Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2023] Gần đây, một cư dân Bắc Kinh 69 tuổi đã bị kết án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị bức hại bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc từ năm 1999.

Tháng 9 năm 2022, bà Lưu Cảnh Phương đã bị bắt và bị giam ở trong Trại tạm giam Quận Mật Vân từ đó đến nay. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về bản án của bà.

Trước bản án gần nhất này bà Lưu từng 2 lần thụ án oan sai trong trại lao động cưỡng bức với thời gian tổng cộng 4,5 năm. Bản án đầu tiên có thời hạn 2 năm và phán quyết được tuyên chỉ sau 9 ngày sau khi bà bị bắt giữ (bà bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2005) vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sáu tháng sau khi được thả, bà lại bị bắt môt lần nữa vào ngày 17 tháng 5 năm 2008 và lại bị kết án 2,5 năm trong trại lao động.

Bà Lưu cùng 60 học viên khác bị đưa từ Bắc Kinh về Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng ở tỉnh Liêu Ninh. Vì bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản kháng, lính canh đã treo bà lên bằng cổ tay. Vết thương bị chảy máu, mưng mủ và mất một thời gian dài mới lành lại.

2023-5-11-210942-0.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Treo người lên bằng cổ tay

Sau này, trại lao động đã lập ra một đội quản lý nghiêm ngặt (đội nghiêm quản) để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Gần như tất cả mọi người đều bị tra tấn kéo căng người vô cùng đau đớn và bị sốc điện bằng dùi cui vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, như nách, đùi trong và đầu. Vài học viên còn bị còng treo lên trong nhiều ngày liên tiếp.

Để tránh ánh sự giám sát của quốc tế đối với cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, Trại Lao đông Cưỡng bức Mã Tam Gia đã liên tục thay đổi tên. Tầng trên của xưởng sản xuất có một tấm biển treo trên cánh cửa ghi “Tòa nhà thực hành kỹ năng”. Ngày 10 tháng 1 năm 2012, cổng trước của xưởng có một tấm biển mới treo trên cửa ghi “Chi nhánh Số 1 của Công ty May mặc Hân Dự Liêu Ninh”. Chỉ 9 tháng sau, tấm biển lại đổi thành “Trung tâm Cai nghiện Mã Tam Gia”.

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, bà Lưu và 15 người khác bị cưỡng chế tham gia các khóa học về cai nghiện ma túy, kể cả khi không ai trong số họ là người nghiện. Vì bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là cách tốt nhất để cai nghiện, lính canh đã không cho phép bà ăn trưa và đánh đập bà vào buổi chiều. Mặt bà bị sưng nặng và biến dạng. Cổ và khắp người bà đầy rẫy vết bầm tím.

Ngày 6 tháng 1 năm 2014, bà Lưu lại bị bắt sau khi bị trình báo vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Nhà bà bị lục soát và bà bị giam ở trong trại tạm giam Bắc Kinh.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/12/460197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/18/209394.html

Đăng ngày 26-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share