Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-01-2023] Một cư dân 57 tuổi ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông gần đây đã bị kết án bốn năm vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kéo dài suốt 23 năm qua.

Ông Lý Sỹ Hải bị cảnh sát thành phố Lạc Dương bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2022 vì đăng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên WeChat (một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc). Điện thoại di động của hai vợ chồng ông đều bị tịch thu. Cùng ngày hôm đó, ông đã bị đưa đến Lạc Dương.

Cảnh sát tuyên bố đã phát hiện ông Lý lập và làm quản trị của hai nhóm chat trực tuyến trên ứng dụng Potato và đăng thông tin về Pháp Luân Công. Nhóm đầu tiên có hơn 700 người dùng và nhóm thứ hai có hơn 3.000 người dùng.

Ngày 10 tháng 1 năm 2023, ông Lý có mặt tại Tòa án huyện Triền Hà, Lạc Dương. Luật sư đã bào chữa vô tội cho ông.

Luật sư của ông Lý cũng thông báo cho gia đình ông biết vào ngày 21 tháng 1 (đêm trước Tết Nguyên đán) rằng ông đã bị kết án 4 năm tù. Hiện ông đã kháng cáo.

Bức hại trong quá khứ

Ông Lý từng bị viêm gan B, và dù đã dùng rất nhiều loại thuốc và chữa trị y tế, nhưng đều không có tiến triển. Sau khi theo học Pháp Luân Công vào năm 1998, ông đã hồi phục và tràn đầy năng lượng. Nhưng cuộc sống yên bình của ông không kéo dài được bao lâu, bởi một năm sau đó, chính quyền cộng sản đã ra phát động cuộc bức hại phô thiên cái địa trên toàn quốc. Bởi kiên định đức tin của mình, ông Lý đã nhiều lần bị bắt và tra tấn. Ông ấy bị nhốt trong bệnh viện tâm thần tới hai lần và bị khủng hoảng tinh thần nặng nề.

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 ông Lý (năm đó 33 tuổi) đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt và giam giữ trong 15 ngày.

Một nhóm cảnh sát đã phá hàng rào rồi đột nhập vào nhà ông Lý vào lúc nửa đêm trong tháng 1 năm 2001. Họ lôi ông ra khỏi giường và bắt ông đi chân trần đến đồn công an.

Bởi ông Lý không khuất phục, cảnh sát đã trói ông vào một chiếc ghế kim loại rồi dùng gậy gỗ đánh đập ông. Khi chiếc gậy bị gãy, họ cầm chổi tiếp tục đánh ông. Tiếp đó khi cây chổi cũng bị gãy, họ tìm thấy một thanh kim loại và đập vào đầu, ngực, cổ tay và mắt cá chân của ông. Cảnh sát cũng nhét giẻ vào miệng ông ấy và quấn miệng ông bằng một sợi dây thừng mỏng.

Vào ban đêm, cảnh sát đã lột sạch quần áo của ông ấy, dội nước lên người ông và vùi người ông trong tuyết, nhiệt độ ngoài trời lúc đó là -12°C.

56580f09ab23faa97aed2558e7c9ede9.jpg

Tranh vẽ minh họa thủ đoạn tra tấn: vùi người trong tuyết

Sau bốn ngày bị tra tấn, họ đưa ông Lý đến trại tạm giam thành phố Bình Độ và bị các tù nhân đánh đập. Ông đã tuyệt thực trong 13 ngày để phản bức hại và bị bức thực bằng nước muối 4 lần. Trong cơn nguy kịch, ông được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Đến ngày 10 tháng 2 năm 2001, cảnh sát đã thả ông Lý sau khi tống tiền gia đình ông 5.000 nhân dân tệ.

Ông Lý không thể trở mình khi ngủ và phải mất khoảng 1 tháng sau ông ấy mới bình phục hoàn toàn.

Cảnh sát đã đến nhà ông nhiều lần và tịch thu nhiều đồ vật có giá trị của ông, bao gồm hai chiếc xe máy, một TV, máy nghe nhạc và máy ghi âm, cũng như các sách Pháp Luân Công của ông.

Ông Lý đã đến đảng ủy địa phương vào năm 2002 để yêu cầu họ trả lại các sách về Pháp Luân Công của ông, nhưng ông bị bắt đến bệnh viện tâm thần địa phương.

Ông Lý bị cưỡng chế uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc và bị tiêm các loại thuốc độc gây tổn thương hệ thần kinh. Ông cũng bị sốc điện và cưỡng chế lăng mạ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn. Ngoài ra, ông còn bị tra tấn ở bệnh viện trong hơn 1 tháng và bị tống tiền 2.400 nhân dân tệ trước khi được thả.

Sự tra tấn và cưỡng bức sử dụng thuốc khiến tinh thần ông thất thường và thường xuyên tỉnh giấc vì gặp ác mộng vào ban đêm. Tình trạng của ông tiếp tục xấu đi, khiến ông không thể sống một cuộc sống bình thường.

Sau đó, nhờ khôi phục tu luyện Pháp Luân Công, ông Lý đã bình phục vào năm 2004. Ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt và nhốt trong một bệnh viện tâm thần khác trong 7 tháng. Lần này, ông bị chấn thương sọ não và mất trí nhớ.

Ngày 17 tháng 5 năm 2016, ông Lý lại bị bắt khi đang bán trà ở chợ. Ban đầu cảnh sát giam ông 15 ngày tại Nhà tạm giữ Lai Tây và sau đó bị tạm giam hình sự ông trong trại tạm giam thành phố Lai Tây.

Ngày 14 tháng 6 năm 2016, khi luật sư đến gặp ông thì mới biết ông Lý đã tuyệt thực kể từ khi bị bắt. Trại giam đã bức thực khiến ông nôn ra máu. Trong lúc đang gặp luật sư, ông lại nôn ra máu một lần nữa. Luật sư cũng thấy đầu của ông Lý bị sưng u, có thể là do bị đánh đập.

Sau đó ông Lý bị kết án 2 năm tù và được thả vào ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Vũ Cương (刘武刚), cảnh sát của Công an thành phố Lạc Dương
Tiêu Xã Hân (焦社欣), cảnh sát thuộc Đồn Công an Triền Hà
Phan Phi (潘飞), thẩm phán chủ tọa của Tòa án huyện Triền Hà: +86-379-63159607

Bài liên quan:

Tòa án ở Hà Nam xét xử một cư dân Sơn Đông vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên Internet

Một cư dân Sơn Đông bị bắt vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở trên mạng Internet

Thẩm phán can thiệp vào quyền đại diện pháp lý cho học viên Pháp Luân Công của luật sư

Tra tấn tinh thần ông Lý Sỹ Hải ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông tiếp tục diễn ra sau bốn tháng

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/30/456274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/7/207234.html

Đăng ngày 20-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share