Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2022]

Một bác sĩ Trung Y ở huyện Cao Đường, tỉnh Sơn Đông, mới bị kết án 5 năm tù bởi một tòa án ở tỉnh Cát Lâm vì đăng thông tin trên WeChat về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và cải thiện bản thân cổ truyền bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

44e2fbb1d5c24b8fc818287c08ba68a4.jpg

Ông Bành Thư Minh

Ông Bành Thư Minh, 51 tuổi, đã bị bắt tại phòng khám của mình ngày 12 tháng 4 năm 2021 bởi các cảnh sát viên của huyện Cao Đường và những người đồng cấp của họ đến từ huyện Đào Nam, tỉnh Cát Lâm ở cách đó hơn 1.000 dặm. Ông Bành đã bị đưa đến Đào Nam ngày hôm đó và bị giam ở Trại tạm giam thành phố Đào Nam.

Vợ ông là bà Tào Hoài Hỷ cũng đã bị bắt nhưng bà đã sớm được phóng thích vì lý do y tế. Con trai của họ đang học đại học đã bị bắt phải ký tên làm người bảo lãnh của bà. Bà bị ra lệnh phải trình diện với cảnh sát bất cứ khi nào bà bị triệu tập.

Chính quyền sau đó cho biết rằng cảnh sát mạng ở Đào Nam đã nhìn thấy thông tin về Pháp Luân Công mà ông Bành đăng lên WeChat. Để nhận được lợi ích từ việc đàn áp, họ đã quyết định bắt ông Bành.

Cảnh sát cũng đã bắt bà Tào phải hai lần đi đến Đào Nam để ký các tài liệu trường hợp của ông Bành, đe dọa sẽ bắt con trai họ nếu bà không làm theo họ.

Gia đình ông Bành đã thuê một luật sư cho ông sau khi việc bắt ông được phê duyệt ngày 14 tháng 5 năm 2021. Luật sư này lập luận rằng trường hợp này không thuộc thẩm quyền của cảnh sát Đào Nam, và ông đã yêu cầu trả trường hợp này về nơi cư trú của ông Bành tại huyện Cao Đường. Cảnh sát Đào Nam đã bác bỏ yêu cầu đó và cũng từ chối cho ông Bành dự đám tang của mẹ ông, vốn đã bị choáng về việc ông bị bắt đến mức cụ đã qua đời không lâu sau đó.

Phòng An ninh Quốc gia thành phố Đào Nam đã trình vụ tố tụng cả ông Bành và bà Tào, vốn mới phải phẫu thuật vì ung thư vú, lên Viện kiểm sát huyện Đào Nam vào cuối tháng 7 năm 2021. Với sự kiên quyết của luật sư của họ, công tố viên đã hủy vụ tố tụng đối với bà Tào.

Các lính canh ở trại tạm giam Đào Nam đã đánh đập ông Bành vì ông từ chối đọc thuộc lòng những quy định đối với người bị giam giữ. Mắt trái của ông sưng lên, mũi ông bị chảy máu, và các xương sườn của ông bị đau trong hơn 3 tuần. Khi luật sư của ông phản đối các lính canh vì họ đã đánh đập ông, họ trả lời rằng, “Chẳng phải ông ta đã hồi phục rồi sao?”

Sau khi công tố viên truy tố ông Bành và chuyển vụ việc của ông sang tòa án, thẩm phán đã ra lệnh cho luật sư của ông đi xin phép các sở tư pháp ở cả hai nơi ông sống và ở Đào Nam để được phép đại diện cho ông Bành ở tòa. Khi sở tư pháp Đào Nam từ chối cung cấp giấy tờ cần thiết cho luật sư, ông đã buộc phải bỏ trường hợp này.

Mặc dù tòa án đã thông báo cho con trai của ông Bành rằng anh có thể thuê một luật sư địa phương cho ông, gia đình ông sau đó được biết rằng sở tư pháp ở Cát Lâm đã có một chính sách nội bộ cấm tất cả các luật sư địa phương nhận các trường hợp về Pháp Luân Công. Ngay cả nếu họ nhận, họ sẽ bị yêu cầu nhiều giấy tờ chỉ để vào thăm các học viên. Việc đại diện cho các học viên Pháp Luân Công ở tòa án là gần như không thể. Do tất cả những rào cản này, hầu như không có luật sư nào ở Cát Lâm sẵn lòng nhận các trường hợp về Pháp Luân Công.

Một bác sĩ nổi tiếng bị bức hại nhiều lần vì tín ngưỡng của mình

Ông Bành bắt đầu học Trung Y khi mới ngoài 20 tuổi. Ông đã mở phòng khám của mình vào khoảng cùng thời gian với việc ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1996. Ông luôn luôn cố gắng hết khả năng để giúp các bệnh nhân của mình và giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ. Ông chỉ lấy 15 tệ tiền thuốc mà các phòng khám khác lấy 50 tệ. Nhiều bệnh nhân của ông đã rất ca ngợi ông và giới thiệu ông cho họ hàng và bạn bè của mình.

Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đã bị đau lâu ngày ở lưng và hai chân. Bà được điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng cơn đau luôn tái phát. Một số người hàng xóm của bà đã khuyên bà đi gặp ông Bành. Bà đến gặp ông, uống một số toa thuốc thảo dược Trung Y và đã khỏi hẳn đau.

Một bệnh nhân khác ngoài 80 tuổi đã bị sốt lâu ngày không khỏi sau gần 2 tháng điều trị ở bệnh viện. Ông yếu đến mức khó đi lại được khi bệnh viện cho ông xuất viện. Ông đến gặp bác sĩ Bành không lâu sau đó và đã khỏi bệnh sau khi uống thuốc mà bác sĩ Bành kê cho.

Vì ông Bành từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên ông đã bị nhắm mục tiêu nhiều lần trong hai thập kỷ qua.

Ông đã bị bắt vào lúc 4 giờ sáng ngày 8 tháng 2 năm 2005, một ngày trước Tết Nguyên Đán của Trung Quốc, vì đã viết các thông điệp về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông đã tuyệt thực để phản đối trong 4 ngày ở trại tạm giam Cao Đường và sau đó được phóng thích.

Ông Bành lại bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2014 tại phòng khám của mình. Sau 1 năm bị giam ở trại tạm giam Cao Đường, ông đã bị Tòa án huyện Cao Đường kết án 3 năm tù và bị giam ở Trại tù Liêu Thành.

Lần ông bị bắt khác là vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, cũng vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên WeChat. Cảnh sát đã ghì ông xuống sàn nhà trong khi họ lục soát nhà ông. Ông đã bị tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc, và hai điện thoại di động. Mặc dù ông được phóng thích ngày hôm đó nhưng cảnh sát từ chối trả lại hai điện thoại di động của ông.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại ông Bành:

Nhậm Cường (任强), trưởng đồn cảnh sát Vũ Thu Hồ: +86-635-3835666, +86-635-3981679, +86-15806353300

Thạch Tử Hiến (石子宪), chánh án Tòa án thành phố Đào Nam: +86-13843650008

Bành Đại Vũ (彭大羽), viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Đào Nam: +86-13943680005

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/4/452688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/8/205083.html

Đăng ngày 02-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share