Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 02-05-2023]

Một cặp vợ chồng ở Bắc Kinh bị tòa án đưa ra xét xử hai lần, lần lượt vào ngày 24 tháng 2 và ngày 29 tháng 3 năm 2023 chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp (cũng được gọi là Pháp Luân Công). Luật sư của họ không thừa nhận họ có tội, và thẩm phán tuyên bố sẽ sớm đưa ra phán quyết.

e02dedf227c057ddc73916830f789251.jpg
Ông Từ Học Khôn

46c02b5be3779eb6c7a150b1c26f54a4.jpg
Bà Bạch Thục Tuệ

Ông Từ Học Khôn, một nhà điêu khắc 60 tuổi và bà Bạch Thục Tuệ 61 tuổi, sống ở Quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Cả hai ông bà đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Cặp vợ chồng này bị bắt tại nhà vào ngày 13 tháng 1 năm 2022 và bị giam giữ ở Trại tạm giam Phòng Sơn kể từ đó. Sau đó cảnh sát đã đệ trình vụ việc của họ lên Viện Kiểm sát quận Phòng Sơn và công tố viên Trương Quân đã truy tố họ.

Trong phiên xét xử đầu tiên tại Tòa án quận Phòng Sơn vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, thẩm phán Đổng Kiệt đã không cho phép ông Tạ Ngạn Nghị, một luật sư nhân quyền nổi tiếng được bà Bạch thuê vào phòng xử án. Hai luật sư khác đại diện cho cặp vợ chồng này được phép tham dự phiên xét xử.

Vì dũng cảm đại diện cho các học viên Pháp Luân Công trong quá khứ, giấy phép hành nghề luật của ông Nghị từng bị đình chỉ. Ông tiếp tục tìm kiếm công lý cho các học viên Pháp Luân Công, thường đại diện cho họ trước tòa với tư cách là người bào chữa không phải là luật sư. Đáng lưu ý, vào ngày 17 tháng 2, ông đã bị thẩm phán Tòa án thành phố Tân Hương tỉnh Hà Nam đưa ra khỏi tòa trong khi diễn ra phiên xét xử học viên Pháp Luân Công Trương Tố Cầm.

Một luật sư của cặp vợ chồng này đã chất vấn thẩm phán Đổng tại sao ông ta không cho luật sư Nghị vào phòng xét xử. Thẩm phán im lặng. Khi luật sư liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi, thẩm phán đã cho hoãn phiên xét xử.

Phiên xét xử tiếp theo được diễn ra 5 tuần sau đó vào ngày 29 tháng 3. Vì bà Bạch hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi bị đưa ra khỏi trại tạm giam, nhân viên an ninh tòa án đã đội mũ trùm đầu màu đen lên đầu bà và còng tay bà ra sau lưng. Khi tới tòa án, bà yêu cầu sử dụng nhà vệ sinh, nhưng các nhân viên an ninh không đồng ý. Sau khi bà và các luật sư kiên quyết phản đối sự ngược đãi này, bà đã được đồng ý đi vệ sinh. Sau khi bà trở lại phòng xét xử, nhân viên an ninh còng tay bà ra phía trước.

Phiên xét xử thứ hai này kéo dài một giờ đồng hồ. Luật sư của hai ông bà bác bỏ các cáo buộc nhằm vào thân chủ của họ và lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhân viên an ninh lại đội mũ trùm đầu màu đen lên đầu bà Bạch khi đưa bà trở lại trại tạm giam. Họ đe dọa bà trong xe ô tô: “Thẩm phán nhất định sẽ kết án bà!”

Đây không phải lần đầu tiên cặp vợ chồng này bị bức hại vì đức tin của mình. Vì đệ đơn kiện hình sự vào năm 2015 đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại, cả hai ông bà đã bị kết án 20 tháng tù giam.

Cảnh sát đã sách nhiễu họ hai lần, lần lượt vào ngày 22 tháng 2 và ngày 22 tháng 4 năm 2020, xúi giục dân làng theo dõi họ vào ngày 17 tháng 5 năm 2020 và chặn đường bên ngoài nhà họ bằng các tấm kim loại. Cảnh sát lại sách nhiễu họ vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, chỉ 10 ngày sau vụ sách nhiễu gần nhất trước đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/2/459428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/8/208429.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share