Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2023]

Một người đàn ông ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, gần đây đã bị kết án 7,5 năm tù vì tín ngưỡng của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Điền Thụ Quân, một cựu công nhân bảo trì bất động sản, 65 tuổi, đã bị bắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 và bị giam giữ hành chính 15 ngày. Sau khi ông được phóng thích và bị đặt dưới sự giám sát tại nơi cư trú vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông và sau đó đã trình trường hợp của ông lên Tòa án Quận Xương Lê vào tháng 9 năm 2021.

Ông Điền lại bị bắt vào khoảng ngày 13 tháng 4 năm 2022. Sau 21 ngày bị cách ly tại bệnh viện cảnh sát, ông bị chuyển đến Trại giam Tần Hoàng Đảo.

Ông Điền đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Phúc Ninh vào ngày 7 tháng 3 năm 2023. Luật sư của ông đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho ông. Chủ tọa phiên tòa, Di Văn Tĩnh, gần đây đã tuyên bản án 7,5 năm tù đối với ông.

Bức hại trước kia

Trước khi bị tuyên án lần gần đây nhất, ông Điền đã phải thi hành 2 bản án phạt lao động cưỡng bức với tổng thời gian là 4 năm vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Thẩm vấn

Ông Điền đang làm việc tại một công trường xây dựng vào tháng 5 năm 2002 thì người quản lý ông lừa ông đến văn phòng của ông ta, lấy cớ là để nói chuyện với ông. Trên đường đến đó, ông Điền bị 5 cảnh sát mặc thường phục bắt giữ và đưa đến đồn cảnh sát. Ông đã bị thẩm vấn và tra tấn vào buổi tối. Dưới đây là một vài phương pháp tra tấn mà ông đã phải chịu.

– Trói 2 tay ra sau lưng

Hình thức tra tấn đau đớn nhất mà ông Điền đã phải chịu là bị vặn 2 tay ra sau lưng và kéo lên vị trí cao nhất có thể trước khi bị trói bằng một sợi dây thừng mỏng. Sau đó, các cảnh sát quấn sợi dây xung quanh cổ ông và thắt chặt dây trên lưng ông. Để làm tăng thêm sự đau khổ cho ông, cảnh sát đã nhét một cái chai vào giữa sợi dây thừng và lưng ông, đồng thời đè lên 2 cánh tay ông. Cái đau thật kinh khủng.

d2af2303ffcb9d2bd334e7fa4c6258c3.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Trói bằng dây thừng

– Sốc điện

Trong cách tra tấn này, cảnh sát đã sốc điện ông bằng các dùi cui điện khắp người, đặc biệt là những bộ phận nhạy cảm. Họ đặt một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công trên mặt đất. Khi ông nhấc chân lên để tránh giẫm lên bức ảnh, họ đã sốc điện vào 2 bàn chân và cẳng chân của ông.

– Bị tát vào mặt

Ông Điền bị xích trong một cái ghế tựa bằng kim loại trong hầu hết thời gian thẩm vấn, với hai tay và hai chân của ông bị còng. Các cảnh sát thay phiên nhau tát vào mặt ông khiến mặt ông nhanh chóng sưng lên. Ông bị chảy máu trong miệng và hai chiếc răng của ông bị lung lay (một trong hai chiếc răng sau đó đã rụng và chiếc còn lại chuyển sang màu sẫm). Sau đó, họ đánh ông bằng cán cây lau nhà cho đến khi nó bị gãy. Cuối cùng, họ dẫm lên ngực ông, để lại một vết đen. Họ cũng quất ông bằng thắt lưng da.

– Làm bỏng bằng nước và sáp nóng

Khi cổ tay của ông Điền bị thương, cảnh sát đã nhỏ sáp nến nóng chảy lên vết thương. Họ cũng nhỏ nước nóng vào tai ông.

Án phạt lao động cưỡng bức 3 năm đầu tiên

Sau nhiều ngày bị tra tấn và thẩm vấn tại đồn cảnh sát, ông Điền bị chuyển đến Trại giam số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo. Ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Hà Hoa Khanh trong cùng tháng để thi hành án 3 năm.

Ông Điền bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mỗi ngày từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong khi phải giữ thẳng lưng và cổ, bắp chân thẳng đứng và mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Bất kỳ cử động nhỏ nào cũng dẫn đến bị đánh đập hoặc các hình phạt về thể xác khác. Mông của một số học viên bị mưng mủ do phải ngồi lâu.

Sau giai đoạn tra tấn ban đầu, ông Điền và các học viên khác được giao cho các đội lao động khác nhau, bao gồm xây dựng công trình, đào hào, may dụng cụ bóng đá và làm hoa giả. Lao động nặng nhọc nhiều khi khiến ông hoàn toàn kiệt sức, ngực đau dữ dội như bị kim đâm. Chất lượng thực phẩm tồi tệ khiến cuộc sống của ông càng khốn khổ hơn. Trong giờ giải lao, ông bị bắt phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau hơn 2 năm bị tra tấn, ông Điền bị sỏi niệu đạo. Không muốn điều trị y tế cho ông, trại lao động đã thả ông ra để chữa bệnh.

Án phạt lao động cưỡng bức lần thứ hai dài 1 năm

Ông Điền lại bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2010 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông lại bị phạt thêm 1 năm nữa tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Tần Hoàng Đảo sau 9 ngày ở Trại giam số 2 thành phố Tần Hoàng Đảo.

Các lính canh cũng bắt ông phải làm việc cả ngày lẫn đêm mà không được trả công. Không có nghỉ vào cuối tuần hay ngày lễ. Nếu ông từ chối tuân theo lệnh của các lính canh, ông sẽ bị đánh đập và lăng mạ. Mông của ông từng bị thâm tím vì bị đánh đập. Xương sườn của ông cũng bị gãy do bị đánh đập, và ông không thể xoay người trong khi ngủ do quá đau.

Báo cáo liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/15/458823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208227.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share