Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2023]

Họ và tên: Hướng Hoài Hương (向怀香)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 73
Thành phố: Sâm Châu
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc
Ngày mất: ngày 2 tháng 4 năm 2023
Ngày của cuộc bắt giữ cuối cùng: ngày 19 tháng 7 năm 2023
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam

Sau cái chết bi thảm của chồng và con gái nhiều năm về trước, bà Hướng Hoài Hương, một cư dân thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, qua đời vào ngày 2 tháng 4 năm 2023 do cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà hưởng thọ 73 tuổi.

2023-4-25-mh-xianghuaixiang.jpg

Bà Hướng Hoài Hương

Con gái bà Hướng, cô Trần Lệ Quyên, bị bắt vào năm 2000 khi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Lúc đó cô khoảng 20 tuổi và vẫn đang là sinh viên đại học. Cảnh sát Sâm Châu đi tới Bắc Kinh để áp giải cô về. Trong khi bị giam giữ, cô bị tra tra tấn dẫn đến căng thẳng và rối loạn thần kinh. Sau đó cô được tại ngoại, và cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị vào tháng 7 năm 2000. Tuy nhiên, tình trạng của cô trở nên tệ hơn, và cô qua đời vào tháng 11 năm 2004.

Sau vụ bắt giữ cuối cùng của bà Hướng vào ngày 19 tháng 7 năm 2010, chồng bà, ông Trần Chí Cường, thường đi tới Tòa án quận Tô Tiên để yêu cầu trả tự do cho vợ mình, nhưng bị nhân viên tòa án đe dọa. Do quá đau khổ về tinh thần, ông mắc bệnh ung thư gan. Vì bệnh nặng, ông đã nhiều lần cầu xin chính quyền trả tự do cho bà Hướng để bà có thể về chăm sóc cho mình nhưng luôn bị từ chối. Sau đó ông Trần tử vong tại nhà. Sau khi thi thể của ông bắt đầu phân hủy và bốc mùi thối rữa thì hàng xóm mới phát hiện ra.

Khổ nạn của bà Hướng

Bà Hướng là nhân viên về hưu của Chi nhánh Sâm Châu thuộc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Bà đã nhiều lần được bình bầu là nhân viên xuất sắc ở cả cấp thành phố và cấp tỉnh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996. Những tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Công giúp bà khỏi mọi bệnh tật. Bà không bao giờ mắc bệnh và không cần uống bất kỳ loại thuốc nào.

Ngày 15 tháng 10 năm 2004, bà Hướng bị bắt vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và sau đó tiếp tục bị bắt vào ngày 7 tháng 2 năm 2007. Mỗi lần bà bị giam giữ 15 ngày.

Lần bắt giữ thứ 3 của bà Hướng là ngày 19 tháng 7 năm 2010, trong khi học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà cùng với 11 học viên khác. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công và hơn 1.000 nhân dân tệ từ các học viên. Máy tính, máy in và hơn 15.000 nhân dân tệ của bà Hướng cũng bị tịch thu.

Tất cả 12 học viên bị đưa đến Đồn Công an Nam Tháp. Cảnh sát Liêu Bỉnh Cương mang đến một mẫu giấy viết sẵn rằng tất cả học viên Pháp Luân Công đang học nhóm và luyện công cùng nhau và yêu cầu các học viên ký tên vào tờ giấy để được thả. Tuy nhiên, sau khi tất cả cùng ký tên, chỉ có 4 học viên trên 80 tuổi được trả tự do, các học viên còn lại bị đưa đến trại tạm giam địa phương. Công tố viên Dư Vĩnh Trung của Viện Kiểm sát quận Tô Tiên đã phê chuẩn vụ bắt giữ họ vào ngày 13 tháng 8 năm 2010.

Vài ngày trước Tết Cổ truyền ngày 3 tháng 2 năm 2011, ông Trần yêu cầu thả bà Hướng để cùng gia đình đón tết. Mặc dù cảnh sát và Phòng 610 chấp thuận yêu cầu của ông, nhưng Hoàng Kiến Cao, chánh án mới của Tòa án quận Tô Tiên, đã yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét vụ án trước khi thả bà Hướng.

Vào đêm giao thừa, ông Trần đến trại tạm giam để đón bà Hướng, nhưng trại giam thông báo họ sẽ không thả vợ ông. Ông mua một ít trái cây và nhờ lính canh đưa vào cho vợ. Ông đứng trong gió lạnh, nhìn về nơi vợ mình bị giam cầm. Ông đứng đó rất lâu trước khi trở về nhà.

Từ ngày 5 tháng 11 năm 2010 đến ngày 7 tháng 4 năm 2011, bà Hướng bị Tòa án quận Tô Tiên xét xử 4 lần và bị kết án 7 năm tù. Bà bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Sâm Châu, nhưng cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu đối với bà. Bà nhanh chóng bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Na.

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, bà Hướng được trả tự do và phát hiện lương hưu của mình bị đình chỉ từ tháng 9 năm 2014. Bà đã nhiều lần khiếu nại với đơn vị công tác cũ và cục an sinh và xã hội tỉnh, nhưng không có kết quả.

Lãnh đạo đơn vị công tác cũ của bà cầu bà trả lại hơn 90.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mà bà được nhận được từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 9 năm 2014. Vì bà không có tiền để chi trả, công ty khấu trừ tiền từ tài khoản lương hưu của bà từ tháng 8 năm 2017 (1 tháng sau khi bà được thả). Họ thông báo sẽ phát cho bà một khoản trợ cấp để trang trải sinh hoạt phí tối thiểu sau khi thu hồi đủ 90.000 nhân dân tệ trong 9 năm, nhưng sẽ không khôi phục lương hưu cho bà. Sự đau khổ về tinh thần và áp lực tài chính cuối cùng cướp đi sinh mạng của bà, và cuối cùng bà qua đời lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 4 năm 2023.

Bài liên quan:

Sau 7 năm thụ án vì kiên định đức tin, người phụ nữ 72 tuổi đã bị tước lương hưu

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/25/459179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/27/208242.html

Đăng ngày 19-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share