Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2023] Cuối năm 2022, tại thời điểm ông Đào Á Huy được trả tự do trong khi đang thụ án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, chân và tay của ông đã bị thương tật và biến dạng nghiêm trọng. Đến nay ông vẫn không thể nâng nổi cánh tay lên do quá đau đớn.

Vợ ông, bà Lưu Thụy Vân, đã bị bắt và bị kết án cùng với ông. Hiện bà đang phải chống chọi với căn bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường do bị ngược đãi trong khi bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cả hai vợ chồng đều là người gốc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm và hiện đang cư trú tại huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc. Họ đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 7 tháng 5 năm 2021. Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động và xe đạp của họ bị cảnh sát tịch thu.

Sau một cuộc thẩm vấn nhanh tại đồn công an, ông Đào (70 tuổi) đã bị đưa đến Trại tạm giam huyện Hương Hà vào buổi tối. Bà Lưu (67 tuổi) bị nhốt qua đêm ở đồn công an vì không đạt yêu cầu của kiểm tra thể chất đầu vào mà trại tạm giam yêu cầu. Ngày hôm sau, cảnh sát đã ra lệnh cho bác sỹ phải làm giả kết quả khám sức khỏe của bà và đưa bà vào trại tạm giam thành phố Tam Hà. Sáu tháng sau, cả hai vợ chồng học viên đều bị Tòa án huyện Hương Hà kết án 1,5 năm tù.

Ở trong Trại giam huyện Hương Hà, ông Đào bị bắt phải thức dậy lúc 5 giờ sáng và ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được di chuyển cho đến tối mịt. Ông phải ngủ trên nền bê tông vào ban đêm.

2004-10-18-jms1--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Sau khi bị kết án, ban đầu ông Đào bị đưa đến Nhà tù Số 4 Ký Đông vào tháng 12 năm 2021. Ở đó ông bị tra tấn tàn bạo và bị yêu cầu viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 2 năm 2022, ông bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Ký Đông và ở đó lính canh tiếp tục ra lệnh cho ông viết cam kết không tu luyện. Họ cũng bắt ông phải làm việc xếp từ 4.000 đến 6.000 săm xe đạp mỗi ngày. Nếu ông không hoàn thành chỉ tiêu, lính canh không chỉ cấm ông ngủ mà còn bắt ông phải đứng suốt cả đêm. Ngay cả khi ngủ, ông cũng thường trằn trọc hoặc bị giật mình lúc nửa đêm do cơn đau nhức từ bàn tay và cánh tay mang lại.

Trong suốt thời gian bị cầm tù, ông bị nhốt trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng. Sự bạo hành về thể xác lẫn đau đớn tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông ấy.

Bà Lưu thụ án ở trong trại tạm giam thành phố Tam Hà. Mỗi ngày bà bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ 13 tiếng, với lưng giữ thẳng, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Bà không được phép nói chuyện trong khi đang ngồi. Chỉ cần bà khẽ cử động, lính canh hoặc tù nhân được giao nhiệm vụ canh chừng sẽ mắng chửi hoặc đánh đập bà thậm tệ.

Vào buổi tối, bà bị bắt phải đứng yên trong hai tiếng. Hễ nhắm mắt dù chỉ một giây bà cũng bị đánh đập. Thỉnh thoảng bà chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh hai lần một ngày trong khung giờ 9:30 sáng và 15:30 chiều, còn những thời gian khác thì bị cấm. Thức ăn bà được cấp chủ yếu là cơm tấm mốc meo. Thứ gọi là canh thì hầu hầu hết chỉ là nước với vài cọng rau lưa thưa, xác côn trùng nổi lềnh bềnh trên bề mặt, giun và ốc đọng dưới đáy. Thức ăn được xem là tốt nhất là khi đầu bếp đổ nước vào thức ăn thừa của lính canh và cho bà ấy ăn như súp.

Dù trên thực tế bà Lưu bị cao huyết áp và tiểu đường do chịu ngược đãi, nhưng trại giam đã từ chối điều trị y tế và cũng từ chối quyền liên lạc với gia đình của bà.

Bức hại trong quá khứ

Cả bà Lưu và ông Đào đều tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Hầu hết các chứng bệnh kinh niên của họ, đặc biệt là bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng của ông Đào, đã sớm khỏi hẳn.

Trong cuộc đàn áp kéo dài gần 24 năm qua, hai ông bà đã nhiều lần bị bắt và giam giữ. Cả hai đều bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2001. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu họ sau khi được thả, buộc họ phải lẩn trốn và sống tha hương vào năm 2008. Họ lại bị sách nhiễu vào năm 2015 và 2019. Sau đó, họ chuyển từ Cát Lâm đến nhà con gái ở tỉnh Hà Bắc, rốt cuộc vẫn bị bắt giữ và bị kết án.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Ngô Kim Hòa (吴金和), thẩm phán chủ tọa của Tòa án huyện Hương Hà
Hứa Hiểu Huy (许晓辉), thẩm phán của Tòa án huyện Hương Hà
Ngụy Nhạc (魏乐), thẩm phán của Tòa án huyện Hương Hà

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/20/457923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/27/207840.html

Đăng ngày 04-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share