Bài viết của học viên Trịnh Ngữ Yên ở Tân Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 16-10-2012] Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc đã tập trung ở trước thư viện Quốc gia Đài Loan vào chiều ngày 13 tháng 10 năm 2012. Họ đã luyện năm bài công pháp theo nền nhạc hoà ái, thu hút sự chú ý của khách qua đường. Một số người đã xem và một số thì tập theo các động tác của các bài công pháp. Các học viên đã phát tờ rơi và nhiều người bắt đầu đọc ngay lập tức.

 Các học viên luyện công ở trước thư viện Quốc gia Đài Loan

Một người đàn ông hạnh phúc khi biết được sự thật và bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp

Khách qua đường đọc kỹ các tờ thông tin ngay sau khi họ nhận được chúng

Một người đàn ông khoảng 70 tuổi nói rằng ông đã tìm kiếm một phương cách để cải thiện sức khỏe của mình trong nhiều năm. Khi nhìn thấy một học viên, ông Vương Tiên Phong, 85 tuổi và rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, ông đã phàn nàn:“Tại sao mãi các ông mới đến và cho chúng tôi biết [về vẻ đẹp của Pháp Luân Công]?” Sau đó, người đàn ông này đã tham gia một Khoá học 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp và đã trở thành một học viên.

Một người đàn ông ở độ tuổi 60 đã đọc những truyện  về các học viên Pháp Luân Công Đài Loan và cuộc bức hại trên một máy tính xách tay trong một thời gian dài. Ông tò mò về Pháp Luân Công và hỏi nhiều  về cuộc đàn áp.

Một người đàn ông sống gần đó đã đứng lại nhìn các học viên khá lâu trước khi hỏi:“Tại sao tất cả các học viên Pháp Luân Công có sắc diện khỏe mạnh như vậy? Một vài ông bà lớn tuổi đã đứng suốt một lúc lâu, nhưng trông họ không mệt mỏi. Thật tuyệt vời”. Ông đã nghe nói về Pháp Luân Công và cũng tò mò về lý do tại sao chính quyền Trung Quốc đàn áp một môn tu luyện tốt và những người tốt như vậy.

Học viên bà Lô Lệ Quyên nói với họ về sự  Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, việc 100 triệu người Trung Quốc đã bắt đầu luyện tập trong vòng một vài năm, và  chính quyền Trung Quốc đã ngăn cấm vào năm 1999 bởi vì chính quyền không thể chịu đựng được hệ tư tưởng của Pháp Luân Công như thế nào. Bà Lô cũng nói với họ về sự đồng loã của chính phủ Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống và bán chúng để thu những món lợi nhuận béo bở. Người đàn ông sống gần đó nói: “Thì ra vì vậy mà nguồn nội tạng ở Trung Quốc là  phong phú đến vậy. Bây giờ tôi đã hiểu”. Ông hỏi về các điểm luyện công và thời gian diễn ra các Khoá học 9 ngày trước khi rời đi.

Bà Lô cho biết, loạt hoạt động này có thể giúp nhiều người hơn nữa biết về vẻ đẹp và sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. “Một số người muốn học Pháp Luân Đại Pháp nhưng chúng tôi không có một văn phòng hay bất kỳ loại tổ chức chính thức nào, do đó, để tìm được chúng tôi thì rất khó. Một hôm, có người đã thấy chúng tôi luyện công và chạy đến nói: ‘Cuối cùng tôi đã tìm được rồi!’ Một số người tham dự Khoá học 9 ngày và trở thành học viên. Một nửa số các học viên mới ở các lớp học tham gia tu luyện bởi vì họ đã thấy chúng tôi luyện công ở nơi công cộng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/16/台湾图书馆前来往行人的聚焦点(图)-264107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135914.html

Đăng ngày 24-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share