Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2011] Hôm nay sau khi đọc xong bài viết “Vài câu chuyện về Minh Huệ Net”, tôi nhận ra đúng là không dễ gì để thật sự suy nghĩ cho nhu cầu của người khác. Một người chỉ có thể làm như vậy khi người đó làm mọi việc hoàn toàn dựa trên Pháp.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, trong quãng thời gian đó trời như sập xuống, không sinh mệnh nào có thể vượt qua được nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ. Chính Sư phụ đã bảo hộ cho các học viên có thể làm trang Minh Huệ.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, như một học viên thông thường, tôi cảm thấy gia đình và bạn bè mình đã bị lừa dối bởi những tin đồn và tuyên truyền lừa gạt, điều đó đã gây cho tôi nhiều khó nạn. Lúc đó, tôi cảm thấy Sư phụ là người thân thiết nhất của mình trên thế gian này.
Sự từ bi của Sư phụ đã giúp tôi có thể vượt qua được nhiều thời điểm gay go, đặc biệt khi Ngài công bố “Tâm tự minh” trên Minh Huệ. Thông qua Minh Huệ, các học viên có thể đọc kinh văn của Sư phụ và liên lạc với nhau. Tuy nhiên, hắc thủ và cựu thế lực ở các không gian khác lại hết sức cố gắng phong tỏa cánh cửa này của các học viên. Người thường không thể hình dung được quãng thời gian đó khó khăn như thế nào.
Trang web Minh Huệ rất quan trọng với mọi học viên. Khi chúng ta rối trí, chúng ta đọc những bài viết đăng trên trang web. Những bài viết này cung cấp cho chúng ta những thu hoạch về tu luyện của các đồng tu khác, điều đó giúp chúng ta tìm ra thiếu sót của mình và theo kịp tiến trình chính Pháp.

Tôi chưa học xong tiểu học và phải rất vất vả để diễn đạt thành văn những suy nghĩ của mình. Tôi chỉ cảm thấy rằng tất cả các học viên trên thế giới này thật đáng trân quý, và chúng ta là một chỉnh thể. Yêu cầu của Sư phụ dành cho chúng ta là đề cao như một chỉnh thể. Trang web Minh Huệ đóng vai trò như một sợi dây cáp nối kết mọi học viên, nhờ đó không ai bị bỏ lại phía sau, và tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau thăng tiến.

Những học viên duy trì Minh Huệ đã làm việc vô tư vô ngã ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác trong việc tổ chức, biên tập, phân loại và đăng tải các bài viết. Đây là một công việc có yêu cầu rất cao ngay cả khi không có can nhiễu từ các không gian khác. Ở đây, tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu nghĩ tới những người tình nguyện làm công tác này mà kiểm tra thật kỹ các bài viết của mình trước khi gửi đăng trên Minh Huệ.

Chúng ta hãy vô tư vô ngã hơn nữa, luôn luôn “cân nhắc tới người khác trước tiên”, và trân quý Minh Huệ như chiếc cầu nối của chúng ta với các đồng tu khác, nhờ đó chúng ta có thể tìm ra thiếu sót của bản thân. Những người bị rớt lại hoặc sao nhãng có thể theo kịp và tinh tấn hơn. Hãy để tất cả chúng ta cùng được về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/16/交流–为别人着想-245428.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/23/128279.html
Đăng ngày 08-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share