Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2023] Sau khi chịu đựng 10 năm bị tra tấn trong Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Quách Diên Đạt, ngoài 60 tuổi, cho biết việc ông còn sống bước ra khỏi nhà tù là một phép màu.

Ngày 18 tháng 4 năm 2012, ông Quách, một cựu đầu bếp ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đông Kiều bắt tại nhà. Máy tính và xe hơi của ông bị tịch thu.

Ngày 1 tháng 2 năm 2013, ông Quách bị Tòa án Quận Trạm Tiền xét xử. Luật sư của ông đã bào chữa vô tội cho ông, tuy nhiên thẩm phán vẫn kết án ông 10 năm tù. Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Dinh Khẩu, nhưng tòa án này tuyên bố giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Tháng 4 năm 2014, sau hai năm bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Dinh Khẩu, ông Quách bị chuyển đến Nhà tù Đại Liên trước khi bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương vào ngày 13 tháng 5 cùng năm.

Vương Bân, một lính canh của Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, khét tiếng với việc sử dụng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn để tra tấn học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm cưỡng chế họ từ bỏ đức tin. Nhiều học viên trên khắp Trung Quốc sau khi bị án tù dài hạn và kiên định đức tin vào Pháp Luân Công đã bị chuyển đến nhà tù này.

Vì không từ bỏ đức tin, ông Quách bị cho ăn thức ăn bẩn và bị bắt làm những công việc nặng nhọc trong nhiều giờ, chẳng hạn như may quần áo, mà không được trả công. Ông cũng thường xuyên bị tù nhân tra tấn và chửi mắng.

Một tháng ở trong Nhà tù Đại Liên

Khi ở trong Nhà tù Đại Liên, ông Quách và các học viên khác bị giam trong một căn phòng lớn với những chiếc đệm rơm ẩm ướt trên sàn bê tông. Trong tháng 4, khi thời tiết vẫn còn lạnh giá, lính canh tù bắt họ phải ngồi trên những tấm đệm ướt trong tư thế song bàn và xem các video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Lính canh đánh những học viên từ chối hợp tác, trong đó có ông Quách. Sau 33 ngày chịu tra tấn như vậy, ông bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Sốc điện và cấm ngủ ở Nhà tù Thẩm Dương

Một hình thức tra tấn mà lính canh tù sử dụng hòng cưỡng chế các học viên từ bỏ đức tin là cấm ngủ. Lính canh không cho ông Quách ngủ vào ban đêm và bắt ông lao động nặng nhọc vào ban ngày. Ngày hôm sau, trưởng lính canh giả vờ quan tâm, nói rằng ông có thể ngủ nếu viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Quách từ chối thỏa hiệp.

Một hôm, một lính canh đã đưa ông Quách đến một nơi kín đáo và bắt ông ký vào bản tuyên bố từ bỏ. Khi ông từ chối, người này đã sốc điện ông bằng dùi cui điện cao thế. Khi ông ngã xuống đất vì quá đau đớn, anh ta đã kéo ông đứng lên và tiếp tục sốc điện ông.

Một lần khác, một lính canh bắt ông đứng yên trong nhiều giờ mà không được ngủ. Ông nói với lính canh rằng ông thà chết chứ không từ bỏ Pháp Luân Công, và rằng Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Đại Pháp) mãi là sư phụ của ông. Kể từ đó, lính canh ngừng sốc điện ông hoặc cấm ngủ.

Từ chối thăm thân

Ông Quách có năm anh chị em. Trong vài năm đầu ông bị cầm tù, họ thường đến thăm ông. Một hôm, một lính canh nói với họ rằng, vì ông Quách không từ bỏ đức tin và ông càng kiên định hơn sau mỗi lần họ đến thăm, do đó họ không được phép đến thăm hoặc gửi tiền cho ông nữa. Trong hai năm 2018 và 2019, gia đình không được gặp ông. Một lần, em gái ông phải đi một chặng đường khoảng 2.700 km (1.680 dặm) từ tỉnh Quảng Đông tới chỉ để gặp ông, nhưng lính canh vẫn từ chối với lý do vô lý rằng bà sống quá gần Hồng Kông.

Việc cấm thăm thân kết thúc sau khi anh trai của ông nói lý với lính canh. Anh trai ông nói: “Em trai tôi là một người tốt. Có lần cậu ấy nhặt được 7.000 nhân dân tệ và chủ động tìm chủ nhân của số tiền đó để đưa lại. Các vị đã nhốt chung một người tốt như vậy với những tội phạm sát nhân và cấm thăm thân cũng như gửi tiền. Đúng là Thiên lý bất dung! Chúng tôi sẽ không rời đi nếu không gặp được cậu ấy“. Sau đó lính canh đã cho phép họ vào gặp ông Quách.

Bị lông tơ phủ kín trong mùa hè

Nhà tù có một dây chuyền sản xuất áo phao vào mùa hè và áo phông vào mùa đông. Ông Quách phải nhồi lông tơ vào trong những chiếc áo khoác. Ông làm việc trong một căn phòng biệt lập chứa rất nhiều lông tơ và ba chiếc máy. Vào mùa hè, công việc bẩn thỉu mệt mỏi khiến nhiều người vận hành bị nhiễm bệnh lao. Ông phải đeo khẩu trang khi làm việc và nhiệt độ trong phòng luôn trên 40 độ C (104 độ F) do máy móc tỏa nhiều nhiệt. Ông chỉ mặc quần lót và liên tục đổ mồ hôi khiến thân thể phủ đầy lông tơ. Ông phải liên tục chạy ra ngoài phủi sạch lông và hạ nhiệt cơ thể để tránh bị ngạt và sốc nhiệt. Da của ông thường xuyên bị nổi rôm.

5921c08632df478c4f29ad21a5ca0c97.jpg

Hình minh họa: Tù nhân bị cưỡng chế làm những công việc nặng nhọc

Trong vài năm, ông phải làm việc kéo dài đến tận tháng 12 vì đơn hàng nhiều. Khi ông rũ sạch lông trên người thì thân thể ông sẽ phủ đầy sương trước khi quay trở lại phòng làm việc. Có khi ông phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm và chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày. Nếu một người không hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, họ phải làm việc trong buồng giam và không được ngủ cho đến khi hoàn thành. Khi cấp trên đến để kiểm tra hoạt động sản xuất, lính canh sẽ dừng dây chuyền.

Luôn khỏe mạnh nhờ vào Pháp Luân Đại Pháp

Có lần, một tù nhân tố cáo ông Quách nói với người khác về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Lính canh đã biệt giam ông, và bắt ông ngồi trong tư thế song bàn trên một tấm ván trong một tháng. Kết quả là chân trái của ông bị sưng tấy và chảy mủ từ các vết loét do tỳ đè. Tuy nhiên, ông khỏi hoàn toàn chỉ trong ba tuần mà không cần đến bất kỳ loại thuốc nào. Một số tù nhân rất ấn tượng với sự hồi phục nhanh chóng của ông và nói họ sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi được về nhà.

Có lần ông Quách bị ho và viêm họng, rất khó chịu. Một hôm, khi đang ngồi đả tọa luyện bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, ông cảm thấy có thứ gì đó từ miệng theo cổ họng tuột xuống, và sau đó cảm thấy dễ chịu hơn. Ngày hôm sau ông ngừng ho.

Khi ông Quách nhìn thấy một học viên không thể tự tắm rửa vì cánh tay bị thương, ông giúp kỳ lưng cho anh ấy hàng ngày bất chấp lệnh cấm của lính canh. Người học viên ấy không có tiền mua ga trải giường, ông Quách đưa ga trải giường của mình cho anh ấy. Những hành động chính nghĩa của ông khiến nhiều tù nhân cảm động. Họ đều cảm khái nói: “Những người tu Đại Pháp quả thực là thiện lương, giúp người khác mà không cần báo đáp. Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/7/456519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/14/207659.html

Đăng ngày 01-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share