một chính phủ như vậy phải bị bãi nhiệm, và họ phải chịu trách nhiệm!

Một cặp vợ chồng người Đức đã ký tên thỉnh nguyện. Họ đã nghe một học viên nói rằng có hàng chục ngàn người đã bị mổ cướp nội tạng trong khi họ còn sống và được bán để kiếm lời. Hơn nữa, nó lại được nhà nước cho phép, và quân đội cũng có liên quan trực tiếp. Trên hết là ĐCSTQ che đậy tất cả điều này, và đã dối trá trong từng ấy năm. Cặp vợ chồng nói rằng thật có ý nghĩa lớn khi phơi bày chúng ra, và thúc giục Liên Hợp Quốc điều tra. Chế độ Trung Quốc phải bị giải thể ngay lập tức, và chính phủ phải bị bãi nhiệm, và chính thức chịu trách nhiệm! Chính phủ nước Đức phải làm gì đó, nếu không thì sẽ quá muộn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/16/在法国名城曝光中共活摘器官(图)-264111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/19/135956.html

Đăng ngày 1-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share