Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2023] Ông Bành Tuấn Nam (80 tuổi), một giáo viên trung học từng được trao giải thưởng ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị lục soát nhà vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Năm học viên khác là bà Lý Phượng Anh, bà Trâu Hồng Diễm, bà Tưởng Tú Cúc, ông Tạ Hải Vân và bà Trần Hành Tú cũng bị bắt giữ trong ngày hôm đó. Họ và ông Bành cùng bị Đường Xán Huy, công tố viên của Viện Kiểm sát quận Thạch Cổ truy tố vào tháng 9 năm 2021. Ba luật sư của họ đã bào chữa vô tội cho họ trước Tòa án quận Thạch Cổ vào ngày 22 tháng 12. Thẩm phán kết án các học viên từ 2 đến 7 năm tù vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Chi tiết liên quan đến án tù của các học viên hiện vẫn đang được điều tra.

Tháng 11 năm 2022, ông Bành đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Hành Dương. Ông ấy cũng đệ đơn kiện đội trưởng Triệu Vi của Đội An ninh Nội địa vì đã tùy tiện xâm phạm nhà riêng của ông và đánh cắp nhiều tài sản cá nhân của ông, cùng các công tố viên Đường Xán Huy và thẩm phán Lư Kiến Xuân, những người đã tham gia buộc tội và kết án phi pháp ông. Ông yêu cầu được tha bổng và trả lại các tài sản cá nhân đã bị tịch thu.

Vụ bắt giữ và án tù

Vào 6 giờ sáng ngày 12 tháng 6 năm 2021, đội trưởng Triệu đã dẫn theo 5 cảnh sát mặc thường phục đến căn hộ đi thuê của ông Bành. Vì không có ai ở nhà, cảnh sát đã cạy cửa và đột nhập vào nơi ở của ông. Máy tính, máy in và điện thoại di động mới mua của ông Bành cùng một số đồ vật của các thành viên khác trong gia đình ông đã bị tịch thu. Cảnh sát không cung cấp biên bản tịch thu đồ vật cho ông hoặc gia đình ông. Ông Bành đã phải tốn hơn 100 nhân dân tệ để sửa lại cửa và ổ khóa.

Đến ngày 26 tháng 9 năm 2021, công tố viên Đường đã liên hệ với ông Bành và yêu cầu ông ký vào bản cáo trạng. Ông từ chối ký tên và khẳng định bản thân là một công dân tuân thủ pháp luật và không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”. Sau đó, những nhân viên chính quyền đó đã lừa cho con gái của ông ký tên thay cho cha mình, mà không nói cho cô ấy biết nội dung ghi trên văn bản đó. Cô ấy cũng bị yêu cầu viết: “Vì cha tôi sức khỏe không tốt nên không thể cầm bút, vì vậy, tôi ký tên vào giấy tờ này thay cho ông ấy.”

Khi ông Bành có mặt tại Tòa án quận Thạch Cổ vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, thẩm phán Lư đã ra lệnh cho các chấp hành viên gỡ micrô trước mặt ông nhằm ngăn cản ông lên tiếng trong phiên tòa.

Ông Bành bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Luật sư của ông đề nghị thẩm phán đưa ra cơ sở pháp lý cho việc gán nhãn Pháp Luân Công là tà giáo và yêu cầu công tố viên chỉ rõ ông Bành đã phá hoại việc thực thi điều luật nào. Không ai trong số họ đưa ra câu trả lời.

Không có đồ vật nào tịch thu từ ông Bành được sử dụng làm bằng chứng truy tố chống lại ông hoặc đưa ra để đối chất trong phiên tòa. Thế nhưng trong phán quyết cuối cùng lại tuyên bố rằng: “Các vật chứng nêu trên đã được đối chất và chứng thực tại tòa án.”

Khi ông Bành từ chối ký vào phán quyết, thẩm phán Lư đã giữ bản án trong gần 2 tháng. Cuối cùng đến ngày 22 tháng 8, ông ta mới đưa nó cho ông Bành sau khi ông kiên trì yêu cầu.

Bài liên quan:

Sáu cư dân Hồ Nam đối mặt truy tố vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/13/454833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/23/206765.html

Đăng ngày 11-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share