Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 06-03-2023] Ngày 17 tháng 2 năm 2023, ông Sử Tông Hỷ, một cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong phiên tòa, các luật sư của ông đã rất sốc khi thấy công tố viên liệt kê một thôn dân đã chết từ 5 năm trước vào danh sách nhân chứng chống lại thân chủ của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 17 tháng 2, vợ của ông Sử, hai con trai, con dâu, cùng các anh chị em và một số người thân khác của ông đã đến Tòa án huyện Thuận Bình để tham dự phiên tòa xét xử ông. Tuy nhiên, tòa án chỉ cho phép một mình vợ ông vào phòng xử án.

Ông Sử (ngoài 60 tuổi) được bốn chấp hành viên tòa án khiêng vào trong phòng xét xử. Ông bị xích chân và mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng kín mít từ đầu đến chân, nhưng bốn viên chấp hành viên lại không hề mặc đồ bảo hộ.

Vợ của ông Sử chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của ông và không biết liệu cân nặng của ông thay đổi thế nào sau hai năm bị giam giữ. Bà lo lắng cho chồng đến mức suýt ngất xỉu khi trông thấy ông.

Hai luật sư của ông Sử đã thay mặt ông bào chữa vô tội. Họ cũng bị sốc khi thấy công tố viên liệt kê thôn dân Sử Liên Hữu đã chết từ năm 2018 làm nhân chứng buộc tội thân chủ của họ. Không rõ liệu “lời chứng“ của người này có được thẩm phán chấp nhận làm bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc hay không. Thẩm phán nói sẽ tuyên án ông Sử sau hai tháng.

Ba lần bị bắt giữ trong vòng ba năm

Ngày 13 tháng 2 năm 2020, 10 người gồm hai quan chức thôn, các nhân viên Phòng 610 và cảnh sát, đã đột nhập vào nhà ông Sử. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, hai máy in và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ông Sử đã trốn thoát và buộc phải rời xa nhà sống trôi giạt để trốn cảnh sát.

Ngày 4 tháng 6 năm 2020, ông Sử bị bắt khi đang làm việc trong một nhà máy và bị thẩm vấn trong tầng hầm của đồn công an. Vài ngày sau, ông ấy bị đưa đến một trại tạm giam và được tại ngoại vào ngày 19 tháng 6.

Ông Sử lại bị bắt vào cuối năm 2020 khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông ấy được thả vào khoảng nửa đêm.

Tháng 5 năm 2021, cảnh sát đã gọi cho con trai của ông Sử và hứa sẽ hủy bỏ truy tố ông Sử nếu ông đến đồn công an “để làm thủ tục kết thúc vụ án của ông hồi năm ngoái”. Con trai ông tin lời cảnh sát và nhất quyết bảo cha mình làm theo yêu cầu. Do đó, vài ngày sau, vào ngày 27 tháng 5, ông Sử đã tới đồn công an nhưng đã ngay lập tức bị bắt lại và giam giữ. Kể từ đó, ông đã bị giam trong trại tạm giam quận Mãn Thành và hiện đang chờ phán quyết.

Người đàn ông nóng tính được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Ông Sử, còn được gọi là Sử Xuân Lai, từng là người rất nóng tính. Khi ngoài 30 tuổi, ông ấy thường xuyên bị chóng mặt và các vấn đề sức khỏe khác, điều này khiến ông càng thêm khó tính. Ông sa vào thuốc lá và rượu chè để giảm bớt cơn đau, rồi nghiện chúng từ lúc nào không hay.

Trong lúc vô vọng, ông ấy đã tu luyện Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 1999, và nhanh chóng cai được rượu và thuốc lá. Ông ấy đã tự xem xét lại bản thân và thay đổi thái độ đối với các thành viên trong gia đình mình. Ông đã tặng không một mảnh đất cho em trai mình xây nhà trước sự kinh ngạc của mọi người. Khi trưởng thôn có xung đột với thôn dân khác, ông đã can ngăn họ để tránh một cuộc ẩu đả đổ máu. Ông vẫn điềm tĩnh ngay cả khi trưởng thôn giận dữ tát vào mặt ông ngay trước đám đông.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Hiểu Cương (张晓刚), Đồn trưởng Đồn Công an làng Yếu Trang: +86-13930870789
Mã Chiêm Dinh (马占营), Phó đồn trưởng Đồn Công an làng Yếu Trang: +86-13131207679

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/6/457455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207765.html

Đăng ngày 04-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share