Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2023]

Họ và tên: Trương Quế Vân (张桂云)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 73
Thành phố: An Sơn
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: ngày 16 tháng 1 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt cuối cùng: Ngày 28 tháng 1 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng: trại tạm giam Nữ thành phố An Sơn

Sau khi mãn hạn bản án 1 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương Quế Vân vẫn liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Áp lực tinh thần khiến bà nhiều lần bị đột quỵ. Cuối cùng, bà qua đời vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, ở tuổi 73.

2023-4-9-192543-0.jpg

Bà Trương Quế Vân

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công (một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân), cư dân thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang này từng bị viêm thận và nhiễm trùng đường tiết niệu. Bà thường xuyên gây gổ với chồng vì chứng nghiện cờ bạc của ông và thường than vãn rằng mình phải làm hầu hết việc nhà, cảm thấy cuộc sống quá khổ. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, bà hồi phục sức khỏe và buông bỏ tâm oán hận đối với chồng mình.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Trương cùng con gái bị bắt giữ vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở ngoài trời. Bà bị giam 15 ngày, còn con gái bà bị giam hơn 40 ngày.

Tháng 11 năm 1999, hai mẹ con bà Trương lại bị bắt trong khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nhà. Tại đồn công an, cảnh sát trưởng đã tát họ khiến mặt họ sưng vù. Sau đó con rể của bà Trương cũng bị bắt và bị giam ở đồn công an 1 ngày. Anh không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Gia đình bà bị tống tiền 3.000 nhân dân tệ.

Năm 2000, bà Trương và con gái bị bắt khi đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau 3 tuần tạm giam, cả hai người bị chuyển đến trại cưỡng bức lao động. Vì tình trạng sức khỏe nên bà Trương được thả sau 14 ngày, còn con gái bà phải thụ án 1 năm.

Không lâu sau khi con gái bà Trương được thả, bà Trương lại một lần nữa bị bắt giam 2 tuần. Sau khi bà về nhà, chính quyền bố trí 4 người chia 2 ca để thay phiên nhau theo dõi bà 24/24 trong 2 tuần. Trong vài tháng sau, cảnh sát không ngừng sách nhiễu gia đình bà và ép chủ nhà đuổi họ đi, đồng thời cấm những người khác cho họ thuê nhà.

Để tránh sách nhiễu, bà Trương phải chuyển đến sống thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Vợ chồng bà lâm vào tình cảnh khó khăn sau khi cơ quan cũ của ông ngừng trả lương hưu vì việc kinh doanh không thuận lợi. Vì căng thẳng tinh thần, chồng bà qua đời vào năm 2004. Bà Trương quay trở về Tề Tề Cáp Nhĩ để nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp nhưng không được giải quyết.

Mặc dù trong 10 năm tiếp theo bà Trương không bị bắt thêm một lần nào nữa, song tới ngày 23 tháng 8 năm 2018, một số cảnh sát ở An Sơn đột nhập vào nhà bà trong khi bà đang đi ra ngoài. Họ lục soát ngôi nhà, tịch thu các sách Pháp Luân Công và bắt đầu theo dõi sinh hoạt thường ngày của bà.

Ngày 28 tháng 1 năm 2019, trong khi đang đi tàu đến thăm con gái ở Thiên Tân, bà bị bắt đến một trại tạm giam.

Ngày 3 tháng 2 năm 2019, Viện Kiểm sát quận Lập Sơn (cơ quan được chỉ định xử lý tất cả án Pháp Luân Công ở thành phố An Sơn) đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà Trương.

Ngày 13 tháng 3, gia đình bà đến viện kiểm sát để hỏi tình trạng về vụ án của bà, nhưng nhân viên tiếp tân từ chối tiết lộ tên của công tố viên phụ trách vụ án.

Ngày 28 tháng 5 và ngày 24 tháng 6 năm 2019, bà Trương bị Tòa án quận Lập Sơn đưa ra xét xử. Cảnh sát khẳng định bà Trương đã phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở vài nơi, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng hoặc lời chứng nào.

Luật sư của bà Trương bào chữa vô tội cho bà. Ông chỉ ra rằng thân chủ của mình không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, vì Hiến pháp quy định công dân Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng, tự do hội họp và biểu đạt.

Bà Trương cũng kể về việc Pháp Luân Công đã ban cho bà một cuộc sống mới và bà tu luyện là để cải thiện sức khỏe và làm một người tốt.

Sau đó, thẩm phán kết án bà 1 năm tù. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được trả tự do. Vì áp lực tinh thần, bà đã bị đột quỵ vào ngày 27 tháng 1 năm 2021, và sau đó bà bị đột quỵ thêm vài lần nữa. Cuối cùng, bà đã qua đời vào ngày 16 tháng 1 năm 2023.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/10/458650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/11/208030.html

Đăng ngày 18-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share