Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2023] Ngày 3 tháng 3 năm 2023, bốn cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Một người trong số họ hiện vẫn đang bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 3 tháng 3, ba cảnh sát đã gõ cửa nhà cô Lý Thúy Linh. Cha cô là ông Lý Trường Hải (75 tuổi) đã ra mở cửa. Cảnh sát nói rằng họ đã theo dõi mẹ cô, bà Lý Thục Vân (76 tuổi) một thời gian vì cụ bà đã cùng với một học viên khác là bà Giang (khoảng 80 tuổi) dán các tấm áp phích thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã chụp hình hai học viên.

Trong buổi chiều hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ bà Giang và sau đó bắt giữ cô Lý Thúy Linh cùng cha mẹ cô ấy. Cảnh sát lục soát nhà của các học viên và lấy đi các sách Pháp Luân Công, 1 máy tính xách tay, 1 máy tin, 4 điện thoại di động và 28.000 nhân dân tệ tiền mặt của họ. Hai vợ chồng lớn tuổi đã cố gắng ngăn cảnh sát lấy tiền đi vì đó là gần như là toàn bộ số tiền tiết kiệm của họ. Cảnh sát đã trả lại họ 1.000 nhân dân tệ và tuyên bố rằng họ phải cung cấp giấy tờ để chứng minh khoản tiền này là của mình thì mới được trả hết số còn lại.

Gia đình ba người đã bị đưa đến đồn công an địa phương để thẩm vấn. Bà Lý đã bị trói vào ghế sắt trong 12 giờ đồng hồ. Bà không thể đi lại sau khi được thả. Phó cảnh sát trưởng Tư Vũ đã cố gắng lừa vợ chồng ông Lý cung cấp thông tin về các học viên khác. Ông ta nói sẽ thả con gái họ ra nếu họ tiết lộ thông tin về hai học viên khác, nhưng họ từ chối thỏa hiệp. Tư nổi giận và buông lời nhục mạ họ.

Trong khi hai vợ chồng ông Lý được thả sau một ngày bị giam giữ thì con gái họ vẫn bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Cát Lâm.

Đồng thời, cảnh sát lục soát nhà bà Giang, kể cả nhà kho ở bên ngoài ngôi nhà. Bà Giang cũng đã được thả.

Bức hại trước đó đối với cô Lý Thúy Linh

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cô Lý Thúy Linh đã bị bắt giữ ít nhất tám lần trước lần bắt giữ gần đây nhất. Cô từng một lần bị giam ở trong trại lao động cưỡng bức gần 1 năm, bị giam ở trong trung tâm tẩy não 1,5 tháng và bị giam tổng cộng 1,5 năm ở nhiều trại tạm giam khác nhau. Cô phải chịu nhiều hình thức tra tấn và sỉ nhục mà không cách nào diễn tả được. Cô đã được trả tự do khỏi nhà tù vào tháng 11 năm 2019 nhưng lại bị đình chỉ lương hưu vào tháng 7 năm 2020. Vì không còn nguồn thu nhập nào khác nên cô Lý phải làm nhiều công việc vặt để lo cho bản thân và cha mẹ.

Chồng cô Lý đã ly dị cô vào tháng 9 năm 2001 vì sợ bị bức hại và giành được quyền nuôi đứa con lúc bấy giờ mới 18 tháng tuổi của họ. Họ đã tái hôn vào năm 2006, nhưng sự sách nhiễu của cảnh sát nghiêm trọng đến nỗi chồng cô Lý đã buộc phải ly cô một lần nữa vào năm 2014, khi cô đang phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Hai người con của cô bị tước đoạt mất sự chăm sóc của mẹ. Cảnh sát thường xuyên đe dọa và khủng bố tinh thần cha chồng cô, một cảnh sát đã về hưu. Sức khỏe ông cụ ngày càng xấu đi và cuối cùng phải nằm liệt giường và ăn uống bằng ống thông dạ dày. Vợ ông sống trong nỗi sợ hãi thường trực và giật nảy người lên mỗi khi có người gõ cửa.

Bà Lý đã liên tục bị sách nhiễu trong vài năm qua. Một nhân viên của ủy ban dân cư đã tiếp cận bà vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 và yêu cầu bà tham gia vào một lớp tẩy não. Cảnh sát sách nhiễu bà thêm hai lần nữa vào ngày 13 tháng 5 và ngày 12 tháng 6 năm 2021. Bà đã bị lừa đến đồn công an vào ngày 14 tháng 6 năm 2021 và bị giam ở đó 5 ngày.

Sáng sớm ngày 8 tháng 7 năm 2022, ngay sau khi bà Lý ra khỏi nhà để đi làm thì một cảnh sát đã tiến đến phía bà, trình thẻ cảnh sát rồi ra lệnh bà phải hợp tác với anh ta. Có năm cảnh sát đã kéo đến nhà bà lục soát. Một trong số các sách Pháp Luân Công của bà đã bị lấy đi.

Cảnh sát lại lục soát nhà bà Lý thêm một lần nữa vào tháng 8 năm 2022, cáo buộc bà có máy in tại nhà. Vì không thể tìm thấy máy in nên họ đã ra quyết định quản thúc bà tại gia.

Cảnh sát lại lục soát nhà bà Lý một lần nữa vào ngày 8 tháng 2 năm 2023 nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc và danh tính của các thủ phạm bức hại:

Vương Vĩ (王伟), đồn trưởng, Đồn Công an đường Tuân Nghĩa: +86-432-63099488
Ti Vũ (司宇), cảnh sát, Đồn Công an đường Tuân Nghĩa
Vu Hóa Long (于化龙), cảnh sát, Đồn Công an đường Tuân Nghĩa

Các báo cáo liên quan:

Tỉnh Cát Lâm: Một người phụ nữ liên tục bị bắt, bức thực, gia đình tan vỡ và tiền lương hưu bị đình chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/7/457491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207766.html

Đăng ngày 09-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share