Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-03-2023] Học viên Pháp Luân Công ở ít nhất 7 tỉnh, trong đó có 2 học viên ngoài 80 tuổi, đã bị sách nhiễu kỳ họp “Lưỡng hội” thường niên quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sở dĩ gọi là “Lưỡng hội” là bởi vì cả cơ quan lập pháp của Trung Quốc là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (gọi tắt là Nhân Đại) và cơ quan tham vấn chính trị hàng đầu của đất nước là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Chính Hiệp), đều tổ chức các cuộc họp thường niên vào cùng một thời điểm hàng năm (mặc dù tổ chức riêng biệt). Kỳ họp Chính Hiệp năm nay bắt đầu vào ngày 4 tháng 3 và kỳ họp Nhân Đại cũng bắt đầu vào ngày hôm sau.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, chính quyền thường xuyên tăng cường sách nhiễu xung quanh khoảng thời gian diễn ra các kỳ họp chính trị lớn nhằm ngăn cản các học viên Pháp Luân Công lên tiếng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về các vụ sách nhiễu:

Từ cuối tháng 2, cảnh sát ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bắt đầu triển khai sách nhiễu học viên địa phương, trong đó có ông Thi Bang Tài, bà Đường Húc Trân, ông Đặng Thế Dân, bà Lý Ngọc Lan và bà Bành Cống Thục. Cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư được lệnh chụp ảnh các học viên để xác nhận rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ “thăm hỏi” được giao. Nếu không thể chụp ảnh, họ sẽ yêu cầu người nhà của các học viên đó làm điều này thay họ.

Các cảnh sát cũng cấm các học viên không được ra ngoài hoặc nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra kỳ họp “Lưỡng hội”.

Bởi cảnh sát không thể tìm thấy bà Bành Cống Thục sau khi bà chuyển đi, nên họ đã hủy bỏ thẻ căn cước của bà.

Ngày 24 tháng 2, hai học viên ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy là bà Lư Kim Vinh (74 tuổi) và bà Từ Vạn Trân (80 tuổi) đã bị khám xét nhà cửa. Cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của hai bà. Bà Lư được thả vào buổi chiều, còn bà Từ trở về nhà vào buổi tối. Cảnh sát đã trả lại số sách đã lấy của bà Từ.

Tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, cảnh sát đã sách nhiễu các học viên địa phương bằng cách đến tận nhà hoặc gọi điện thoại cho họ. Đôi khi họ còn tuyên bố là đang tiến hành điều tra dân số để lừa các học viên mở cửa.

Ngày 2 tháng 3, 5 cảnh sát đã có mặt tại nhà của ông cụ Tôn Sỹ Liên (84 tuổi) ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Họ khám xét từng phòng và chụp ảnh lại. Một cảnh sát đã cố giật lấy tấm ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công được treo trong phòng nhưng ông Tôn đã ngăn lại.

Ông Tôn nói với cảnh sát rằng ông đã nhanh chóng khỏi nhiều căn bệnh, bao gồm xơ gan, hen suyễn và viêm dạ dày ruột nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Thế mà chỉ vì giữ vững đức tin của mình, ông lại bị tống giam 15 năm và suýt chết trong tù. Cảnh sát trưởng Triệu ra lệnh ông Tôn tới đồn công an vào sáng hôm sau để trả lời một số câu hỏi, nhưng ông từ chối hợp tác.

Sáng ngày 4 tháng 3, 4 cảnh sát mặc thường phục đã tiếp cận bà Trang Lệ, một cư dân thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, khi bà đang đi dạo trong khu phố. Bà kêu gọi họ không nên tham gia vào cuộc bức hại và họ đã rời đi ngay sau đó.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, 1 học viên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cùng 3 học viên lớn tuổi khác họ Từ, họ Lý và họ Vương ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, cũng bị sách nhiễu. Cảnh sát đã cố gắng chụp ảnh họ, nhưng các học viên đã không để họ đạt được ý đồ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

中共“两会”期间-各地善良的法轮功学员遭迫害

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/12/457647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/17/207699.html

Đăng ngày 24-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share