Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2023] Một phụ nữ 60 tuổi đang thụ án 9 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công đang bị tra tấn tàn nhẫn vì không từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Lệ Bình bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2019 sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Vì bà từ chối tiết lộ tên và địa chỉ nhà nên cảnh sát đã đập đầu bà vào máy quét vân tay và cạy nắm tay của bà để lấy dấu vân tay. Một cảnh sát còn bẻ ngoặt các ngón tay của bà về phía sau, trong khi một người khác nắm lấy tay và túm tóc của bà. Tay bà không ngừng đổ mồ hôi. Cảnh sát đã dùng lực quá mạnh khiến bà bị khó thở, không thốt ra tiếng và gần như ngất xỉu.

Khi bà được bảo lãnh 4 ngày sau đó, bà luôn cảm thấy không khỏe. Nhiều vết bầm tím và sưng phù ở trên mặt và một cục u ở trên đầu bà. Bà cũng gặp khó khăn trong khi đứng, ngồi, thậm chí là cử động chân bởi vì những vết thương đó.

Sau đó, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới viện kiểm sát địa phương và toà án đã kết án bà 9 năm tù. Bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 6 năm 2021 và bị giam ở tổ 4 thuộc khu 8. Trưởng khu 8 là Nhạc Tú Phượng đã xúi giục tù nhân tra tấn bà vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Phòng giam của bà Trương ở gần nhà vệ sinh và các tù nhân khác thường xuyên nghe tiếng thét thất thanh của bà khi họ đi vệ sinh.

Tù nhân từng treo bà lên bằng một tấm ga trải giường và đánh đập bà. Bà bị bầm tím khắp người và không thể đứng dậy.

Bà bị chuyển đến tổ 12 vào tháng 1 năm 2022. Tù nhân ở đó liên tục đánh đập bà. Vì nói chuyện với những người cùng phòng giam về Pháp Luân Công, bà bị tù nhân trưởng Lý Miểu đánh đập, khiến trán và thái dương của bà xuất hiện nhiều cục sưng u to bằng quả trứng.

Tù nhân Hàn Kiệt thường đánh hoặc đá bà từ phía sau. Một lần sau khi bị Hàn đánh đập, mặt và cổ bà Trương be bét máu. Theo lệnh từ lính canh giám sát bà Trương, Hàn thường lăng mạ bà và không cho bà nói chuyện với các học viên khác trong phòng giam.

Một hình thức ngược đãi phổ biến trong nhà tù đối với các học viên Pháp Luân Công là giới hạn việc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Mỗi tháng, bà Trương chỉ được tiêu 100 Nhân dân tệ khiến bà không thể mua đủ giấy vệ sinh và những vật dụng thiết yếu khác. Bà thậm chí còn không được mua một gói mì nào để bổ sung cho lượng thức ăn nghèo nàn mà bà được cung cấp trong tù. Những tù nhân Pháp Luân Công khác bị cấm không được chia sẻ thức ăn với bà.

Sau đó, tù nhân Tề Hâm được giao nhiệm vụ giám sát bà Trương. Tề rất có kinh nghiệm ngược đãi tinh thần các học viên bằng các lăng mạ Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn. Cô ta thường xuyên đe doạ viết tên của nhà sáng lập Pháp Luân Công lên một mảnh giấy và đặt vào những vùng kín của bà Trương.

Tháng 8 năm 2022, tù nhân đưa bà Trương đến tổ 6 nơi không có các học viên Pháp Luân Công để đánh đập bà. Bà đã bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị tổn thương não và gặp vấn đề về tim mạch sau khi bị cảnh sát đánh đập

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị công an đánh đập tàn nhẫn

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/27/459258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/9/208436.html

Đăng ngày 26-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share