Bài viết của Pháp Lạp Tử, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2012]

Tiếp theo Phần 2: https://vn.minghui.org/news/28865-nguong-vong-an-su-2.html

Khi tu luyện đến cảnh giới cao hơn, tôi nhận thấy rằng những an bài dạng kim tự tháp mà tôi đã tiêu trừ trong quá khứ vẫn tồn tại ở các tầng thứ cao hơn và không gian vi quan hơn. Tôi nhận ra rằng những gì tôi thanh trừ trước kia chỉ là một phần nhỏ của các kim tự tháp còn lớn hơn thế nữa. Tất nhiên là những an bài ở các không gian bề mặt điều khiển trực tiếp những tà linh lạn quỷ, do đó tiêu trừ chúng chính là phủ nhận bức hại. Mỗi khi cựu thế lực tìm thấy các học viên bị bức hại, chúng đẩy những vật chất màu đen từ các kho lưu trữ này từ các không gian vi tế ra các không gian bề mặt.

Trong quá trình tu luyện, tầng thứ của tôi dần dần đề cao. Mỗi lần một chút, tôi có thể đề cao tầng khi phát chính niệm. Tôi thấy bản thân mình xuyên qua tầng tầng lớp lớp của vũ trụ và sau đó qua tầng tầng lớp lớp các cảnh giới. Cuối cùng tôi đến được đỉnh cao nhất của thế giới mà tôi nên thuộc về đó.

Tôi nhìn thấy Bắc Kinh quả thật là đầu não của tà ác. Một lần tôi nhìn thấy một con quái vật khổng lồ với nhiều xúc tu xung quanh thân lao vào mọi ngõ ngách của Trung Quốc để phát tán tà ác. Phía trên con quái vật là các cựu thần ở các tầng khác nhau kiểm soát nó và bổ sung năng lượng hắc ám. Trung Nam Hải (khu phức hợp chính phủ trung ương của ĐCSTQ) là một hang động tà ác mà đáy động nối trực tiếp với địa ngục. Nhiều đường ống lớn nhỏ nối từ động xuống và lạn quỷ đã theo đó leo lên.

Khi phát chính niệm nhắm thẳng vào các trại lao động cưỡng bức, tôi thấy cựu thế lực cũng có một hệ thống an bài khổng lồ hình dạng kim tự tháp, ở đó các cựu thần tầng cao kiểm soát tầng thấp. Đáy của mỗi trại lao động nối thẳng đến địa ngục qua các đường ống và giữa các trại lao động cũng có vô số các đường ống nối với nhau. Tà ác bổ sung và hỗ trợ cho nhau thông qua các đường ống này.

Tôi cũng thấy nhiều đồng tu đã từng ở các tầng khác nhau trong các thế giới ma quỷ, nơi mà họ đã ký kết vài an bài với cựu thế lực, mà để đến thời hạn, đã dẫn tới những khổ nạn trong thế giới này. Thực tế là cựu thế lực không chỉ an bài trong các thế giới ma quỷ đó mà chúng còn an bài ở các không gian khác nơi các học viên đã từng lưu lại khi họ từng tầng hạ xuống nhân gian.

Ví dụ, một học viên trong khu vực tôi ở đã tích lũy ân oán với các học viên khác khi hạ xuống nhân gian. Đặc biệt, anh đã từng vi phạm luật trong một thế giới ma quỷ và do đó đã bị giết bởi một lãnh chúa (người đó trở thành một học viên khác hiện giờ) tại thế giới đó. Vì nguyên do lịch sử thâm sâu này mà phần biết của học viên này luôn muốn trả thù những người thi hành án bởi anh coi rằng họ đã mắc nợ anh ở kiếp trước.

Ở nhân gian, anh có nhận thức kém về vấn đề an toàn và không hề chú trọng đến an toàn cho bản thân cũng như cho những người khác. Anh cũng nhắm mắt làm ngơ với bất cứ ai chỉ ra vấn đề của mình. Không lâu sau đó, vài học viên mắc nợ việc giết hại anh ở kiếp trước, hiện giờ làm việc chung với nhau đã bị bắt giữ, ngay cả bản thân anh cũng trở thành nạn nhân và bị giam giữ phi pháp.

Từ những gì tôi nhìn thấy với thiên mục của mình, phần biết của anh đã xem điều này như việc trả nợ của các học viên đó và ở không gian khác việc này nghĩa là cố ý đẩy họ về phía tà ác. Phần người thường, trái lại, không hề muốn làm hại những học viên này, nhưng anh lại phủ nhận lắng nghe ý kiến khi bị nhắc về vấn đề an toàn, và nghĩ rằng những người nhắc nhở anh đến từ việc họ không có chính niệm đủ mạnh.

Học viên này không hề biết rằng chính phần biết của anh đã từ chối từ bỏ sự thôi thúc trả thù những người đã mắc nợ anh từ các không gian khác. Tuy nhiên, nếu trong quá trình tu luyện, anh có thể hướng nội và tìm ra những thiếu sót bằng chính niệm, thì anh đã phủ nhận những an bài của thế lực cũ và những điều xấu đã xảy ra với anh cũng như với các học viên khác không diễn ra như ở không gian này.

Vì vậy, tôi muốn cảnh báo các bạn đồng tu rằng tu luyện là nghiêm túc và chúng ta phải xác định và khắc phục những thiếu sót kịp thời.

(Còn tiếp… phần 4)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/30/仰望师恩(3)-259514.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/11/134884.html

Đăng ngày: 16-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share