Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[ MINH HUỆ 19-02-2023] Năm 2021, một cụ bà 68 tuổi, cùng con gái và con rể, cư dân của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Bào Quế Cầm bị kết án năm năm tù, còn con gái của bà – cô Trang Tử Di, và con rể – anh Phùng Hạo, đều bị kết án hai năm tù. Trong thời gian ba học viên này bị tạm giam, chồng bà Bào, một bệnh nhân tâm thần nhẹ, đã chết đuối trong một tình huống bí ẩn.

Gia đình ly tán

Ngày 19 tháng 4 năm 2020, cảnh sát thuộc Phòng Công an Hồng Bảo Thạch bắt bà Bào khi bà đến thăm một học viên Đại Pháp khác. Khi tìm thấy địa chỉ của cô Trang – con gái bà – trong ví, cảnh sát đã xông vào nhà cô Trang, ghì chồng cô là anh Phùng xuống đất và lục soát nhà. Họ đã tịch thu toàn bộ đồ liên quan đến Pháp Luân Công, cũng như máy nghe nhạc MP3, máy tính, máy in, các đồ dùng văn phòng khác và 276.000 Nhân dân tệ.

Ngày hôm sau, cô Trang và anh Phùng bị bắt đến Phòng Công an Quận Phú Lạp Nhĩ Cơ để thẩm vấn. Anh Phùng bị trói vào bộ tản nhiệt điều hòa trong nhà ăn, nơi không có camera giám sát, và bị đánh đập khiến răng bị lung lay. Cảnh sát cởi giày và tất của anh, dùng thắt lưng quất vào chân anh. Bà Bào cùng hai vợ chồng con gái được thả ba ngày sau đó nhưng phải trả 150.000 Nhân dân tệ để bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, cảnh sát bắt và giam ba học viên này tại Trại tạm giam Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Cùng ngày, cha mẹ và em gái của anh Phùng cũng bị bắt, và bị cảnh sát thuộc Sở Công an Thành phố Nhạn Giang lục soát nhà. Sau 15 ngày tạm giam, cha mẹ anh Phùng được trả tự do, nhưng bị phạt 1.000 Nhân dân tệ mỗi người. Sau khi cảnh sát đe dọa không cho con gái đi học, em gái của anh Phùng – cô Phùng Huệ – buộc phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cô phải nộp 1.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Các vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi Từ Bân nhậm chức bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Phú Lạp Nhĩ Cơ, một cơ quan ngoài vòng tư pháp với nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo lệnh của Từ, các nhân viên chính quyền quận, ủy ban khu dân cư và cảnh sát đã tăng cường bắt giữ và sách nhiễu các học viên địa phương.

Việc giam giữ này khiến chồng bà Bào, một bệnh nhân tâm thần nhẹ, rơi vào tình cảnh khốn cùng. Tình trạng của ông xấu đi vì không có sự chăm sóc của người nhà. Ngày 1 tháng 9 năm 2021, thi thể của ông được tìm thấy trong một mương nước bên đường. Hiện chưa rõ nguyên nhân và thời gian cụ thể của cái chết của ông.

Cuối tháng 9 năm 2021, bà Bào, cô Trang và anh Phùng bị kết án tù. Trước bản án này, bà Bào đã bị bắt, giam giữ và kết án một năm trong trại lao động vì đức tin của mình.

Bà Bào bị tra tấn trong tù

Cuối năm 2021, bà Bào bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Sau một tháng ở khu huấn luyện, ngay khi bà bị chuyển đến buồng giam ở Đội 8, trưởng buồng giam Vương Xu vứt một số vật dụng cá nhân của bà và bắt bà ngủ trên sàn nhà bất chấp thời tiết lạnh giá. Vương cướp bộ đồ trải giường mới được cấp cho bà Bào, và đưa bà một chiếc chăn mỏng cũ.

Vì bà Bào không từ bỏ Pháp Luân Công, các tù nhân thường đánh đập bà trong nhà vệ sinh, phòng tắm hoặc nhà kho. Họ cũng bắt bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, và đôi khi không cho bà ngủ.

Sau đó, bất cứ khi nào bà Bào làm việc chậm hoặc không tốt, các tù nhân lại bắt bà ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ cả ngày, trừ khi đi vệ sinh. Họ bắt bà Bào ngồi thẳng người, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối. Chiếc ghế đẩu rất thấp và bề mặt gồ ghề. Các tù nhân giám sát chặt chẽ và đánh bà Bào nếu bà cử động, dù chỉ một chút.

Vương Sơ Mẫn, một tù nhân chung thân, được chỉ định giám sát và tra tấn bà Bào. Cô ta thường tát bà Bào mạnh đến nỗi các tù nhân khác sợ cô ta có thể làm chết bà.

Tất cả tù nhân đều được khen thưởng vì bức hại các học viên Pháp Luân Công, bao gồm giảm án, đặc quyền gọi điện thoại và gửi thư, thăm thân và nhiều phần thưởng vật chất khác.

Tháng 3 năm 2022, Vương nói chuyện với các quan chức nhà tù và biết họ không giảm án tù cho cô ta như đã hứa. Cô ta tức giận và trút giận lên bà Bào, tát vào mặt bà cả bên trái và phải, khiến bà Bào suýt ngã xuống đất.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/19/456918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/13/207652.html

Đăng ngày 26-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share