Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2023]

Họ tên: Dịch Triêu Linh (易朝玲)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Thành phố: Quảng Châu
Tỉnh: Quảng Đông
Nghề nghiệp: Thủ thư
Ngày mất: Tháng 8 năm 2021
Ngày xảy ra vụ bắt cuối cùng: Ngày 13 tháng 9 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng: Một trung tâm tẩy não

Một người phụ nữ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông tiếp tục đối mặt với sách nhiễu từ phía công an dù đã được trả tự do vào năm 2018 sau khi mãn hạn án tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công. Sự sách nhiễu đã khiến bà bị suy áp lực tinh thần và gây tổn hại sức khỏe của bà. Cuối cùng, bà đã qua đời vào tháng 8 năm 2021, hưởng dương 59 tuổi.

2023-5-18-yi-zhaoling.jpg

Bà Dịch Triêu Linh

Bà Dịch Triêu Linh từng làm thủ thư tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Quảng Đông. Bà từng gặp các vấn đề về dạ dày và thận cũng như chứng động kinh. Khi bà về thăm nhà ở tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2012, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Sức khỏe của bà đã hồi phục nhanh chóng ngay sau khi bước vào tu luyện.

Sống chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà Dịch biết suy nghĩ cho người khác hơn và đóng góp cho đơn vị công tác nhiều hơn.

Ngày 3 tháng 6 năm 2017, một camera giám sát đã ghi lại cảnh bà Dịch phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khuôn viên của trường đại học nơi bà công tác. Hai ngày sau, bộ phận bảo vệ của trường đã trình báo bà với cảnh sát, khiến bà bị bắt giữ. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và máy tính của bà đã bị tịch thu. Sau đó, Tòa án quận Hải Châu đã kết án bà 15 tháng tù.

Khi bà Dịch được trả tự do khỏi Trại tạm giam quận Hải Châu vào ngày 5 tháng 9 năm 2018, Sở Giáo dục tỉnh Quảng Đông đã sa thải bà.

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, cảnh sát đến từ Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã bắt giữ bà Dịch tại nhà riêng của ở Quảng Châu vào ngày 13 tháng 9 năm 2019. Bà được tại ngoại vì bị huyết áp cao.

Bà Dịch lại bị bắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2020, khi đang chuẩn bị nộp đơn xin trợ cấp hưu trí. Bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não và bị yêu cầu viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà không làm theo, trưởng Phòng 610 quận Hải Châu Trần Ba đe dọa sẽ tống giam bà. Bà đã tuyệt thực để phản kháng và được trả tự do vào buổi tối hôm đó.

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Trần Ba kéo đến sách nhiễu bà. Vì bà Dịch kiên quyết không mở cửa, ông ta đã ra lệnh cho ban quản lý tài sản cắt điện nước nhà bà.

Ngày hôm sau, bà Dịch buộc phải đi tới Cục Tư pháp quận Hải Châu để nói chuyện với các nhà chức trách và yêu cầu họ cung cấp điện và nước lại cho bà.

Cuộc bức hại đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Dịch. Bà đã chịu một đả kích nặng nề khác khi chồng bà ly dị với bà. Đối mặt với sự sách nhiễu không ngừng của cảnh sát, bao gồm việc họ đập cửa vào lúc nửa đêm và ngắt điện nước, bà Dịch quyết định sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát. Sau 6 tháng lưu lạc khắp nơi, bà qua đời tại quê nhà ở thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 8 năm 2021.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/20/461027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/22/209489.html

Đăng ngày 27-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share