Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2023] Bà Vương Xuân Linh, một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị đánh đập tàn bạo và tra khảo sau khi bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng đã lừa bà đi tới viện kiểm sát để ký tên vào giấy tờ vụ án của bà. Công tố viên đã khởi tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới tòa án.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Xuân Linh, 45 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Khi bà từ chối lên xe cảnh sát, một cảnh sát đã đá vào người bà và cưỡng chế bà vào trong xe.

Bà Vương bị giữ tại Đồn Công an Hưng Hoa trong gần 30 tiếng đồng hồ. Bởi bà từ chối trả lời mọi câu hỏi, một cảnh sát đã thẳng tay tát vào mặt bà. Một người khác thúc vào bụng bà và hỏi bà có tin Đảng Cộng sản Trung Quốc không. Bà trả lời rằng bà chỉ tin vào Sư phụ của Pháp Luân Công.

Một cảnh sát trẻ là Dương Trung Vũ đã lệnh cho bà Vương lăn dấu tay điểm chỉ vào hồ sơ vụ án. Khi bà cự tuyệt, Dương gọi thêm ba cảnh sát tới và mỗi người họ giữ cánh tay cùng bàn tay của bà và ra sức cưỡng chế bà phải điểm chỉ vào giấy tờ. Một cảnh sát đã dùng lực mạnh đến mức làm gãy ngón tay cái của bà. Chỉ khi đó họ mới dừng hành vi bạo lực đó lại.

Chiều hôm sau, cảnh sát tóm lấy bàn tay còn lại của bà Vương và đặt ngón tay của bà ấy lên lọ mực. Trong khi cảnh sát giữ tay bà Vương để lăn dấu tay vào các tài liệu, cảnh sát Dương gắng sức đánh vào tay bà. Bà Vương lập tức rụt tay lại, làm cho nắm đấm đập xuống bàn mạnh đến nỗi một mảng da lớn của Dương bị trầy xước. Dương còn định đá vào chân bà Vương, nhưng để giữ thăng bằng, bà Vương đã lùi lại ngay khi rút tay lại, nên Dương đá hụt vào chân bàn và la hét trong đau đớn.

Dương đưa bà Vương vào nhà vệ sinh, nơi không có camera giám sát, và tát vào mặt, đánh vào ngực và vai bà. Anh ta cũng yêu cầu bà đọc thuộc các bài thơ của Pháp Luân Công trong 3 phút. Nghi ngờ rằng anh ta đang muốn tìm cách để ghi âm giọng nói của mình, hoặc để ngụy tạo bằng chứng chống lại bà hoặc thậm chí sử dụng nó để giám sát mình nên bà đã không làm theo.

Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy thông tin của bà Vương trong hệ thống cơ sở dữ liệu của họ từ thông tin đã nhập liệu trước đó vào năm 2020 ghi lại một vụ bắt và giam giữ bà trong 10 ngày. Họ gọi điện cho chồng, con gái và mẹ chồng của bà để xác nhận danh tính và sau đó đưa bà đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Sau 3 tháng bị giam giữ, bà Vương được tại ngoại vào ngày 16 tháng 4 năm 2022. Khi họ đưa bà về nhà, cảnh sát đã lục soát nơi này. Sau đó, họ còn quay trở lại sách nhiễu bà thêm vài lần nữa.

Bị truy tố

Tháng 1 năm 2023, gia đình bà Vương nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát Dương. Anh ta nói rằng họ sẽ trả lại khoản tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ mà gia đình đã nộp cho bà Vương và nhắn bà đến đồn công an để nhận lại.

Bà Vương đã tới đó, và chỉ chờ có vậy, Dương liền đưa bà đến Viện Kiểm sát Quận Xương Ấp. Công tố viên Lý Hiểu Chiêu yêu cầu bà ký tên vào tài liệu vụ án và bà đã từ chối. Lý dọa rằng bà cần phải đến viện kiểm sát một lần nữa nếu muốn họ trả lại tiền.

Ngày 6 tháng 2, cảnh sát Dương gọi lại cho bà Vương và ra lệnh cho bà đến báo cáo với viện kiểm sát. Bà Vương đi cùng mẹ chồng, nhưng bà cụ không được phép vào trong cùng với bà.

Lý hỏi bà Vương có nhận tội hay không. Bà khẳng định rằng bản thân không vi phạm bất kỳ luật nào và từ chối ký tên vào bất cứ giấy tờ nào. Trong khi đó, mẹ chồng bà bước vào phòng. Bà cụ nói với Lý rằng con dâu bà là một người tuyệt vời và luôn đối xử rất tốt với mẹ chồng. Lý bảo họ về nhà và trở lại vào sáng hôm sau.

Bà Vương quay lại viện kiểm sát cùng con gái mình vào ngày hôm sau. Lý đã trực tiếp đưa cả hai đến Tòa án Quận Xương Ấp. Thay vì trả lại khoản tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ mà cảnh sát đã hứa, các nhân viên tòa án đã yêu cầu bà Vương nộp thêm 2.000 Nhân dân tệ và yêu cầu con gái bà ký vào tài liệu vụ án của mẹ mình với tư cách là người bảo lãnh, nếu không họ sẽ tống bà vào trại tạm giam. Lo sợ mẹ mình sẽ bị giam giữ, con gái bà Vương đã đưa số điện thoại của mình cho các nhân viên tòa án và ký chữ “Trần” trên tài liệu.

Nhân viên tòa án đã đưa cho bà Vương hai bản thông báo, trong đó có bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Quận Xương Ấp. Công tố viên Lý cáo buộc bà không nhận tội và đề nghị mức án 4 năm tù dành cho bà. Tòa án cũng đưa ra điều kiện tại ngoại 1 năm và yêu cầu bà phải tới trình với tòa án bất cứ khi nào được triệu tập. Bà Vương cũng bị cấm rời khỏi huyện thị.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Hiểu Chiêu (李晓钊), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Xương Ấp: +86-432-62582997
Dương Trung Vũ (杨忠禹), cảnh sát, Đồn Công an Hưng Hoa: +86-432-62747110

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ Cát Lâm bị giam giữ hai tuần và bị cáo buộc phạm tội vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/11/456670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/6/207569.html

Đăng ngày 18-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share