Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2011] Sư Phụ đã đề cập như sau trong bài giảng mới của mình “Thế nào là Đệ tử Đại Pháp“,

“Đến hiện nay, còn có một vài học viên phối hợp với nhau phi thường kém. Không chỉ là kém bình thường, thậm chí là phá đám.” “… cựu thế lực kia không bức hại chư vị mới lạ.” “Ông không chỉnh lý họ nhưng họ ảnh hưởng đến chúng tôi, ảnh hưởng đến người khác, còn không nhanh chóng chỉnh lý họ!”

Những lời của Sư Phụ đã nhắc nhở tôi về một tai họa khủng khiếp xảy ra vào năm 2006 như sau.

Năm 2006, tôi tham gia một nhóm dự án cung cấp các tài liệu Đại Pháp ở miền Nam Trung Quốc. Do có rất nhiều tâm chấp trước, tôi đã không phối hợp với điều phối viên chính, người phụ trách dự án. Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi chào hỏi nhau với khuôn mặt lạnh nhạt. Phụ trách viên sau đó đã đề nghị tôi rời khỏi nhóm trong một cuộc họp sau khi học Pháp. Tôi đã rất tức giận và tranh luận với anh ta. Sau đó, chúng tôi trở nên hòa thuận nhờ sự hiểu biết tốt hơn về Pháp. Vì vậy tôi đã không rời khỏi nhóm. Khi chúng tôi không có sự đồng thuận, chúng tôi đã trải qua thời điểm khó khăn, và ngay cả máy in của chúng tôi cũng in ra không đúng màu sắc. Khi mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu đề cao, các tài liệu được in bởi máy in đó đã có nhiều cải biến về chất lượng. Sau cuộc họp, tôi đã nói chuyện với một nữ học viên về những suy nghĩ trước đây của mình khi tôi đã không phối hợp cùng với người điều phối. Tôi đã giải thích một cách xấu hổ: “Tâm hận thù của tôi lúc ấy rất mạnh. Nếu phụ trách viên đuổi tôi ra khỏi nhóm vào thời điểm đó, tôi sẽ tìm một số cách để báo cáo nhóm của chúng ta cho cảnh sát địa phương“. Cô ấy đã rất ngạc nhiên và nói: “Điều đó thật khủng khiếp“!

Một thời gian sau, chúng tôi bị theo dõi, vì vậy chúng tôi ngay lập tức rời khỏi tiệm in. Mặc dù chúng tôi bị mất các tài liệu đã in và thiết bị, chúng tôi nghĩ tất cả mọi người đã được an toàn, nhưng không phải vậy. Chúng tôi sau đó nghe nói người phụ trách viên đã bị bắt. Vì tất cả đã chứng kiến những công tác tuyệt vời của anh ấy trước đây, chúng tôi cảm thấy buồn rằng anh ấy đã bị bắt. Hai tháng sau, vào một dịp đặc biệt có vẻ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi đã bị các nhà chức trách bắt đi. Tôi đã bị bắt giam hơn một năm và tôi bị cưỡng bức phải “chuyển hóa”.

Theo kinh nghiệm của tôi, tôi nghĩ rằng cựu thế lực đã không quan tâm rằng một học viên đã tu luyện tốt hay không. Một khi chúng biết được những thiếu sót lớn nhất của bạn, mặc dù nó đã xảy từ lâu, chúng vẫn không tha cho bạn. Bạn có thể đổ lỗi cho ai? Không phải thiếu xót của bạn đã mang tà ác đến cửa nhà bạn hay sao? Một tư tưởng xấu nổi lên trong tâm trí của tôi và kết quả là bị bức hại nghiêm trọng như vậy. Nếu tôi thực hiện theo tư tưởng đó và đi báo cảnh sát về nhóm của tôi, vậy thì tôi đã có thể bị hủy hoại.

Con đường trước mắt chúng ta rất hẹp. Chúng ta cần phải tu luyện kiên định phù hợp với Đại Pháp. Chúng ta không có sự lựa chọn khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/14/交流–拆台引来的大祸-246744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/23/128289.html
Đăng ngày 08– 10 -2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share