Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2023]

Một cư dân ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào tháng 1 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án 1 năm tù. Vì ông Lưu Kim Quốc từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, ông đã bị tra tấn thường xuyên. Ông hiện rất gầy, hai cổ tay ông bị tê, hai bàn chân và đùi bị sưng và ông rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên những giá trị đạo đức “Chân Thiện Nhẫn”. Môn tập đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Lưu, từng là phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 4 khu dân cư Lâm Thuật ở huyện Lâm Thuật được công nhận rộng rãi là một thầy giáo và người lãnh đạo tốt. Ông trước kia đã từng bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công sau khi bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2016.

Trong khi ông đang phải thi hành án tù lần thứ nhất, Phòng Giáo dục huyện Lâm Thuật, Phòng Nhân sự và Xã hội đã cho ông thôi việc. Người cha 80 tuổi của ông đã trở nên ốm nặng vì thường xuyên lo lắng về ông, và con trai ông Lưu đã phải bỏ học trung học phổ thông do sức ép của cuộc đàn áp.

Bức hại gần đây nhất

Ông Lưu đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 thì bị tố cáo với cảnh sát. Thu Phong, trưởng phòng an ninh nội địa, đã bắt ông và đưa ông đến trại tạm giam huyện Lâm Thuật.

Trong khi khám sức khỏe, ông Lưu đã bị kéo lê trên các bậc cầu thang và bị đấm vào đầu và ngực bởi một cảnh sát vì ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ông cũng bị dùng vũ lực bắt phải tiêm vaccine và bị lấy mẫu máu.

2157cb2a88fe2f156b3f33f00ed605a9.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Bức thực

Ở trại tạm giam địa phương, ông Lưu nói với cảnh sát rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm pháp và ông đề nghị được gặp giám đốc trại tạm giam.

Vì ông Lưu từ chối mặc đồng phục của trại tạm giam, các lính canh đã bức thực ông. Họ cũng còng tay ông vào giường và kiên quyết không mở còng cho ông khi ông cần đi vệ sinh. Ông đã buộc phải đi tiểu ra quần và các lính canh cũng không cho thay chăn đệm bị ướt.

Lý Phương Xuân, một đặc vụ của Phòng 610, đã thuê một nhóm người và sắp xếp cho họ tẩy não ông Lưu trong trại tạm giam, bất chấp những hạn chế trong đại dịch vào lúc đó. Khi các cảnh sát từ Phòng Công an đến thăm trại tạm giam, ông Lưu đã cố gắng tố cáo việc bức hại đang diễn ra ở đó nhưng không có tác dụng gì.

Tòa án huyện Lâm Thuật sau đó đã kết án ông Lưu 1 năm tù và phạt ông 5.000 tệ. Ông đã kháng án lên tòa trung thẩm nhưng tòa này đã quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ông Lưu trở về nhà vào tháng 1 năm 2023. Do bị bức hại trong khi bị giam, ông trở nên cực kỳ gầy. Ông cũng bị tê ở hai cổ tay, và phải dùng cả hai bàn tay cầm bút viết thư để tìm kiếm công lý. Hai bàn chân và chân ông bị sưng lên và ông rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Vợ ông đã từng nghĩ đến việc ly dị ông do sức ép tâm lý từ cuộc đàn áp nhưng sau đó đã thay đổi ý định của mình.

Báo cáo liên quan:

Shandong Resident Mr. Liu Jinguo Tortured in Jinan Prison

Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/26/457152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/19/207738.html

Đăng ngày 29-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share