Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2012] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu một chiến dịch thu thập chữ ký tại nơi làm việc của tôi vào tháng 06 năm 2012, chiến dịch này được gọi là “Thẻ bảo lãnh dành cho những gia đình cự tuyệt tà giáo”. Nó nhằm mục đích phỉ báng Pháp Luân Công và đầu độc tư tưởng của những người dân thường. Nhờ việc phối hợp chính niệm của các đồng tu từ bên trong và bên ngoài Trung Quốc, chúng tôi đã loại bỏ thành công chiến dịch tà ác này.

Vào một ngày tháng 06, tôi đăng nhập vào trang web tại nơi làm việc và tìm thấy một thông báo do Đảng ủy địa phương đăng tải, yêu cầu mỗi ủy ban phường của các nơi làm việc thu thập đầy đủ “Thẻ bảo lãnh dành cho gia đình cự tuyệt tà giáo” theo số lượng người trong khu phố của họ. Tất cả các gia đình sẽ ký vào thẻ và nộp lại vào các ủy ban phường, đơn vị mà sau đó sẽ công bố số lượng chữ ký thực.

Đầu năm 2012, ĐCSTQ đã tổ chức một chiến dịch tuyên truyền mang khẩu hiệu “Chống tà giáo – Thúc đẩy hài hòa và chào mừng Đại hội nhân dân lần thứ 18”. Họ đưa ra cái gọi là bảng tin “chống tà giáo” với các tin vu khống Pháp Luân Công trong các khu phố lân cận. Nhân dân địa phương phản đối và chống lại những lời vu khống này, đã có rất nhiều bảng thông báo bị gỡ bỏ bởi những người dân địa phương. Các quan chức Đảng sau đó đã thử một hướng khác. Họ chỉ thị cho ủy ban phường ban hành cái gọi là “Thẻ bảo lãnh dành cho gia đình cự tuyệt tà giáo”. Mặc dù họ đã sử dụng những món quà vụn vặt như túi sách nhỏ thân thiện với môi trường, băng phiến, và một vài viên thuốc chống muỗi để thu hút mọi người nhưng rất ít người dân tình nguyện tham gia. Từ những bức ảnh được chụp bởi các ủy ban phường và sau đó được đăng lên trang web chính thức của chiến dịch, người ta thấy rất rõ ràng rằng hầu hết những người tham gia chiến dịch này là hàng xóm của những thành viên trong ủy ban phường và cũng là người có mặt trong các cuộc họp.

Họ cũng cố gắng đưa chiến dịch này vào viện nơi tôi làm. Tôi làm việc trong một viện nghiên cứu lớn, trong đó có khoảng 6.000 cán bộ, phần lớn trong số họ có trình độ thạc sĩ. Đảng ủy địa phương  kiểm soát chặt chẽ hệ tư tưởng của cán bộ và đã tổ chức các “khóa học chính trị” vào một vài thời gian cố định trong tuần. Mục đích của họ là biến viện nghiên cứu nơi tôi làm việc thành một gương điển hình và để duy trì môi trường bức hại.

Nhóm học viên ở địa phương tôi kịp thời tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm. Đầu tiên chúng tôi đọc Hồng Ngâm III.

“Nguy nạn trung nhân tại cầu cứu
Minh bạch nhất diện yếu sinh tồn”
(“Cứu nhân đích thị Thần”, Hồng Ngâm III)

Chúng tôi hiểu rằng cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của chúng tôi, và chúng tôi không được phép để cho tà ác đầu độc suy nghĩ, tư tưởng của mọi người và từ đó không làm mất đi hy vọng của người dân. Các học viên nhanh chóng nhất trí rằng chúng tôi cần thông báo cho tất cả các học viên trong khu vực phát chính niệm và sau đó giảng chân tướng cho các cán bộ ở nơi làm việc. Chúng tôi cũng phân chia khối lượng công việc và phân công cho mỗi người tham gia.

Chúng tôi quyết định rằng nhóm học viên địa phương sẽ phát chính niệm hàng đêm từ 11h00 đến 11h55 bởi vì tất cả mọi người đều đi làm cả ngày và còn có các việc nhà nên vào thời gian đó dễ đạt được trạng thái thanh tỉnh. Trọng tâm chính của phát chính niệm là để loại trừ các nhân tố tà ác đằng sau chiến dịch “Thẻ bảo lãnh”, nhằm giúp mọi người đứng lên chống lại cuộc đàn áp và chiến dịch, và để những người khăng khăng thi hành chiến dịch sẽ bị nhận quả báo. Tất cả các học viên đều nhận ra rằng chúng tôi nên hành động như một chỉnh thể. Một số học viên thường luyện các bài công pháp vào lúc 11h00 đêm, nhưng họ dời việc luyện công lại sau đó để có thể tham gia phát chính niệm.

Một số học viên thiết kế tài liệu giảng chân tướng, một số viết các tin nhắn ngắn dưới các dạng khác nhau, và một số thu thập địa chỉ email của các cán bộ, số điện thoại di động, và số điện thoại nhà. Các học viên khác gửi số điện thoại của ủy ban phường, Đảng ủy địa phương và các cơ quan khác nhau đến trang web Minh Huệ, nhờ các học viên hải ngoại gọi điện giảng chân tướng cho họ.

Ngay sau đó, các học viên hải ngoại đã gọi điện thoại. Các tài liệu cho địa phương đã được in ra, và hơn 4.000 số điện thoại cũng như địa chỉ email đã được thu thập. Chúng tôi bắt đầu phân phát tài liệu, gửi tin nhắn ngắn, gọi điện thoại và gửi email. Đồng thời, các học viên từ các vùng khác cũng hỗ trợ. Đối với số máy bàn của một số văn phòng thì hơi có vấn đề, các học viên thường gặp phải trường hợp gọi điện đến nhưng không có ai nhấc máy. Sau đó, họ sẽ chọn một thời điểm khác và thực hiện cuộc gọi một lần nữa.

Sự thật đã được nhanh chóng chuyển tải đến tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi. Mọi người hiểu ra sự thật và tà ác kinh sợ. Khi chúng tôi gửi những tin nhắn ngắn, một số người trả lời rằng: “Tôi đồng ý với những gì anh nói”, “Anh là ai? Anh đã nói điều đó”. Kết quả thậm chí còn tốt hơn, rằng rất nhiều học viên không tham gia chiến dịch giảng chân tướng đã bước ra và tham gia phân phát tài liệu.

Vài ngày sau đó, một số học viên có thể cảm thấy tà ác bị giảm với số lượng lớn trong thời gian phát chính niệm. Hạn nộp thẻ bảo lãnh [lại cho ủy ban phường sau khi người dân đã ký nhận] đến gần nhưng không một ai trong viện tôi có hành động nào cả. Như vậy, một chiến dịch tà ác có vẻ như thật đáng sợ và đầy tính đe dọa đã tiêu tan, giống như đám mây đen tiêu tan bởi ánh mặt trời sáng chói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/12/正念配合-解体邪恶承诺卡的经历-260099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/24/135136.html

Đăng ngày: 16-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share