Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2019] Một phụ nữ ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã liên tục bị công an đánh đập và ngược đãi kể từ sau khi bị bắt vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của bà, Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương Lập Bình, 56 tuổi, bị bắt tại một ngôi chợ ở địa phương vào ngày 11 tháng 3 năm 2019, sau khi bị báo công an vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Trong khi bị công an thẩm vấn, bà Trương cố gắng thuyết phục các viên công an đó ngừng tham gia vào cuộc bức hại vì không hề có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại này. Công an nói rằng bức hại học viên Pháp Luân Công là công việc của họ.

Khi bà Trương từ chối tiệt lộ danh tính và địa chỉ nhà, một công an đã túm tóc bà và cố gắng chụp ảnh bà. Bà không hợp tác và bị còng vào ghế. Một công an nói rằng tra tấn học viên Pháp Luân Công thế nào cũng không thành vấn đề, miễn là các học viên không bị chết vì tra tấn ở trong đồn công an là được.

Bà Trương vẫn cố gắng nói với các công an rằng họ không nên bức hại học viên Pháp Luân Công vì các học viên không hề phạm pháp. Một viên công an đã siết chặt còng tay bà để trả thù.

Tối hôm đó, công an yêu cầu bà Trương đặt ngón tay lên một chiếc máy scan dấu vân tay để lấy dấu vân tay của bà. Khi bà từ chối, họ đã đập đầu của bà vào chiếc máy trước khi cưỡng chế cạy các ngón tay đang nắm chặt của bà ra để lấy dấu vân tay của bà. Họ dùng lực mạnh đến nỗi khiến bà khó thở và gần như không thể nói gì và suýt ngất xỉu.

Không thể đi lại, bà đã bị sáu công an lôi vào một phòng tắm và buộc phải cung cấp mẫu nước tiểu. Khi bà từ chối ký vào mẫu đơn đồng ý cung cấp mẫu nước tiểu, bà bị đánh đập tàn bạo.

Giữa đêm, công an đưa bà Trương đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Họ tát vào mặt bà và đánh bà mỗi khi bà không phối hợp. Công an bức thực bà bằng những loại thuốc không rõ tên sau khi được thông báo rằng huyết áp của bà quá cao.

Sau đó bà bị đưa tới trại tạm giam địa phương. Vì bà vẫn quá yếu để đi lại, một công an đã mang bà vào trong buồng giam và chỉ đạo tù nhân đánh đập bà.

Tình trạng của bà Trương tiếp tục xấu đi trong vài ngày tiếp theo, và huyết áp của bà tăng cao tới 260mmHg. Bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 15 tháng 3. Bà vẫn còn nhiều vết bầm tím và sưng ở trên mặt. Bà cũng gặp khó khăn khi ngồi hoặc đứng, vì hông và chân bà bị chấn thương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/4/384716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/10/176443.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share