Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2023] Một cư dân 63 tuổi ở Thượng Hải gần đây đã bị kết án 1 năm 2 tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn pháp tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Cầm Phương bị bắt vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong Trại tạm giam quận Gia Định và sau đó bị Tòa án quận Tĩnh An kết án vào ngày 18 tháng 1 năm 2023 (chưa có thông tin chi tiết về bản án).

Bức hại trước đây

Trước bản án gần nhất này bà Trần đã từng bị giam giữ 4 lần ở các trung tâm tẩy não khác nhau, bị kết án lao động 5 lần và 1 lần bị kết án tù phi pháp kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu.

Bốn lần bị giam giữ trong trung tâm tẩy não

Bà Trần bị bắt lần đầu vào ngày 23 tháng 1 năm 2000 và bị giam tại một trung tâm tẩy não địa phương trong 8 ngày.

Bà lại bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2001 và bị đưa đến cùng trung tâm tẩy não nói trên. Con gái mới 4 tuổi của bà khi đó cũng bị liên lụy và bị giam cùng với bà. Khi thời hạn tẩy não kết thúc, bà đã bị chuyển đến một trung tâm tẩy não khác chỉ vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Tại đó, bà bị trói vì luyện công (luyện các bài công pháp Pháp Luân Công) lúc đêm khuya. Vào buổi sáng, lính canh treo cổ tay bà lên, giữ cho những ngón chân bà chỉ hơi chạm đất. Bà được trả tự do vào ngày 1 tháng 8 năm 2001.

2023-1-27-201558-0.jpg

Minh họa tra tấn: Treo người lên bằng cổ tay

Một lần khác, bà Trần bị bắt vào tháng 2 năm 2009 khi đang chăm sóc mẹ chồng đau yếu. Việc bà bị giam trong trung tâm tẩy não đã khiến sức khỏe của mẹ chồng bà sa sút nhanh chóng và bà cụ đã qua đời sau đó 1 tháng. Bà Trần được trả tự do vào tháng 5 năm 2009.

Năm án lao động

Bà Trần bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2001 vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tại trại tạm giam Gia Định, bà bị treo cổ tay lên khung cửa sắt và không được thả xuống ngay cả khi bà cần đi vệ sinh. Trong suốt một tuần, mỗi ngày các lính canh sẽ buộc bà phải đứng quay mặt vào tường trong nhiều giờ liền.

Không lâu sau, bà Trần bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thanh Phổ trong thời hạn 2 năm. Bà bị bắt lao động không công từ sáng sớm cho đến tối mịt. Nếu bà từ chối nghe lệnh của lính canh, mỗi ngày họ sẽ bắt bà phải đứng nhiều giờ liền trong suốt nửa tháng. Bà đã phải chịu đựng những tra tấn khủng khiếp về tinh thần và thể chất.

Từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2003, lính canh đã biệt giam bà và để đèn cao áp chiếu thẳng vào bà cả ngày mặc nhiệt độ của nó rất nóng làm cho bà đổ mồ hôi đầm đìa suốt ngày.

Bà Trần lại bị bắt và bị lục soát nhà vào ngày 16 tháng 10 năm 2004. Sau một thời gian ngắn bị giam trong trại tạm giam Gia Định, bà lại bị kết án 1 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thanh Phổ.

Trong khi đi mua sắm ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô vào ngày 30 tháng 01 năm 2008, bà Trần lại bị bắt và bị phạt lao động cưỡng bức 1 năm. Bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ thành phố Nam Kinh vào tháng 3 năm 2008. Vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã tát vào mặt bà, trùm chăn bông lên đầu và nhét giẻ lau sàn vào miệng bà.

2023-1-27-201558-2.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Nhét giẻ bẩn vào miệng

Chỉ một năm sau khi được thả, bà Trần lại bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2009 khi đang đi mua sắm ở Côn Sơn. Bà bị giam trong trại tạm giam Côn Sơn và phạt 1 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ thành phố Nam Kinh.

Sau một vụ bắt giữ khác xảy ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2011, bà bị đưa đến trại tạm giam Gia Định vào buổi tối và bị đưa đến trại lao động lần thứ 5 với thời hạn 1 năm rưỡi.

Một lần nữa ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thanh Phổ, hằng ngày bà sẽ bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ sáng đến 22 giờ đêm. Bà không được phép di chuyển và các tù nhân thường đập vào lưng và kéo chân bà. Việc ngược đãi thường xuyên gây ra những cơn đau cấp tính và khiến bà bị mắc sỏi mật. Sau khi được tạm tha để chữa bệnh, bà bị đưa trở lại trại lao động vào ngày 23 tháng 1 năm 2012 và bị trói trên giường trong ba ngày. Lính canh cũng bỏ các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà.

Bị kết án tù

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, bà Trần bị bắt một lần nữa vì sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công để mua trái cây. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã in các thông điệp ngắn trên tiền giấy để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Gia Định. Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Tòa án quận Gia Định đã kết án bà 2 năm 10 tháng tù với khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà thụ án ở trong Nhà tù Nữ Thượng Hải.

Bài liên quan:

Bà Trần Cầm Phương ở Thượng Hải nộp đơn tố cáo sau năm lần bị bắt vào trại lao động cưỡng bức

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/28/456192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/2/207169.html

Đăng ngày 18-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share