Bài của một học viên ở Ba Lan

[MINH HUỆ 10-10-2012] Triển lãm Sức khỏe lần thứ 36 đã được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 10 năm 2012 tại Trung tâm Văn hóa thành phố Katowice, một thành phố ở miền Nam Ba Lan. Các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã tham gia vào sự kiện này và hướng dẫn miễn phí các bài công pháp cho khách tham quan như họ vẫn thường làm. Họ cũng đặc biệt phơi bày tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều khách tham quan đã ký tên vào tờ đơn thỉnh nguyện do các học viên soạn để lên án hành động dã man này.

Các học viên ở Ba Lan giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Một người phụ nữ Ba Lan ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Một khách tham quan ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

Người dân Ba Lan xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện lên án những tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công

Một học viên Ba Lan nói chuyện với một người phụ nữ Ba Lan về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Khách tham quan học các bài công pháp Pháp Luân Công tại triển lãm

Một phụ nữ Ba Lan cầm một cuốn Chuyển Pháp Luân và mỉm cười hạnh phúc

Các học viên đứng rải rác tại các địa điểm khác nhau của triển lãm sức khỏe để phát các tài liệu dạy công miễn phí và cung cấp thông tin về một điểm luyện công ở Katowice. Đồng thời, họ cũng nói chuyện với người dân về những tội ác mà chế độ cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là vấn nạn tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người xếp hàng tại lối vào gian hàng bán vé đã vui vẻ cảm ơn các học viên sau khi biết rằng họ có thể học Pháp Luân Công miễn phí, và nhiều người đã xếp một hàng khác để ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại sau khi họ nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Khác các năm trước, nhiều người đã nói với các học viên rằng họ đã biết về cuộc bức hại này từ các thông tin trên truyền hình, báo chí và mạng Internet. Họ nói chúng ta không nên chấp nhận thực tế này, và đó là trách nhiệm của tất cả mọi người để phản đối và ngăn chặn chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công.

Tại khu vực hướng dẫn trên tầng năm, khách tham quan hết nhóm này đến nhóm khác đã đến để học Pháp Luân Công. Người học có thể hoàn thành bốn bài công pháp đầu tiên dưới sự hướng dẫn đơn giản từ các học viên. Nhiều người đã nhiệt liệt vỗ tay và tự hào về bản thân họ và nhóm của họ vì đã học được các bài công pháp. Họ cũng cẩn thận hỏi lại để chắc chắn rằng thời gian và địa chỉ của các điểm luyện công là chính xác, và cho biết họ sẽ tham gia luyện tập. Nhiều người đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc ngay lập tức. Một số đã chờ đợi cho đến lúc cuối chỉ để dành cho các học viên một cái ôm để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của họ. Họ cho biết rất xúc động khi được học các bài công pháp. Họ cảm thấy một năng lượng rất lớn đã làm cho họ cảm thấy thoải mái cả về thể chất và tinh thần. Họ chưa từng có trải nghiệm như thế này trước đây. Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Các học viên đã nói với họ rằng một môn tu luyện tuyệt vời như vậy đang bị bức hại ở Trung Quốc, và các học viên ở đó thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Họ hy vọng người dân Ba Lan sẽ đứng lên vì công lý và lên án hành động tà ác này. Nhiều người đã nói: “Tôi đã ký tên ở tầng dưới“, “Tôi đã ký tên tại phòng triển lãm“, “Tôi đã ký tại gian hàng của các bạn“, “Tôi đã ký tên tại triển lãm sức khỏe mùa xuân“, và “Tôi đã ký tên vào năm ngoái“.

Một số thanh niên học Yoga đã học được cách luyện bốn bài công pháp đầu tiên theo nền nhạc tập hòa ái. Họ cảm thấy vô cùng thú vị, và đã xin được học bài công pháp thứ năm. Một học viên nói với họ rằng họ sẽ cảm thấy đau chân trong khi luyện. Họ trả lời rằng họ đã từng ngồi trong tư thế song bàn trong một thời gian lâu hơn, và họ không cảm thấy đau chân, vì vậy họ rất tự tin và bắt đầu luyện bài thứ năm theo tiếng nhạc. Bốn mươi phút trôi qua, và chỉ có một người thanh niên là còn ngồi lại. Anh ấy đã cố gắng hết sức để duy trì. Tất cả mọi người đều động viên anh ấy, nhưng anh ấy đã không thể kiên trì đến phút cuối. Các học viên Pháp Luân Công vẫn chúc mừng anh, và nói với anh rằng đây là tu luyện, và có ý nghĩa rất sâu sắc. Các học viên đã giới thiệu mọi người đọc Chuyển Pháp Luân, một cuốn sách quý giá có thể giúp họ giác ngộ những chân lý mà họ muốn biết nhưng từ trước tới giờ không thể lý giải được. Tất cả họ đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, và nói rằng họ sẽ đến điểm luyện công để bắt đầu tu luyện. Họ vẫy tay chào tạm biệt các học viên sau khi nói rằng họ đã ký tên thỉnh nguyện.

Các học viên đã phát gần 3.000 tờ rơi thông tin trong thời gian diễn ra triển lãm, và khoảng 800 người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/10/波兰健康博览会-民众谴责中共活摘器官暴行-263869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/14/135858.html

Đăng ngày 28-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share