Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2023] Ngày 25 tháng 1 năm 2023, bà Dương Tiểu Minh nhận được thông báo rằng bà sẽ bị xét xử vào ngày 1 tháng 2 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Hiện vẫn chưa xác thực được rằng phiên tòa có thực sự diễn ra hay không.

Bà Dương (54 tuổi), một cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, có bệnh về mắt từ thuở nhỏ. Bà phải nghỉ học sau khi học hết lớp 6. Năm 1984, khi 15 tuổi, bà tìm được một công việc tại Trường Cao đẳng Y tế Côn Minh và sau đó đảm nhận vai trò quản lý hậu cần vào năm 1993. Không lâu sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1995, bà đã hoàn toàn khỏi căn bệnh về mắt.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, Bí thư Đảng ủy bộ phận nơi bà ấy làm việc là Tần Đức Dũng, đã đe dọa sẽ cắt lương hưu của cha bà và buộc đơn vị làm việc sa thải chồng bà, nếu bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Tháng 1 năm 2000, khi nghe tin bà Dương mang thai, Tần đã ép chồng bà đưa bà đi phá thai. Một tháng sau, chồng bà cũng ly dị với bà để tránh bị liên lụy vào cuộc bức hại.

Ngày 29 tháng 12 năm 2001, bà Dương đã bị bắt và bị kết án 2 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Vân Nam vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ngày 1 tháng 2 năm 2005, bà lại tiếp tục bị bắt và cưỡng bức lao động thêm 3 năm nữa. Do bị đánh đập tàn bạo và ngược đãi thân thể bằng nhiều hình thức khác nhau, thị lực của bà giảm sút nghiêm trọng và bà đã bị mù hoàn toàn vào năm 2012.

Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Dương xảy ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2022. Để lừa bà ra mở cửa, cảnh sát đã mạo xưng là nhân viên quản lý tài sản đến kiểm tra xem đường ống của nhà bà có bị rò nước hay không. Khi bà Dương từ chối mở cửa, cảnh sát đã phá cửa và xông vào còng tay bà. Họ đã xâm nhập trái phép vào nơi ở của bà mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận hay giấy tờ hợp lệ nào, đồng thời, còn tịch thu những tài sản có giá trị cùng 16.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Cảnh sát đã đưa bà Dương đến Đồn Công an Tông Thụ Dinh và thẩm vấn bà trong một phòng nhỏ. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi và kêu gọi họ không nên tham gia vào cuộc bức hại.

Trong khi đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước khi tống giam, cảnh sát đã ác ý đẩy bà Dương từ phía sau khiến bà bị ngã và đập mắt trái xuống đất, khiến bị chảy máu nghiêm trọng. Cảnh sát cũng còng hai tay bà ra sau lưng và bịt miệng bà để ngăn bà lên tiếng.

Sau khi khám cho bà Dương, bác sỹ phát hiện bà mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng nên cảnh sát đã đưa bà trở lại đồn công an và giữ bà ở đó qua đêm, nhưng vẫn còng tay và cùm chân bà.

Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Côn Minh vào trưa ngày hôm sau. Khi lính canh từ chối tiếp nhận bà, cảnh sát đã trùm mũ đen lên đầu bà và đưa bà trở lại đồn công an. Bà được tại ngoại vào cuối buổi chiều. Cảnh sát đã giữ lại 2.000 Nhân dân tệ từ số tiền mặt đã tịch thu của bà như là khoản tiền bảo lãnh tại ngoại và từ chối trả lại bà những món đồ có giá trị khác.

Tòa án Quận Tây Sơn đã lên kế hoạch xét xử bà Dương vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. Chủ tọa phiên tòa phụ trách vụ án của bà là Chu Đan Đan và thư ký tòa án là Ôn Hiểu Lan.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/1/456325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/7/207233.html

Đăng ngày 01-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share