Bài viết từ phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2023] Ngày 17 tháng 12 năm 2022, con gái của ông Địch Vĩnh Trì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Nhà tù Số 1 Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh thông báo rằng cha cô đã qua đời sau những nỗ lực hồi sức bất thành của bệnh viện.

Ông Địch, một kỹ sư nhà máy điện đã nghỉ hưu 69 tuổi ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đang thụ án 7 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông qua đời khi chỉ còn một năm rưỡi nữa là mãn hạn tù.

Con gái ông Địch đã xem thi thể của cha mình tại nhà xác bệnh viện. Cô đã thuê một luật sư để tìm công lý cho cha mình. Do chế độ kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền Trung Quốc, không rõ liệu cái chết của ông Địch có phải do bị tra tấn hay không.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Ông Địch từng có nhiều vấn đề về sức khỏe, như bệnh tim, đau bao tử và thiếu máu. Trong khi đang làm việc cho Cục Thiết bị Mỏ dầu thành phố Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang, ông và một đồng nghiệp đã vô tình bị một thiết bị nặng 3 tấn va vào người. Đồng nghiệp của ông ấy bị đập vào đầu và tử vong ngay tại chỗ. Ông Địch dù sống sót, nhưng ông đã bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và dẫn đến mất trí nhớ. Ông thường không thể tìm được đường về nhà mỗi khi đi ra ngoài. Tất cả việc lớn nhỏ trong gia đình đều do vợ ông gánh vác.

Năm 1995, ông Địch được giới thiệu về Pháp Luân Công. Ngay sau khi bước vào tu luyện, ông hồi phục sức khỏe và quay trở lại làm việc và có những đóng góp đáng kể cho công ty.

Người vợ qua đời vì cuộc bức hại

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, ông Địch liên tục bị bắt và sách nhiễu vì kiên định đức tin.

Ông bị bắt vào đầu năm 2003 và bị giam vài tháng ở trong một trung tâm tẩy não. Ông bị cưỡng chế xem video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày. Lính canh đánh đập và nhục mạ ông, bắt ông đứng trong nhiều giờ liền và không được phép ngủ.

Trong thời gian ông Định bị giam giữ, vợ ông luôn sống trong tình trạng căng thẳng và suy sụp tinh thần tột độ. Bà ấy thường giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm và nói sảng: “Cảnh sát đang đến!” Sức khỏe của bà sa sút từng ngày. Bà ra đi vào tháng 5 năm 2007.

Để tránh bị sách nhiễu thêm nữa, ông Địch và con gái đã chuyển từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đến huyện Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã nghỉ hưu tại Nhà máy Điện huyện Tuy Trung vào năm 2014.

Bị kết án 7 năm tù oan sai

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2017, hơn 10 công an mặc thường phục đã tới gõ cửa nhà ông Địch và lừa ông mở cửa bằng cách mạo nhận là người của cơ quan quản lý tài sản. Họ lục soát nhà ông và tịch thu các vật phẩm Pháp Luân Công của ông. Họ nói rằng họ đã theo dõi ông Địch trong suốt một thời gian dài.

Ông Địch bị huyết áp rất cao và có lẫn máu trong phân khi ở trong Nhà tù huyện Tuy Trung. Ông ấy từng bị lên cơn sốc hai lần.

Bất chấp tình trạng của ông, Viện Kiểm sát huyện Tuy Trung đã phê chuẩn việc bắt giữ và khởi tố ông ấy vào ngày 24 tháng 5 năm 2017. Trong phiên tòa xét xử ông Địch vào ngày 26 tháng 6 năm 2017, Vương Bảo Dân, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tuy Trung, đã đứng bên ngoài Tòa án huyện Tuy Trung và cấm các học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương tham dự phiên tòa để ủng hộ cho ông Địch. Chỉ có ba người thân trong gia đình ông Địch được phép vào trong phòng xét xử.

Khi hai luật sư của ông Địch bước vào tòa án, Vương đã chửi mắng họ và cáo buộc họ phỉ báng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vương còn đe dọa hành hung các luật sư.

Các luật sư đã bào chữa ông Địch vô tội. Họ lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng chỉ ra cảnh sát ngụy tạo câu trả lời của ông Địch trong hồ sơ thẩm vấn, bao gồm cả việc bịa đặt rằng ông đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình cho Pháp Luân Công.

Ông Địch cũng tự bào chữa cho mình. Ông kể lại việc bản thân đã từng khổ sở với nhiều căn bệnh khác nhau như thế nào trước khi tu luyện Pháp Luân Công và đã phục hồi sức khỏe ra sao sau khi tu luyện. Ông nói rằng khi ở trong trại tạm giam, ông ấy đi ngoài có lẫn máu trong phân. Ông đã xin phép được luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công để hồi phục sức khỏe. Một lính canh nói rằng anh ta sẽ tin vào những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công nếu ông Địch có thể hồi phục thông qua việc luyện các bài công pháp. Ông Địch luyện công và hồi phục sau 15 ngày.

Ngày 3 tháng 7, thẩm phán tuyên án ông Địch 7 năm tù. Ông Địch đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Hồ Lô Đảo, và cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông. Ông bị đưa đến Nhà tù Cẩm Châu vào ngày 17 tháng 8 năm 2017, và sau đó bị chuyển đến Nhà tù số 1 Thẩm Dương, nơi ông ấy đã bị bức hại đến chết.

Vì con gái của ông Địch không được phép đến thăm ông trong suốt 5 năm qua, cô ấy không biết những khổ nạn mà cha mình phải chịu đựng trước khi chết.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Bảo Dân (王宝民), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa huyện Tuy Trung
Lưu Hoán Vũ (刘唤宇), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Tuy Trung
Triệu Hải Thanh (赵海青), công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Tuy Trung
Vương Quan Nhất (王冠一), công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Tuy Trung
Quan Thụ Sâm (关树森), chánh án của Tòa án quận Tuy Trung

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một người đàn ông đã qua đời trong khi đang thụ án 7 năm tù oan sai vì kiên định đức tin của mình

Ông Địch Vĩnh Trì ở tỉnh Liêu Ninh bị kết án phi pháp bảy năm tù

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/456120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/27/207085.html

Đăng ngày 23-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share