Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2022] Ông Lưu Điện Nguyên đã bị kết án 11,5 năm tù vào năm 2016 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Sự ngược đãi nhiều năm qua ở trong tù đã khiến ông bị liệt, nhưng lãnh đạo nhà tù vẫn từ chối thả ông.

Ngày 24 tháng 12 năm 2022, vợ của ông Lưu là bà Lưu Ngọc Phương (66 tuổi) đã đệ đơn kiện những thủ phạm liên quan đến vụ án của ông Lưu, bao gồm: thẩm phán Lý Nham của Tòa án Huyện Kiến Bình; các đội trưởng Khương Kiệt và Trương Lập Huệ của Đội An ninh Nội địa Huyện Kiến Bình.

Bà Lưu, cũng là một học viên Pháp Luân Công, chỉ ra rằng không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, các công tố viên và thẩm phán đã thất bại trong việc chứng minh các cáo buộc chống lại ông với cái gọi là “lợi dụng các tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật“. Bà nói rằng các tài liệu Pháp Luân Công mà cảnh sát thấy tại nhà của họ vốn là những thứ để giúp mọi người hiểu chân tướng về cuộc bức hại và những thứ này không gây hại cho bất kỳ ai.

Bà yêu cầu những thủ phạm kia phải chịu trách nhiệm về việc đã bắt giữ chồng bà và kết án ông một cách tùy tiện. Bà cũng yêu cầu trả tự do cho chồng mình ngay lập tức và bồi thường những tổn thất về tinh thần cũng như tổn thương về thể xác mà ông đã phải chịu đựng trong những năm qua.

Bản án tù nặng trước đây

Ông Lưu ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2015 tại nhà chị gái bởi 8 cảnh sát do Khương Kiệt dẫn đầu. Cháu gái của ông Lưu đã hỏi cảnh sát về lý do vụ bắt giữ, nhưng họ từ chối trả lời và xô ngã cô khiến cô lên cơn đau tim. Cảnh sát cũng không thông báo cho gia đình ông Lưu về địa điểm giam giữ ông. Phải mất nhiều ngày họ mới nghe ngóng được rằng ông bị giam trong Trại tạm giam Huyện Kiến Bình.

Khi ông Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Kiến Bình vào ngày 7 tháng 4 năm 2016, ông đã bật khóc khi nhìn thấy vợ mình. Ông nói với bà rằng cảnh sát đã ngụy tạo chứng cứ nhằm chống lại ông ấy, bằng cách tuyên bố rằng họ đã bắt giữ ông Lưu tại một địa điểm chứa đầy sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, thay vì là tại nhà của chị gái ông.

Mặc dù ông Lưu đã chuẩn bị sẵn nội dung bào chữa cho mình, nhưng ông lại không mang theo vì lính canh đã không đề cập đến việc ông sẽ phải đối mặt với thẩm phán khi họ giải ông đến tòa án.

Thẩm phán Lý Thâm sau đó đã kết án ông Lưu 11,5 năm tù, cáo buộc ông đã kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc (hiện đã qua đời) cũng là kẻ chủ mưu của cuộc bức hại. Ông Lưu cũng bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được chính quyền sử dụng để kết án tù các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi ông Lưu bày tỏ ý định kháng cáo, thẩm phán Lý đã từ chối cung cấp bản sao phán quyết của ông. Bà ta cũng nhất mực nói với vợ ông Lưu rằng bà ta chưa tuyên phán quyết về vụ án của ông và sau đó lại thông báo cho vợ ông rằng đã hết thời hạn kháng cáo. Gia đình chưa bao giờ nhận được bản án của ông.

Xuất hiện nhiều vấn đề về sức khỏe khi ở trong tù

Trong Tết Trung thu hồi tháng 9 năm 2022, một lính canh đã gọi điện cho bà Lưu và yêu cầu bà mua tã gửi vào cho ông Lưu. Sau nhiều năm không được vào thăm ông, đến lúc này bà mới nhận được thông báo tình trạng của chồng mình và hiện tại thì ông đã bị liệt.

Lính canh đã gọi điện cho bà Lưu một lần nữa vào ngày 25 tháng 9. Người này nói rằng nếu gia đình có thể nộp 6.000 Nhân dân tệ để khám sức khỏe cho ông Lưu, họ sẽ nộp đơn lên cục quản nhà tù để ông được tạm tha y tế. Nhưng bà Lưu cơ bản là không thể xoay sở được khoản tiền đó vì hiện tại bà không có nguồn thu nhập nào cả. Sân nhà bà mọc đầy cỏ dại, cùng với ngôi nhà xập xệ bị hư hỏng nhiều chỗ và bà không có khả năng sửa chữa.

Bài liên quan:

Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh: 29 học viên bị kết án chỉ bởi kiện Giang Trạch Dân

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/26/453572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/17/206207.html

Đăng ngày 07-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share