Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2023] Sau khi Minh Huệ Net và Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) đưa tin về hoàn cảnh thê thảm của bà Trương Tiểu Na và gia đình bà, hai con nhỏ của bà đã nhận được một một khoản trợ cấp thu nhập thấp từ ủy ban thôn địa phương.

Ngày 3 tháng 12 năm 2021, bà Trương (49 tuổi) ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Tòa án quận Liên Sơn kết án bà 4 năm tù và đưa bà vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào đầu tháng 10 năm 2022.

Việc bà Trương bị cầm tù đã khiến chồng bà là ông Trần Kiệt và hai con của họ rơi vào cảnh khốn cùng. Sau khi bị giật điện trong một tai nạn lao động năm 2020, ông Trần phải cưa bỏ cẳng chân trái và cũng không thể cầm nắm đồ vật bằng tay phải. Hộp sọ của ông lộ cả ra ngoài và hai mắt bị mù. Hiện gia đình ông đang phải đối mặt với nợ nần chồng chất do chi phí điều trị y tế cho ông, cộng với khoản tiền mà ông phải vay mượn để đóng học phí cho hai đứa con, một đứa học đại học và một đứa học cấp ba (ở Trung Quốc, học sinh sinh viên rất khó tiếp cận được các khoản vay dành cho họ).

3ee08a5fce7b81b80c087ee104a17aab.jpg

Ảnh chụp màn hình từ video ghi lời cầu cứu của ông Trần Kiệt

Để tìm kiếm sự giúp đỡ, vào ngày 4 tháng 9 năm 2022, ông Trần đã đệ đơn kiện ba thủ phạm phải chính chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ, truy tố và kết án vợ mình: Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tuy Trung Vương Bảo Dân; công tố viên của Viện Kiểm sát quận Liên Sơn Trương Hiểu Kim; và thẩm phán Trương Lượng của Tòa án quận Liên Sơn.

Sau khi trường hợp của ông được Minh Huệ Net và NTDTV đưa tin, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp tổng cộng 16.000 nhân dân tệ cho gia đình ông và cũng giúp họ gửi hàng trăm đơn kiện và thư khiếu nại.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, một người tự xưng là đến từ ủy ban kiểm tra kỷ luật đã gọi điện cho ông Trần để xác nhận đơn khiếu nại của ông đối với đội trưởng Vương Bảo Dân đã được tiếp nhận và họ đã chỉ thị cho chính quyền địa phương xem xét vấn đề đó.

Ngày 14 tháng 11, các cán bộ thôn đã đến thăm hỏi ông Trần. Họ đưa cho ông 2.000 nhân dân tệ và hai tấn than rồi chụp ảnh lại. Khi ông Trần hỏi họ khi nào vợ ông sẽ được trả tự do, trưởng trấn là ông Trịnh Đại Hải đã nói rằng theo lời bí thư Cát Thánh Á của bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, họ sẽ thả bà Trương ngay khi bà viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng 2 năm 2023, bí thư thôn và hai viên chức từ Cục Nội vụ đã đến thăm ông Trần để thu thập thông tin về tình hình tài chính của gia đình ông.

Ngày 20 tháng 2, các đại biểu của thôn đã biểu quyết và đồng ý trợ cấp cho hai người con của bà Trương một khoản trợ cấp thu nhập thấp 450 nhân dân tệ mỗi tháng. Vì hộ khẩu của ông Trần ở tỉnh Sơn Đông nên ông phải nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp thông qua chính quyền ở Sơn Đông.

Việc công khai về hoàn cảnh của gia đình bà Trương cũng giúp giảm bớt sự bức hại của chính quyền đối với các học viên địa phương. Tháng 2 năm 2023, sau khi một học viên ngoài 70 tuổi tình cờ gặp một cảnh sát mặc thường phục khi bà đang nói với mọi người về Pháp Luân Công, cấp trên của người cảnh sát đó đã chỉ thị cho anh ta thả bà thay vì bắt giữ bà.

Luật sư nhân quyền: Mức độ tà ác của ĐCSTQ khó có thể diễn tả bằng lời

Khi NTDTV đưa tin về trường hợp của bà Trương vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, luật sư nhân quyền ông Ngô Thiệu Bình đã nói trong cuộc phỏng vấn: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho dù viện cớ gì để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, thì cũng đều là bất hợp pháp. Cuộc bức hại này không hề có cơ sở pháp lý, dù là ở Trung Quốc hay quốc tế“.

“Vợ của ông [Trần] bà Trương Tiểu Na là vì tín ngưỡng cá nhân của bà ấy (mà bị bắt giữ). Bà ấy có gây tổn hại đến lợi ích của người khác không? Bà ấy có gây nguy hại cho xã hội không? Bà ấy có gây ra mối đe dọa cho cộng đồng không? Hay bà ấy đã xâm phạm bất cứ quyền lợi nào của người khác không? Không có bất cứ điều nào ở trên. Vậy thì tại sao ĐCSTQ lại bắt giữ và kết án một cá nhân như vậy? Hơn nữa, ĐCSTQ biết rất rõ về hoàn cảnh gia đình của bà ấy”.

“Gia đình này thật vô cùng bi thảm. ĐCSTQ nhắm mục tiêu vào trụ cột duy nhất trong gia đình, một người còn đang phải chăm sóc cho người chồng tàn tật của mình. Điều ấy cho thấy rằng ĐCSTQ đang cố ý tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân quyền. Mức độ tà ác của ĐCSTQ khó có thể diễn tả bằng lời“.

“[Đối với chồng của bà Trương], không có bất kỳ phúc lợi xã hội hay trợ cấp bồi thường cho người lao động nào, một khi ông ấy mất đi thành viên duy nhất trong gia đình có thể chăm lo cho mình, [mất đi] sự chăm sóc này, ông ấy có thể phải đối mặt với cái chết và những đứa con của ông ấy không còn ai chăm sóc. Trước một gia đình như vậy, ĐCSTQ vẫn giáng cho bà ấy một bản án nặng với 4 năm tù. Điều này cho chúng ta thấy rằng, không chỉ những quan chức trong hệ thống của ĐCSTQ là vô nhân đạo, mà các thẩm phán, cảnh sát an ninh nội địa và công tố viên cũng đều vô nhân tính”.

Thủ phạm Vương Bảo Dân

Kể từ khi Vương Bảo Dân nhậm chức đội trưởng của Đội An ninh Nội địa huyện Tuy Trung vào năm 2015, ông ta đã trực tiếp tham gia bức hại của ít nhất 30 học viên. Trong số đó, ông Trạch Vĩnh Trì bị kết án 7 năm tù và tử vong trong thời gian thụ án tại Nhà tù Số 1 Thẩm Dương. Chân phải của ông Trương Kế Hoành bị tàn tật do bị sốc điện trong khi ông đang thụ án 3 năm ở Nhà tù Cẩm Châu.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Bảo Dân (王宝民), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa huyện Tuy Trung: +86-15566757710, +86-429-6136126
Trương Hiểu Kim (张孝金), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Liên Sơn: +86-13050971625, +86-429-2659020
Trương Lượng (张亮), thẩm phán của Tòa án quận Liên Sơn: +86-429-2164503

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Người chồng mất khả năng lao động và người cha lâm vào tình cảnh thê thảm

Người chồng tàn tật đệ đơn kiện những thủ phạm kết án oan sai vợ ông

Người đàn ông mất khả năng tự chăm sóc bản thân cầu xin chính quyền trả tự do cho người vợ đang bị cầm tù oan sai

Người phụ nữ Liêu Ninh bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/22/458016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/30/207871.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share