Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2022] Bà Hướng Hoài Hương đã bị kết án bảy năm tù vì phân phát tìa liệu thông tin Pháp Luân Công. Sau khi được thả vào năm 2017, bà phát hiện ra lương hưu của mình đã bị treo kể từ tháng 9 năm 2014 và yêu cầu khôi phục lương hưu của bà liên tục bị từ chối. Người con gái duy nhất của bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã xuất hiện trạng thái tinh thần thất thường do bị tra tấn và chết ở độ tuổi 20 vào tháng 11 năm 2014.

Bà Hướng sinh ra tại huyện Hành Đông, tỉnh Hồ Nam vào ngày 13 tháng 8 năm 1950. Bà là nhân viên đã nghỉ hưu của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc chi nhánh Sâm Châu và nhiều lần được bầu chọn là nhân viên xuất sắc ở cả cấp thành phố và cấp tỉnh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996, và mọi bệnh tật của bà đã khỏi một cách kỳ diệu nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó bà đã không bao giờ bị ốm và không cần dùng bất kỳ một loại thuốc nào.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Hướng đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu vì phơi bày cuộc bức hại này với công chúng.

Con gái bà Hướng là cô Trần Lệ Quyên đã bị bắt vào năm 2000 khi đang tập Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Lúc đó cô khoảng 20 tuổi và vẫn đang là sinh viên đại học. Người đứng đầu Bộ phận Chính trị và An ninh Sâm Châu (nay là Đội An ninh Nội địa) là Trần Binh đã dẫn theo các cảnh sát khác đến Bắc Kinh và đưa cô trở lại Sâm Châu và nhốt cô trong một trại tạm giam. Cô đã bị tra tra tấn đến căng thẳng và rối loạn tinh thần. Sau đó cô được tại ngoại và cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần vào tháng 7 năm 2000 để điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn và cô qua đời vào tháng 11 năm 2004.

Giám đốc ủy ban khu dân cư đã báo cáo bà Hướng với cảnh sát vì đã sản xuất và phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công vào năm 2010. Bà bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm đó. Cảnh sát cũng lục soát nhà của bà, khiến người chồng nằm liệt giường của bà vô cùng kinh hãi. Họ tịch thu 17.000 nhân dân tệ tiền mặt, một máy vi tính, một máy ghi đĩa, và các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, cũng như một số đồ đạc cá nhân khác của bà.

Trong thời gian từ ngày 5 tháng 11 năm 2010 đến ngày 7 tháng 4 năm 2011, bà Hướng đã phải ra hầu tòa bốn lần, và cuối cùng bị kết án tù 7 năm với cáo buộc “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi luật pháp”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn để khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Hướng được trả tự do vào ngày 18 tháng 7 năm 2017 và phát hiện lương hưu của bà đã bị treo từ tháng 9 năm 2014. Bà đã nhiều lần khiếu nại lên lãnh đạo đơn vị cũ và cục bảo hiểm xã hội tỉnh, nhưng vô ích. Lãnh đạo nơi làm việc trước kia của bà còn yêu cầu bà trả lại hơn 90.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp hưu trí mà bà đã nhận được từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 9 năm 2014. Vì bà không có tiền để nộp lại, lãnh đạo cũ đã khấu trừ tiền từ tài khoản lương hưu của bà kể từ tháng 8 năm 2017 (một tháng sau khi bà được thả). Họ cho biết họ sẽ phát trợ cấp sinh hoạt tối thiểu cho bà sau khi thu hồi toàn bộ số tiền 90.000 nhân dân tệ mà bà đã lĩnh trong chín năm đó, nhưng họ sẽ không khôi phục các phúc lợi hưu trí của bà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/13/438935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/21/199273.html

Đăng ngày 01-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share