Bài viết của Sái Từ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2011] Trong sự nghiệp của mình tôi đã từng dạy rất nhiều lớp học, và buổi học khó quên nhất là một buổi giảng chân tướng cho các học sinh lớp 7 vào mùa xuân năm 2002. Ngay cả đến mười năm sau, ký ức về buổi học đó vẫn làm tôi xúc động, và nhắc nhở tôi phải trân quý chúng sinh, chân tu Đại Pháp, và kính trọng Sư Phụ.

Trong một tiết tự học vào sáng thứ năm, tôi bước vào lớp và chuẩn bị giảng bài như thường lệ. Biểu hiện của học sinh ngay lập tức trở nên khác thường, chúng có vẻ như đãng trí. Tôi nhận thấy có điều gì đó rất lạ. Tôi chưa từng gặp cách hành xử này của học sinh trước đó – trước đây chúng thường thích lắng nghe tôi giảng, vậy mà hôm nay tại sao chúng không thể tập trung?

Tôi ngừng giảng, và dùng bản năng của một giáo viên để quan sát cử chỉ của các học sinh. Tôi phát hiện ra có một thứ gì đó rất đặc biệt đang được giấu dưới bàn của chúng. Tôi bước xuống bục giảng và tiến đến chỗ một cô bé ngồi bàn đầu. Cô bé đang đọc một tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã rất ngạc nhiên và tiếp tục đi xuống hàng cuối cùng. Dưới ngăn bàn của mỗi học sinh đều có một tờ rơi hoặc một cuốn sách nhỏ và chúng đều khác nhau. Một số học sinh thậm chí còn có những món quà đặc biệt, gồm cả những cục tẩy, vở, thước kẻ, ba lô nhỏ, và bút chì. Tất cả các món quà đều được làm để giảng chân tướng. Tôi đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của học sinh, vì không em nào nộp chúng cho tôi hay xé rách các tờ rơi. Tất cả bọn trẻ đều đang chăm chú đọc thông tin trên các tài liệu.

Sau khi ngẫm nghĩ, cảm giác đầu tiên của tôi là sự ngưỡng mộ dành cho học viên nào đã làm việc này. Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết ai đã làm việc đó, nhưng việc làm này thật sự đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi giảng chân tướng cho các học sinh. Tôi thật sự cảm kích đối với học viên đó và Sư Phụ vì đã tạo ra một cơ hội cứu độ tuyệt vời những trẻ em trong sáng, vô tội này.

Tôi trở về bục giảng và nói: “Hỡi các em, cô biết các em đang giấu gì dưới bàn. Đừng sợ – các em có thể lấy chúng ra và đọc công khai. Cô đã được đọc những tài liệu tương tự mấy hôm trước. Những học viên Pháp Luân Công này tu theo Chân Thiện Nhẫn, họ thực sự là những người tốt. Tất cả mọi người cần được nghe về những câu chuyện cảm động của họ. Hôm nay chúng ta hãy cùng đọc các tài liệu này và thảo luận về chúng. Vậy sáng nay cô sẽ không giảng thêm điều gì khác. Các em có thể tiếp tục đọc, đồng ý không nào?”

Sau khi tôi ngớt lời, một tràng pháo tay vang lên từ các học sinh. Bọn trẻ hoan hô và nói: “Cô giáo của chúng ta thật là tốt!”, “Tự do muôn năm!”, và Thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công!”

Với sự ủng hộ chân thành của các học sinh, tôi đã đề xuất một việc: “Các em hãy đọc và chọn ra những câu chuyện cảm động nhất. Cô sẽ lựa chọn một số câu chuyện và đọc cho tất cả các em nghe. Chúng ta bắt đầu nhé.”

Từng em học sinh đều chăm chú đọc tài liệu. Qua nét mặt bọn trẻ, tôi có thể nhận thấy rằng tâm hồn ngây thơ của chúng đã bị làm cho xúc động. Bọn trẻ dùng những suy nghĩ non nớt và thuần khiết để đánh giá một sự thật đang diễn ra tại Trung Quốc. Mặc dù những gì chúng đọc mới chỉ là một phần nhỏ của chân tướng, nhưng chúng đã hiểu được chính sách khủng bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công thực sự là một điều bất công của thời đại. ĐCSTQ và Giang Trạch Dân đã lợi dụng lẫn nhau để bức hại Pháp Luân Công và chống lại luật trời. Đức hạnh cao quý của học viên Pháp Luân Công đã khiến người dân toàn thế giới cảm động.

15 phút sau, một vài học sinh giơ tay để báo hiệu rằng chúng đã đọc xong. Tôi chọn ra một vài em mà có giọng đọc rõ ràng và bảo chúng chia sẻ với cả lớp những bài đã được lựa chọn. Các em học sinh đã biết được nhiều điều và tôi cũng cảm thấy được lợi ích khi lắng nghe chúng nói. Vì không có máy tính, nên tôi không thể đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Do đó tôi lắng nghe bằng cách đóng vai như là “một em học sinh”.

Các học sinh đã đọc sự thật về Tự thiêu ở Thiên An Môn”, một bài thơ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp, một câu chuyện về các học viên, một phép màu đã xảy ra ở một trường học, văn hóa truyền thống Trung Hoa, một ví dụ về quả báo, và một trường hợp bức hại có thật. Một trường chính diện bao phủ toàn bộ lớp học – nó thật yên bình và trang nghiêm mà ngay cả những học sinh bướng bỉnh nhất cũng đang chăm chú lắng nghe với đôi mắt mở to. Quang cảnh thật sự rất cảm động. Tôi nghĩ rằng bọn trẻ đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những câu chuyện, và sẽ không bao giờ quên tiết học này. Chuyện này đã xảy ra vào năm 2002, khi lực lượng tà ác và ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng, vì vậy thật là dũng cảm khi cả lớp đọc lên những câu chuyện giảng rõ chân tướng, quảng bá và ca ngợi sự thật.

Sau khi chia sẻ các chủ đề, tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng buổi học sắp kết thúc. Vì vậy tôi yêu cầu các học sinh công khai bàn về những chủ đề này. Trước khi bắt đầu, tôi giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp thêm một lần nữa “Các em học sinh, các em hãy luôn nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Nói với mọi người xung quanh các em rằng không nên thù ghét Pháp Luân Đại Pháp và những học viên Pháp Luân Công. Họ phải tránh việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tương lai của họ sẽ được quyết định bởi những sự lựa chọn của họ! Hãy nói với người thân trong nhà rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và đừng tin những lời dối trá trên TV hay báo chí! Đây là bài tập về nhà hôm nay. Các em có thể hoàn thành không?”

“Có ạ!”– tất cả cùng đồng thanh với một sự hăng hái và tự tin.

Buổi học chấm dứt ngay sau khi chúng tôi thảo luận xong. Các em học sinh phấn khởi rời khỏi lớp, và tôi trở về phòng làm việc của mình. Tôi nghe thấy tiếng chim hót líu lo trong một vòm cây – chúng dường như đang nói với tôi rằng “Tốt lắm, làm tốt lắm.”

Ghi chú: Khoảng mười năm trước, một vài lớp học trong trường tôi bị cho là không an toàn. Nhà trường đã thuê hai ngôi nhà để làm lớp học, nó không bị khóa vào buổi tối. Vì vậy một số học viên đã tiếp cận các lớp học và chuyển những tài liệu giảng chân tướng cho học sinh. Chính nhu cầu của nhà trường đã tạo nên hoàn cảnh đó và nó cũng là một sự an bài từ bi của Sư Phụ.
___________________________________________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/1/一堂珍贵的真相课-247327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/12/128704.html
Đăng ngày 27-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share