Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2022]

Một cư dân 73 tuổi ở huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị tra tấn nhiều lần bởi các lính canh trong Trại tù Gia Châu trong khi phải thi hành án vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Trong khi ông Trần Minh đang tập bài ngồi thiền của Pháp Luân Công ở trên giường vào một buổi sáng tháng 9 năm 2022, các tù nhân đã tố cáo ông với các lính canh. Sau đó các lính canh đưa ông Trần đến một chỗ không có camera giám sát và đánh ông.

Ông Trần bị còng tay ra phía sau lưng và bị cùm, trong khi các lính canh tát vào mặt ông và phun nước ớt lên người ông. Hai bàn tay ông Trần bị sưng lên và ông gần như xỉu đi.

Trong tháng tiếp theo, các lính canh bắt ông Trần phải đứng trong nhiều giờ mỗi ngày. Ông vẫn bị còng tay và bị cùm. Để tăng cường sự thống khổ của ông, các lính canh còn bắt ông phải đội một cái mũ nặng và để một quả cầu bằng kim loại ở trong miệng ông. Các lính canh loan tin đồn rằng ông Trần đã từ bỏ Pháp Luân Công để tác động đến các học viên khác, trong khi trên thực tế là ông chưa từng từ bỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trần bị tra tấn ở trong tù. Vì ông từ chối viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 2019, Lý Đan, trưởng khu 9, và Thiếu Lâm, trưởng khu giáo dục, đã ra lệnh cho tù nhân trưởng Khang Diệu Lôi và 3 tù nhân khác “xử lý” ông Trần. Khang múc nước sôi bằng một cái thìa lớn và rót lên đầu ông. Sau đó ông Trần nói rằng ông cảm thấy như đầu ông đang bị đâm bằng vô số cái kim cùng một lúc.

Vì ông Trần vẫn từ chối viết bản tuyên bố, Khang và một vài tù nhân khác đã lôi ông đến chỗ để nồi đun nước vào sáng hôm sau và lại đổ 2 bình đầy nước sôi lên đầu ông.

Trại tù Gia Châu, nằm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, là một trong những trại tù được chỉ định giam giữ và bức hại các nam học viên Pháp Luân Công trong khu vực này. Trước kia là một nông trang lao động cưỡng bức, nó đã được sáp nhập với Trại tù Sa Loan Lạc Sơn thành Trại tù Gia Châu hiện nay, với một tấm biển treo ở cổng vào với dòng chữ “Công ty TNHH Tập đoàn Trần Mã”.

Báo cáo liên quan:

Prison Guards Pour Boiling Water over Falun Gong Practitioner’s Head for Not Renouncing His Faith

Persecution of Falun Gong Practitioners in Jiazhou Prison

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/4/452686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/6/205055.html

Đăng ngày 01-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share