Bài viết của Tịnh Ngọc

[MINH HUỆ 15-09-2011] Gần đây, trong khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân trong nhóm học Pháp, không hiểu vì lý do gì, tôi đột nhiên nhớ ra là mình phải giữ giọng trầm tĩnh và nói một cách chậm rãi. Tôi đã giữ mình ở trong một trạng thái rất bình hòa cho đến khi buổi học Pháp kết thúc. Dường như trường năng lượng [của nhóm học Pháp] đã ước chế thói quen không chính của tôi là nói rất to theo kiểu một người nông thôn.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“[Đối với] người ở trong phạm vi trường của chư vị, có thể chư vị không cố ý [mà đã] điều chỉnh thân thể của họ; bởi vì loại trường này có thể điều chỉnh lại hết thảy các trạng thái không đúng đắn.” (Bài giảng thứ 3, Chuyển Pháp Luân)

Trường năng lượng của nhóm học Pháp đã điều chỉnh lại nhiều thiếu sót chúng ta đã hình thành giữa cuộc sống người thường, mà chúng ta thường không tự mình hướng nội. Các đệ tử có thể nhìn ra vấn đề của những người khác và chỉ ra những vấn đề ấy bằng tâm từ bi và dựa trên thiện ý chân thành với nhau. Khi chúng ta có thể giúp nhau loại bỏ những chấp trước bằng cách này, hãy nghĩ xem chúng ta sẽ nhanh chóng đề cao bản thân trong tu luyện như thế nào!

Sư phụ đã giảng về nhóm học Pháp đã từ lâu. Ngài cũng nhắc đến trong những bài giảng gần đây rằng các đệ tử nên tham gia vào nhóm học Pháp. Trong quá khứ, tôi có một quan niệm bướng bỉnh về nhóm học Pháp, đó là nếu tôi ở nhà và học Pháp một mình, tôi có thể chú ý và tập trung học tốt hơn. Tôi đưa ra các kiểu lý do để không tham gia nhóm học Pháp. Tuy nhiên, kết quả là trong một thời gian dài tôi vướng phải vấn đề là cảm thấy buồn ngủ trong khi học Pháp. Vì thế, tôi đã không thể học Pháp và cuối cùng đã phải chịu sự bức hại từ chính quyền tà ác. Thật ra, tôi đã tìm những lý do biện hộ cho các chấp trước người thường của tôi, chẳng hạn như truy cầu an nhàn, không sẵn sàng lắng nghe phê bình, coi thường người khác, v.v.. Tất cả những điều đó đều là những vật chất bại hoại mà lẽ ra nên bị loại bỏ từ lâu và chúng đã làm cho tôi không thể tu luyện bản thân và thay vào đó chỉ nhìn vào chấp trước của người khác. Hôm nay tôi đã nhận ra những kết quả nghiêm trọng của việc “không nguyện ý tu luyện bản thân,” và bởi vì tôi đã viết chúng xuống, tôi sẽ loại bỏ chúng hoàn toàn.

Tu luyện chính là phải tu luyện bản thân, và đó là sự đề cao tâm tính và những hành xử của bản thân tôi. Khi tôi nói chuyện với người khác, tôi không nên bỏ qua những cảm xúc của họ, và tôi phải biết nghĩ đến người khác hơn. Tầng thứ tâm tính của các học viên là khác nhau, và mỗi người đều có những chấp trước cần loại bỏ. Khi chúng ta tập trung với nhau, những mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Nhưng khi chúng ta học Pháp cùng nhau, đó chẳng phải là một cơ hội tốt để loại bỏ những thứ không tốt đó? Vì thế, môi trường của nhóm học Pháp cũng là một môi trường tốt để tu luyện bản thân, ngay cả khi chỉ có hai hoặc ba đệ tử. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được sự đề cao của bản thân mỹ diệu thế nào và mình sẽ thay đổi ra sao nếu không tham gia vào nhóm học Pháp!

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi. Xin các đồng tu chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/15/交流–参加集体学法后的感悟-246756.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/24/128306.html
Đăng ngày 08-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share