Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2023]

Tên: Lôi Bảo Lương (雷保良)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 78
Thành phố: Sâm Châu
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất:Ngày 27 tháng 12 năm 2022
Ngày bắt giữ gần nhất: Tháng 8 năm 2022
Nơi giam giữ gần nhất: Trại tạm giam Loa Tư Lĩnh

Bà Lôi Bảo Lương đã sống sót sau nhiều năm bị tra tấn triền miên trong khi bị giam giữ sau ba vụ bắt giữ từ tháng 10 năm 1999 tới tháng 8 năm 2002 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát lại tiếp tục bắt đầu sách nhiễu bà vào tháng 5 năm 2021.

Sống trong nỗi lo sợ thường trực rằng bản thân có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào, bà Lôi đã bị phù nề toàn thân và các vấn đề sức khỏe khác. Người phụ nữ từng khỏe mạnh đã qua đời vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, ở tuổi 78.

Bà Lôi là người thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1993 và tin rằng pháp môn đã giúp trị khỏi nhiều bệnh tật của bà, gồm thoát vị đĩa đệm, viêm gan B, viêm khớp dạng thấp, chứng suy giảm thị lực và các khối u vú tiến triển.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà bị bắt giữ vào tháng 10 năm 1999 vì đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Một tháng sau, bà bị bắt lần nữa và bị kết án 2 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng. Án lao động của bà bị kéo dài thêm 6 tháng vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ở trong trại lao động, bà Lôi bị đánh đập vô cùng tàn bạo. Bà bị biệt giam, treo người lên và cưỡng bức uống những thứ thuốc không rõ nguồn gốc. Độc tính của thuốc đã khiến đầu gối của bà bị sưng phù và nổi những vết sưng nhỏ, mụn ngứa. Bà gãi những vết sưng ngứa không ngừng cho đến khi chúng chảy máu và mưng mủ.

Chỉ vài tháng sau khi được trả tự do, bà lại bị bắt vào tháng 8 năm 2002 vì nói chuyện với một học viên khác. Sau đó, bà bị kết án 1,5 năm tù, còn người học viên nói chuyện với bà bị kết án 3 năm tù.

Sau khi được trả tự do về nhà, bà Lôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và đã phục hồi sức khỏe. Bà sống một mình để tránh tạo thêm gánh nặng cho con cái.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, 3 cảnh sát của Đồn Công an đường Yên Tuyền kéo tới nhà bà Lôi và cảnh cáo rằng bà không được đi ra ngoài. Nếu bà làm vậy, họ có thể bắt giữ bà bất cứ lúc nào. Họ ở lại nhà bà gần 4 tiếng đồng hồ. Trước khi rời đi, họ đã lấy một số tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Nghi ngờ cảnh sát đã phát hiện rằng bà đang tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà của mình, bà Lôi bảo các học viên không tới nhà của bà nữa. Bà cũng ngừng việc ghé qua nhà họ.

Nhưng điều này không ngăn cản được cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu bà. Mỗi lần họ đều ở lại nhà bà nửa giờ đồng hồ hoặc lâu hơn.

Một lần khi cảnh sát đang đập cửa nhà bà Lôi, chủ nhà sống ở tầng trên đã đi tới xem chuyện gì đang xảy ra. Khi chủ nhà hối thúc cảnh sát không sách nhiễu bà Lôi, cảnh sát hỏi liệu bà có tu luyện Pháp Luân Công không và yêu cầu kiểm tra nơi ở của chủ nhà. Bà ấy lặp lại nhiều lần rằng bà Lôi là người tốt và họ không nên bắt bà ấy.

Mặc dù cảnh sát không bắt giữ bà Lôi, nhưng họ thường xuyên quay lại sách nhiễu bà, nhằm ám chỉ rằng bà đang bị giám sát và họ có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Bà Lôi cho biết nỗi sợ hãi đeo bám bà, như thể lúc nào cũng có súng chĩa vào đầu và áp lực tinh thần vô cùng lớn. Sự cô lập với các học viên khác càng làm cho sự lo lắng của bà thêm trầm trọng và bà đã qua đời không lâu sau đó.

Chi tiết về sự bức hại trong quá khứ của bà Lôi có thể đọc tại bài viết: “Từng bị liệt sau khi bị tra tấn trong một trại lao động cưỡng bức, một bà lão 77 tuổi lại bị sách nhiễu vì đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/16/458857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208120.html

Đăng ngày 22-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share