Bài viết của một sinh viên một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2008] Gần đây tôi có đọc một số bài viết của các bạn đồng tu trên trang web Minh Huệ về những hiện tượng mà các bạn đồng tu chia sẻ về phát chính niệm và chính Pháp, và cũng về sự xuống dốc của xã hội con người. Những bài viết này đã giúp tôi nhận ra rằng chúng ta nên phát chính niệm mọi thời điểm, và chúng ta không nên cho ma quỷ bất kể một thời khắc trống nào, để trường năng lượng chân chính sẽ càng ngày càng mạnh hơn.

Tôi đã từng phát chính niệm khi tôi ra ngoài trong thế giời người thường, khi đi bộ, đợi hoặc đang đi xe trên xe buýt, vân vân.Tuy nhiên, tôi đã không làm như vậy vì một vài thói quen phát sinh từ cuộc sống đời thường. Tôi đã nhận ra rằng khi tôi làm như vậy, tôi thật chân chính và mạnh mẽ, và không sợ bất kể điều gì bất ngờ xảy ra đối với tôi. Bằng việc làm như, tôi cũng có thể khám phá ra những chấp trước, nhân tố tình cảm, hay những tư tưởng ý niệm không trong sạch của mình và đã nhận ra rằng đó là tôi không đủ tinh tấn.

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có nhiều điều của người thường để làm bên cạnh việc học Pháp và luyện công. Thực tế, môi trường của người thường rất là bẩn và đầy những nhân tố xấu xa quỷ quái. Do vậy, bất kể ở đâu chúng ta cũng nên phát chính niệm, và trong mọi lúc.

Một đồng tu viết trong một bài trên Minh Huệ rằng anh ấy có thể nhìn thấy bằng thiên mục của anh rằng bầu trời trở nên trong sáng, giống như “Trong xanh thấu khắp càn khôn chính” (Kiếp Hậu trong Hồng Ngâm) khi một đồng tu khác đi qua và đang phát chính niệm khi đang ngồi trên xe đạp của anh ấy. Nếu tất cả chúng ta có thể làm như vậy, những nơi mà chúng ta đi qua sẽ trở nên ngày càng chân chính và trường năng lượng sẽ lớn mạnh lên. Chúng ta có thể “Ngăn chặn bóp nghẹt chuyện hạ lưu trong thế gian” (“Phổ chiếu” trong Hồng Ngâm II) bởi vì chúng ta ở bên chính diện và đó là trách nhiệm của chúng ta để loại trừ ma quỷ, và đồng thời nó cũng sẽ có hiệu quả hơn trong cứu độ chúng sinh bởi vì trường năng lượng giống như một vùng bao mà dựa vào nó chúng ta có thể chuẩn bị cho những sự kiện bất ngờ phát sinh để khảo nghiệm chúng ta.

Tôi là một sinh viên đại học năm thứ hai. Những yếu tố dâm dục, tình cảm và văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa ở khắp nơi trong ký tuc xá. Suy nghĩ của những người trẻ tuổi thực tế khá nông cạn và hạn chế. Tôi nghĩ tôi nên phát chính niệm mọi lúc mọi nơi, khi tôi đang đi bộ, đang đến lớp học, giờ nghỉ giải lao, hay đợi bạn cùng lớp. Tôi phát chính niệm khi đi qua những góc tường hay bảng bản tin, trước những màn hình lớn, trong thư viện, hay khi đang đọc sách, để tiêu trừ mạnh mẽ những sinh linh xấu xa quỷ quoái của ĐCSTQ và những loạn thần can nhiễu Chính Pháp. Điều này đòi hỏi sự kiên trì. Nếu tôi không tinh tấn, tôi có thể dễ dàng bắt đầu buông lơi chểnh mảng. Và tôi thấy nó thật khó để tập trung, cũng vậy, vì tôi không thể ngồi bắt chéo chân trong thế ngồi thiền, tôi đã trở nên không lý trí một cách dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng tôi nên tu luyện kiên định và tinh tấn hơn để làm điều đó tốt hơn nữa.

Tôi cũng đã ngộ ra rằng những tà linh xấu xa quỷ quoái của ĐCSTQ đang cố ẩn nấp khi quân số của chúng đang giảm thiểu. Vài hệ thống xã hội có thể là những nơi mà chúng ẩn mình. Hệ thống thứ nhất là hệ thống giáo dục vì ĐCSTQ đã luôn đầu độc đầu óc học sinh, sinh viên từ trường tiểu học cho đến đại học. Hệ thống thứ hai là hệ thống tuyên truyền bao gồm báo chí, đài phát thanh, truyền hình, sách, bảng bản tin, và nhiều loại khẩu hiệu, biểu ngữ, bảng biển. Hệ thống thứ ba là hệ thống hành chính mà qua đó ĐCSTQ đã đang khống chế người dân phạm những tội ác to lớn chống lại Đại Pháp. Cuối cùng, hệ thống thứ tư là những lực lượng nhà nước bao gồm cảnh sát, quân đội và đặc vụ tạo nên quyền lực của ĐCSTQ, để giữ chế độ của chúng. Chúng ta có thể tập trung chính niệm của chúng ta vào những chỗ này.

Hơn nữa, tôi đã nhận ra rằng tôi đã tiếp thu một vài quan niệm từ cuộc sồng hàng ngày mà nó có thể có hại trong việc cứu độ chúng sinh. Tôi cầu Sư Phụ giúp đỡ tôi loại bỏ chúng, và tôi cũng thêm một niệm vào lúc năm phút làm sạch tư tưởng: ” Loại trừ những nhân tố không tốt cho việc cứu độ chúng sinh mà tôi đã tiếp thu trong cuộc sống người thường, và loại trừ đi những rào cản giữa tôi và chúng sinh vì những hành xử dại dột của tôi.”

Trong thơi gian ngắn ngủi, tôi chỉ muốn cố gắng hết sức mình để cứu độ chúng sinh bằng việc đưa ra những môi trường hỗ trợ và loại trừ những yếu tố có hại.

05/04/2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/6/175910.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/17/96499.html
Đăng ngày 3-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share